Cựu học sinh chuyên Nguyễn Huệ từ chối du học trường danh tiếng thế giới

Vũ Bảo Đức - cựu học sinh trường THPT chuyên Nguyễn Huệ đạt điểm SAT 1600/1600 và IELTS 8.0, đủ điều kiện vào bất kỳ đại học danh tiếng nào trên thế giới nhưng em đã chọn ĐH Bách khoa Hà Nội làm điểm dừng chân. Với Đức, chất lượng đào tạo ĐH ở Việt Nam rất tốt.

Bí quyết chọn ngành, chọn trường

Nhìn vào thành tích của tân sinh viên ĐH Bách khoa Hà Nội Vũ Bảo Đức, PGS.TS Tạ Hải Tùng, Hiệu trưởng Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông- ĐH Bách khoa Hà Nội thốt lên: “Đây là mầm tinh hoa thật sự".

Vũ Bảo Đức phát biểu trong lễ "Chào đón các Idol xét tuyển tài năng 2024: Gặp để yêu hơn" của ĐH Bách khoa Hà Nội. Ảnh: NVCC

Vũ Bảo Đức phát biểu trong lễ "Chào đón các Idol xét tuyển tài năng 2024: Gặp để yêu hơn" của ĐH Bách khoa Hà Nội. Ảnh: NVCC

3 năm trước, Vũ Bảo Đức lựa chọn chuyên Toán, trường THPT chuyên Nguyễn Huệ như một nhân duyên bởi cùng lúc em đỗ chuyên Toán, chuyên Anh trường chuyên Nguyễn Huệ, chuyên Toán trường THPT chuyên ĐH Sư phạm và chuyên Toán trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên.

Đến nay, khi đủ điều kiện để có thể du học tại bất cứ trường đại học danh tiếng nào trên thế giới, em quyết định chọn đại học trong nước để tiếp tục học tập. Lựa chọn khiêm nhường của em luôn có lý do chính đáng, đó là bởi niềm tin vào chất lượng đào tạo của nhà trường: trường THPT chuyên Nguyễn Huệ trước đây và ĐH Bách khoa Hà Nội hôm nay. Quá trình học cũng như kết quả học đã chứng minh, lựa chọn của Đức là hoàn toàn đúng đắn.

“Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ gần nhà, thầy cô tốt. ĐH Bách khoa Hà Nội là trường đại học uy tín, chất lượng đào tạo đảm bảo, môi trường năng động và đặc biệt đồ ăn ở Việt Nam rất ngon”, Đức nói.

Đầu quân vào ĐH Bách khoa Hà Nội theo phương thức xét tuyển tài năng, Đức quyết định chọn chương trình Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo. Theo Đức, ngành này đi vào sâu xử lý phân tầng các loại dữ liệu, có sự tinh tế vì từ dữ liệu thô qua các thuật toán và các mô hình có thể đưa ra phán đoán giống như một phép thuật.

Đức cho biết, em có suy nghĩ nghiêm túc về việc chọn lựa nghề nghiệp khi vừa hoàn thành kỳ thi vào lớp 10. Ngày đó, em đã mua 1 cuốn sách hướng nghiệp có giới thiệu tất cả các ngành nghề khác nhau từ sáng tạo nghệ thuật, IT, nhân văn… Em mở mục lục ra đọc từng ngành nghề một. Nghề nào thích thú em sẽ ghi lại và quan sát bản thân xem có điểm chung nào. Sau khi tìm hiểu, cân nhắc, xử lý dữ liệu, em giữ lại khối ngành kỹ thuật và đặt mục tiêu ngành muốn theo học. Em tiếp cận ngành này bằng cách học thử ngôn ngữ lập trình, cách xây dựng thuật toán... Khi đủ căn cứ kết luận về ngành mình yêu thích, em quyết định chọn trường theo học là ĐH Bách khoa Hà Nội.

Bước tiếp theo, song song với việc học tốt chương trình trên lớp, Đức bắt đầu hành trình hiện thực hóa ước mơ bằng việc tìm con đường đơn giản, dễ dàng nhất để vào trường, đó là học SAT và IELTS.

“Em quyết tâm học và hoàn thành việc thi chứng chỉ trong năm học lớp 11 vì đây là thời điểm hợp lý để sử dụng chứng chỉ vào xét tuyển đại học. Để đạt IELTS 8.0, em ôn thi trong khoảng 1 năm; còn với SAT, em ôn thi trong khoảng 8-9 tháng để đạt mức điểm tuyệt đối 1600/1600”, Đức cho biết.

Chia sẻ bí quyết đạt điểm cao, Đức ngắn gọn nói rằng, khi học thì không nên có tâm lý học tủ, học để đi thi mà học để biết, để vận dụng vào cuộc sống. Điều này khiến độ bao phủ của kiến thức đều và chắc, bước vào phòng thi sẽ tự tin với bất cứ câu hỏi nào.

Chưa có ý định du học

Về quá trình học tiếng Anh, Đức cho hay, em may mắn được tiếp xúc với tiếng Anh từ khi mới vào lớp 1; vì thế chưa bao giờ coi tiếng Anh là một môn học ép buộc mà là một ngôn ngữ. Hàng ngày em xem phim, nghe nhạc đều bằng tiếng Anh. Em không học tiếng Anh theo kiểu viết cấu trúc ngữ pháp hay từ mới ra vở rồi đọc đi đọc lại mà đơn giản, sự tiếp xúc hàng ngày, tiếp xúc thường xuyên giúp em có được ngữ cảnh để phát triển vốn từ vựng giống như việc học tiếng Việt.

Vũ Đức Bảo giũ thói quen chơi thể thao và đọc sách. Ảnh: NVCC

Vũ Đức Bảo giũ thói quen chơi thể thao và đọc sách. Ảnh: NVCC

Ngoài thời gian dành cho học tập, Đức có sở thích chơi cầu lông và tự học thêm tiếng Đức để cân bằng cuộc sống. Đặc biệt, nam sinh này còn đam mê đọc sách.

Bảo Đức tâm sự: "Điều tự hào về bản thân em có lẽ là giữ thói quen đọc sách từ nhỏ đến lớn, dù 12 năm học bài tập khá nhiều. Mỗi ngày em dành 30 phút - 1 tiếng để đọc sách ở bất kể nơi nào như trên xe bus hay ở nhà. Sách bồi đắp giúp tâm hồn em rộng mở".

Cũng vì thói quen đọc sách nên dù là học sinh chuyên toán, học giỏi tin và tiếng Anh, Đức còn có điểm văn rất tốt khi luôn đạt trên 9,0 trong suốt 3 năm THPT. Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, Đức làm bài thi khá tốt và em cũng không thi thêm kỳ thi nào.

Để đạt được thành tích ngày hôm nay, ngoài nỗ lực của bản thân, Đức biết ơn bố mẹ vì luôn tạo điều kiện tốt nhất cho em học tập. “Em được tự do quyết định phương thức, tiến độ học, lựa chọn trường nên hầu như không có áp lực nào. May mắn nữa là em được dạy bởi các thầy cô tận tâm nên quá trình học tập cũng gặp nhiều thuận lợi”, Đức bộc bạch.

Với chuỗi thành tích xuất sắc đã đạt được và những thể hiện tuyệt vời trong quá trình phỏng vấn xét tuyển tài năng, tân sinh viên Vũ Bảo Đức khiến PGS.TS Tạ Hải Tùng, Hiệu trưởng Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông – ĐH Bách khoa Hà Nội không ngớt lời khen. “Với điểm số IELTS, SAT đạt được, Đức đủ điều kiện điểm chuẩn vào bất kỳ đại học nào trên thế giới, kể cả Viện Công nghệ Massachusetts - MIT, Đại học Stanford hay Đại học Harvard... Thế nhưng, em đã chọn không đi du học mà theo học tại trường. Giấc mơ du học chắc chắn em sẽ đạt được, nhưng từ bệ phóng này, em sẽ vào thẳng các chương trình đào tạo tiến sĩ (học bổng toàn phần). Đó là một lựa chọn hoàn hảo đối với em”, PGS.TS. Tạ Hải Tùng chia sẻ.

Nam Du

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/cuu-hoc-sinh-chuyen-nguyen-hue-tu-choi-du-hoc-truong-danh-tieng-the-gioi.html