Cựu hoa hậu Australia lĩnh án treo vì bạo hành chồng suốt gần một thập kỷ,

Từng là biểu tượng nhan sắc và đại diện chính trị cho bang Tasmania, Kathryn Isobel Hay – cựu hoa hậu kiêm nghị sĩ – vừa bị tuyên 7 tháng án treo vì chuỗi hành vi bạo hành chồng kéo dài gần một thập kỷ. Phía sau danh hiệu hào nhoáng là bi kịch gia đình âm ỉ với những cú đấm, lời lăng mạ và sự kiểm soát tinh vi.

Ngày 25/7 vừa qua, Tòa án Launceston, Australia, đã tuyên phạt Kathryn Isobel Hay, 49 tuổi, 7 tháng tù treo vì tội bạo hành và lạm dụng chồng suốt từ năm 2014 đến 2022. Nạn nhân là ông Troy Shane Richardson, người từng là chồng hợp pháp của bà.

Kathryn không phải là một cái tên xa lạ với công chúng Australia. Bà từng đăng quang Hoa hậu Tasmania và Hoa hậu Australia năm 1999, sau đó trở thành người phụ nữ thổ dân đầu tiên được bầu vào Quốc hội Tasmania, nhiệm kỳ 2002–2006. Nhưng sau ánh hào quang, bà lại là người vợ có hành vi bạo lực tinh thần và thể xác với chồng suốt nhiều năm.

Cựu hoa hậu Australia, Kathryn Isobel Hay bị phạt tù vì đánh chồng suốt 9 năm. Ảnh: Mercury

Cựu hoa hậu Australia, Kathryn Isobel Hay bị phạt tù vì đánh chồng suốt 9 năm. Ảnh: Mercury

Hai người gặp nhau năm 2009 tại một sự kiện và kết hôn năm 2012. Những năm đầu hôn nhân, ông Richardson miêu tả cuộc sống "mọi thứ đều màu hồng". Tuy nhiên, đến năm 2013, sau khi đứa con thứ hai chào đời, mọi thứ bắt đầu thay đổi.

Một trong những lần bạo hành đầu tiên xảy ra năm 2014 trong chuyến đi nghỉ tại Melbourne, khi bà Hay dùng giày đánh vào mặt chồng khi ông đang lái xe, chỉ vì "không làm đúng một việc nào đó". Sau đó là những lần bị ném bát ngũ cốc, bị chửi rủa là "kẻ vô dụng, thảm hại", rồi đến việc liên tục bị sỉ nhục nơi công cộng. “Nếu tôi làm sai việc trong danh sách cô ấy đưa, tôi bị đánh. Nếu làm đúng, cô ấy lại đưa một danh sách khác”, ông Richardson kể tại phiên tòa.

Năm 2021, Kathryn bị cảnh sát bắt giữ vì tát chồng khi ông lái xe vào góc cua quá nhanh. Tuy bị áp lệnh cấm tiếp xúc, bà vẫn tiếp tục gây áp lực để ông phải xin tòa dỡ lệnh, buộc ông viết thư xin lỗi gia đình vợ và nhận mình là kẻ phản bội, điều hoàn toàn không đúng sự thật. Trong suốt cuộc gọi kéo dài 79 phút, bà đọc từng câu, bắt ông viết lại như mình mong muốn.

Hậu quả của những năm tháng sống trong sợ hãi khiến ông Richardson bị rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD) và lo âu nghiêm trọng. Các con của họ cũng bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề.

Cựu hoa hậu không nhân tội bạo hành chồng, chỉ khai thi thoảng dùng ngôn từ thô tục. Ảnh: ABC

Cựu hoa hậu không nhân tội bạo hành chồng, chỉ khai thi thoảng dùng ngôn từ thô tục. Ảnh: ABC

Tại tòa, cựu hoa hậu liên tục bật khóc nhưng không nhận tội. Bà phủ nhận hành vi bạo hành thể xác và cáo buộc ngược lại rằng chính chồng mới là người kiểm soát và lạm dụng mình từ thể chất, tài chính cho đến tinh thần. Tuy nhiên, thẩm phán xác định hầu hết lời khai của bị hại là đáng tin cậy, và hành vi của bị cáo là “ví dụ nghiêm trọng về bạo lực gia đình”.

Tòa cũng ghi nhận hoàn cảnh cá nhân của Kathryn: tuổi thơ từng bị bạo hành, hiện sống tại nơi trú ẩn dành cho phụ nữ vô gia cư và đang theo các khóa học miễn phí vì không có tài chính.

Từ một hoa hậu, chính trị gia đầy triển vọng, Kathryn Isobel Hay nay đứng trước công lý với tư cách một người vợ từng gieo rắc nỗi sợ hãi trong chính ngôi nhà của mình suốt gần một thập kỷ. Bản án 7 tháng tù treo khép lại một chuỗi ngày bạo lực, nhưng tổn thương để lại có lẽ sẽ còn kéo dài mãi trong gia đình nhỏ từng được xem là “lý tưởng” của bà.

Hạ Vy (Theo: ABC, The Nightly)

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/cuu-hoa-hau-australia-linh-an-treo-vi-bao-hanh-chong-suot-gan-mot-thap-ky-20995.html