Cứu sống bệnh nhi Cà Mau bị ong vò vẽ đốt hơn 50 vết
Chiều 17/6, bác sĩ chuyên khoa II Trương Minh Kiển, Giám đốc Bệnh viện Sản-Nhi Cà Mau cho biết, các bác sĩ khoa Hồi sức tích cực-Chống độc của đơn vị vừa điều trị thành công, cứu sống một bệnh nhi 14 tuổi bị sốc phản vệ độ III hết sức nguy kịch sau khi bị ong vò vẽ tấn công.
Bệnh nhi là em N.M.H. (ngụ xã Nguyễn Phích, tỉnh Cà Mau). Trước đó vào sáng 16/6, trong lúc cùng cha di chuyển bằng ghe đi vào rừng, em H. không may va trúng tổ ong vò vẽ.
Đàn ong hung hãn lập tức túa ra tấn công, đốt liên tiếp nhiều vị trí trên cơ thể. Sau sự cố, bệnh nhi xuất hiện các triệu chứng nặng như mệt mỏi, chóng mặt, vã mồ hôi toàn thân và môi tái xanh…
Gia đình lập tức đưa em đến Bệnh viện đa khoa U Minh trong tình trạng huyết áp tụt sâu (80/60 mmHg). Tại đây, các bác sĩ đã nhanh chóng xử trí ban đầu bằng cách cho thở oxy, tiêm adrenalin cứu sốc và truyền dịch.
Nhận thấy tình trạng diễn tiến phức tạp và đe dọa tính mạng, bệnh nhi được chuyển tuyến đến Bệnh viện Sản-Nhi Cà Mau vào lúc 8 giờ 35 phút cùng ngày.
Theo các bác sĩ trực, thời điểm nhập viện tuyến tỉnh, em H.trong trạng thái lờ đờ, đau nhức dữ dội, da đỏ toàn thân với 55 vết ong đốt rải rác đã bắt đầu hoại tử trung tâm.
Các kết quả xét nghiệm sau đó cho thấy, lượng bạch cầu tăng cao đột biến (20.400/mm³). Bệnh nhi được chẩn đoán xác định bị phản ứng phản vệ độ III do ong vò vẽ đốt giờ thứ 3.
Ngay lập tức, phác đồ điều trị tích cực tối khẩn cấp được kích hoạt bao gồm: thở oxy, truyền dịch kiềm hóa nước tiểu để bảo vệ thận, sử dụng corticoid, kháng histamin cùng các loại kháng sinh phổ rộng…
Nhờ sự can thiệp kịp thời và chính xác của đội ngũ y, bác sĩ, sau hơn 26 giờ chiến đấu giành lại sự sống, sức khỏe của bệnh nhi H. đã cải thiện rõ rệt. Đến trưa ngày 17/6, em H. đã hoàn toàn tỉnh táo, môi hồng, các chỉ số sinh tồn ổn định, giảm đau nhiều và đã có thể ăn uống trở lại.
Hiện tại, bệnh nhi tiếp tục được lưu viện theo dõi chặt chẽ nhằm phòng ngừa và xử lý kịp thời các biến chứng muộn có thể xảy ra.












