Cứu hộ Thổ Nhĩ Kỳ chỉ còn dám mong mỏi tìm thấy thêm thi thể

Gần 2 tuần sau trận động đất kinh hoàng ở Thổ Nhĩ Kỳ, các nỗ lực cứu nạn dần khép lại, với nhiều đội giải cứu cầu nguyện tìm thấy thi thể nạn nhân để gia đình có thể làm đám tang.

 Số người thiệt mạng vì động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã lên tới hơn 46.000. Ảnh: Reuters.

Số người thiệt mạng vì động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã lên tới hơn 46.000. Ảnh: Reuters.

“Bạn có bao giờ cầu nguyện sẽ tìm thấy thi thể không? Chúng tôi thì có. (Chúng tôi muốn) chuyển thi thể nạn nhân về cho các gia đình”, Reuters dẫn lời người điều khiển máy ủi Akin Bozkurt cho hay, giữa lúc ông điều khiển chiếc máy đào bới đống đổ nát ở thị trấn Kahramanmaras.

“Dưới hàng tấn đống sắt vụn này có thể có thi thể. Các gia đình đang chờ đợi và ôm hy vọng. Họ muốn tổ chức đám tang và xây mộ”, ông nói thêm.

Theo đạo Hồi, người chết nên được chôn cất càng nhanh càng tốt.

Trong khi đó, 12 ngày sau trận động đất, với những nỗ lực gần như cuối cùng, các đội cứu nạn bắt đầu dùng tay tìm trong đống đổ nát tại một địa điểm ở Antakya vào tối 18/2. Họ cho biết chó nghiệp vụ và máy ảnh nhiệt đã phát hiện sự sống của 2 người. Tuy nhiên, 8 giờ sau đó, họ đã dừng nhiệm vụ này.

“Không còn ai sống sót”, Mujdat Erdogan - thành viên của AFAD, khuôn mặt và bộ quần áo phủ đầy bụi - nói. “Tôi nghĩ chúng tôi không thể giải cứu mọi người được nữa”.

Trong khi đó, lực lượng từ Kyrgyzstan đã nỗ lực cứu gia đình 5 người Syria trong một tòa nhà ở Antakya, miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ. 3 người - cha mẹ và một trẻ em - được kéo ra ngoài mà vẫn còn sống sót. Tuy nhiên, đứa trẻ này sau đó chết vì mất nước. 2 người còn lại cũng thiệt mạng.

Theo Atay Osmanov - thành viên đội cứu nạn, họ nghe thấy tiếng la hét khi đang đào bới. Cả đội yêu cầu mọi người hoàn toàn im lặng, cúi hoặc ngồi xuống để nghe âm thanh, trong khi họ trèo lên đỉnh đống đổ nát và dùng máy dò điện tử để nghe rõ hơn.

Sau đó, một người đã hét lớn vào đống đổ nát và hét lớn: “Hãy thở sâu nếu nghe thấy giọng của tôi”.

Yunus Sezer - người đứng đầu Cơ quan Quản lý Khẩn cấp và Thảm họa Thổ Nhĩ Kỳ (AFAD) - cho biết phần lớn hoạt động tìm kiếm và cứu nạn sẽ kết thúc vào đêm 19/2.

Hiện số người thiệt mạng sau trận động đất hôm 6/2 ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã lên tới hơn 46.000. Con số này dự kiến tiếp tục tăng, khi ước tính khoảng 345.000 căn hộ ở Thổ Nhĩ Kỳ bị phá hủy, với nhiều người vẫn còn mất tích.

Cả Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đều không thông báo có bao nhiêu người mất tích sau trận động đất. Tổ chức Y tế Thế giới ước tính khoảng 26 triệu người trên cả Thổ Nhĩ Kỳ và Syria cần viện trợ nhân đạo.

Khoảnh khắc y tá ôm chặt lồng ấp trẻ sơ sinh giữa động đất Thổ Nhĩ Kỳ Hình ảnh thu được từ camera cho thấy khoảnh khắc hai y tá tại một bệnh viện ở thành phố Gaziantep, Thổ Nhĩ Kỳ cố bảo vệ các em bé sơ sinh giữa trận động đất 7,7 độ.

Phương Linh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cuu-ho-tho-nhi-ky-chi-con-dam-mong-moi-tim-thay-them-thi-the-post1403199.html