Cựu sinh viên y bỏ nghề đi bán kem, tố trường cũ yêu cầu gỡ clip
Tốt nghiệp ngành Y nhưng chuyển sang bán kem, cô gái bị trường cũ yêu cầu gỡ video với lý do 'làm ảnh hưởng danh tiếng của trường'.

Li từng làm việc ở bệnh viện nhưng đã nghỉ việc, hiện bán kem trong thời gian ôn thi công chức. Ảnh: SCMP.
Một cô gái tốt nghiệp trường y ở Trung Quốc mới đây đã trở thành tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội nước này sau khi chia sẻ câu chuyện rẽ hướng sự nghiệp, từ làm việc tại bệnh viện đến bán kem vỉa hè. Sự việc càng gây chú ý khi cô tố cáo trường đại học cũ yêu cầu gỡ clip vì "làm ảnh hưởng danh tiếng của trường",
Theo SCMP, cô gái trong câu chuyện này họ Li, tốt nghiệp Zhongshan College thuộc Đại học Y Dalian tại tỉnh Liêu Ninh từ 3 năm trước với tấm bằng cử nhân, chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh. Sau khi tốt nghiệp, cô nhận công việc tại một bệnh viện lớn ở Quảng Tây nhưng đã nghỉ việc với lý do cá nhân.
Đến tháng 4/2025, Li bắt đầu mở quầy bán kem xoài tại quê nhà Quảng Tây để trang trải thu nhập trong thời gian ôn thi công chức. Clip ghi lại quá trình này của cô gái trẻ được đăng tải lên mạng xã hội vào đầu tháng 5 và nhanh chóng thu hút hơn 5 triệu lượt xem, 100.000 lượt thích.
Bất ngờ là vào cuối tháng 6, Li nhận được cuộc gọi từ một giáo viên chủ nhiệm họ Chen. Người này yêu cầu cô gỡ clip vì cho rằng nội dung này sẽ khiến sinh viên trường lo lắng về tương lai, đồng thời ảnh hưởng đến danh tiếng của trường.
Sau cuộc gọi đó, Li xóa clip và không nhắc đến tên trường trong các bài đăng tiếp theo. Tuy nhiên, Li nói rằng một số người tự nhận là nhân viên của trường vẫn vào trang cá nhân của cô để chỉ trích, làm ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống của cô.
Trước phản ứng gay gắt của dư luận, Zhongshan College lên tiếng phủ nhận việc yêu cầu Li gỡ clip, đồng thời khẳng định ủng hộ đa dạng lựa chọn nghề nghiệp.
“Chúng tôi không kỳ thị bất kỳ công việc nào và không cảm thấy xấu hổ khi cựu sinh viên khởi nghiệp", nhà trường viết trên mạng xã hội.
Dù vậy, một cán bộ giấu tên vẫn thừa nhận clip của Li "gây tác động tiêu cực" đến hình ảnh của nhà trường. Người này nói nội dung clip của cựu sinh viên chứa một số thông tin sai sự thật, có dấu hiệu gây sự chú ý. Nhưng người này lại không nêu dẫn chứng cụ thể cho luận điểm này.
Về phần mình, Li cho biết cô chỉ đề cập đến tên trường vì một số dân mạng nghi ngờ tính hợp pháp của tấm bằng cử nhân mà cô có.
“Chẳng lẽ tôi không được phép nói tên ngôi trường mà tôi đã theo học suốt 4 năm với mức học phí hơn 100.000 nhân dân tệ (khoảng 14.000 USD) hay sao?”, cô phản bác.
Sau khi trường phủ nhận yêu cầu gỡ clip, Li đã đăng lại clip và khẳng định sẵn sàng đối mặt với pháp lý. “Nếu các người cho rằng tôi bôi nhọ danh tiếng nhà trường, cứ kiện tôi ra tòa”, cô tuyên bố.