Cựu Phó Vụ trưởng nói nữ 'đại gia' xăng dầu rất hào phóng
Ngày 28-5, Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Lộc An, cựu Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước,Bộ Công Thương(cũ) trong vụ án 'Đưa, nhận hối lộ' liên quan sai phạm cấp phép xăng dầu.
Mỗi tháng kiếm được 30 tỷ đồng
Theo cáo buộc, bị cáo Nguyễn Lộc An biết rõ 2 doanh nghiệp không đủ điều kiện được cấp phép kinh doanh xuất nhẩu, nhập khẩu xăng dầu nhưng với động cơ cá nhân đã nhận hơn 14 tỷ đồng để hợp thức các thủ tục có điều kiện cho 2 công ty.
Số tiền này, vợ chồng bị cáo An đã sử dụng để mua căn biệt thự ở quận Tây Hồ (Hà Nội). Hiện, căn biệt thự đã bị kê biên.

Hội đồng xét xử sơ thẩm vụ án do Thẩm phán Đặng Mạnh Cẩm Yến làm chủ tọa
Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Lộc An thừa nhận hành vi nhận hối lộ và nói rất hối hận với hành vi của bản thân. Bị cáo khai sẽ cố gắng vận động gia đình khắc phục thêm hậu quả vụ án 500 triệu đồng.
Về nội dung vụ án, bị cáo An khai, năm 2012 bay vào Sài Gòn dự sinh nhật một người bạn làm kinh doanh xăng dầu. Tại đây, An quen biết bà Trần Thị Loan Phương (nguyên Chủ tịch Công ty Bách Khoa Việt). Sau đó, năm 2013, bà Phương bay ra Hà Nội gặp An và trình bày muốn làm kinh doanh xăng dầu.
Bị cáo An giới thiệu cho bà Phương mua cây xăng đầu tiên để bán lẻ. Năm 2015, cựu Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước tiếp tục giới thiệu cho bà Phương mua 3 cửa hàng bán xăng ở Bến Tre. Một cây xăng như vậy giá khoảng 5 - 7 tỷ đồng.
Cũng trong năm 2015, bà Phương gặp An ở Nhà khách Bộ Công Thương và đưa túi quà rồi nói: “em có áo sơ mi biếu anh”. Khi bà Phương về, An mở túi quà thấy có 200 triệu đồng. Bị cáo An khai thêm, “Phương nói nhờ anh mua chút quà cho gia đình”.
Sau khi Công ty Bách Khoa Việt lên thương nhân phân phối xăng dầu, tháng 5-2015, An bay vào Sài Gòn, bà Phương lại nhờ giúp Bách Khoa Việt lên xuất nhập khẩu xăng dầu. Lần vào Sài Gòn này, bà Phương cùng An đi 1 ngày tìm nhà trong Sài Gòn nhưng không được.

Bị cáo Nguyễn Lộc An - cựu Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương
“Có một căn rất ổn nhưng tôi bảo để anh xem như thế nào đã vì lực anh không đủ. Phương bảo anh cứ gọi điện cho em, em giúp nhưng tôi bảo thôi không lấy nhà ở Sài Gòn”- bị cáo An khai. Cựu Phó vụ trưởng còn trình bày rằng bà Phương kể kinh doanh mỗi tháng kiếm được 30 tỷ đồng.
Sự việc tiếp theo trong cáo trạng đã ghi, "Phương chủ động đưa tiền. Tôi nói tôi tính toán tiền mua nhà ngoài này và bảo Phương, anh chỉ lấy em 9 tỷ đồng thôi. Anh vay em 4 tỷ đồng, còn lại em biếu anh 5 tỷ đồng. Sau đó, Phương gửi cho tôi 9 tỷ đồng” - bị cáo An khai tiếp.
Sẵn sàng biếu cả căn nhà tại Sài Gòn
Trước câu hỏi vì sao đến khi bà Phương bị bắt vẫn chưa trả tiền vay, bị cáo An khai đã hỏi Phương để trả 4 tỷ đồng nhưng Phương bảo thôi. Bị cáo An còn nói thời điểm cuối 2016, 2017, bà Phương “làm ăn rực rỡ”. Nhớ lại một bữa ăn vào năm 2017 có bà Phương và em trai (bị cáo Trần Trác Việt Đức), bà Phương cầm một tập sổ đỏ bảo “em cho anh chọn, em biếu anh cái nhà Sài Gòn”.
Cũng năm 2017, bà Phương nói với An muốn chuyển toàn bộ tài sản từ Công ty Bách Khoa Việt sang một công ty khác đứng tên người em gái.
An khai: “Tôi ngờ ngợ có vấn đề, hỏi tại sao. Phương khai thật vừa có một vụ và muốn cho Bách Khoa Việt phá sản luôn. Tôi bảo không được vì Bách Khoa Việt còn nợ rất nhiều tiền Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, phải trả hết mới giải thể công ty được”. Đến cuối năm 2018, An biết bà Phương dính vào một vụ buôn lậu và trốn truy nã.

Các bị cáo trong vụ án bị đưa ra xét xử tại phiên tòa
Về bị cáo Nguyễn Tuấn Quỳnh (cựu Chủ tịch HĐTV Công ty Long Hưng), An khai hai người là bạn rất thân “con chấy cắn đôi” từ hồi đi học. Năm 2015, An là người giới thiệu cho Quỳnh mua một hệ thống xăng dầu, chính thức vươn ra phía Bắc.
Có một lần An và Quỳnh đi xem đất, Quỳnh bảo “ông lấy đi, thiếu bao nhiêu tôi hỗ trợ”. An chỉ lấy 5 tỷ đồng, còn 5 tỷ đồng nói vay. Cựu Phó Vụ trưởng khai, căn biệt thự mua giá 35 tỷ đồng nhưng còn nhiều chi phí khác.
Về nguồn tiền mua nhà, hai vợ chồng An có gần 15 tỷ đồng, đi vay em trai 10 tỷ đồng và thêm tiền của bà Phương với bị cáo Quỳnh. Khi nhận tiền, An đưa số tài khoản của vợ, “vợ tôi chỉ nghĩ đó là vay mượn”, không biết chuyện nhận hối lộ.
Khai về mối quan hệ với cựu Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, bị cáo Nguyễn Tuấn Quỳnh nghẹn ngào nói: “Tôi thân với anh An. Tôi chỉ nghĩ rằng bạn bè giúp đỡ lẫn nhau. Anh An mua nhà thì tôi giúp. Anh An cũng giúp tôi rất nhiều”.
Về việc vay mượn mà không viết giấy, bị cáo Quỳnh nói là bạn bè rất thân nên không nghĩ chuyện viết giấy. Tuy nhiên, bị cáo Nguyễn Tuấn Quỳnh cũng thừa nhận hành vi của bản thân là vi phạm pháp luật.