Cứu từng khóm lúa giúp dân

Cơn bão số 10 kết hợp với mưa to, gió lớn đã gây ngập úng, gãy đổ hơn 10 ha lúa hè thu đang vào vụ thu hoạch của bà con 2 thôn A La và Y Leo thuộc xã A Lưới 3, thành phố Huế.

Nhằm giúp nhân dân khẩn trương thu hoạch lúa, những ngày qua, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực (CHPTKV) 2, A Lưới 2 đã huy động hơn 50 cán bộ, chiến sĩ về địa bàn các thôn A La và Y Leo, nơi các ruộng lúa đang ngập chìm trong biển nước và có nguy cơ nảy mầm để cùng bà con gặt lúa chạy lũ.

Ngày 30-9, chúng tôi về thôn A La và Y Leo xã A Lưới 3, nơi đây các cán bộ, chiến sĩ đang tranh thủ từng phút, từng giờ cùng làm với bà con cứu lúa. Mới 6 giờ sáng, nhưng trên các ruộng lúa chín vàng đông đảo cán bộ, chiến sĩ cùng bà con cô bác đã có mặt.

Lãnh đạo Ban CHPTKV 2, A Lưới 2 tặng quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn.

Lãnh đạo Ban CHPTKV 2, A Lưới 2 tặng quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn.

Đại úy Hồ Văn Kha, Trợ lý tổ chức cùng đồng đội đang xếp lúa để vận chuyển về nhà cho bà con.

Đại úy Hồ Văn Kha, Trợ lý tổ chức cùng đồng đội đang xếp lúa để vận chuyển về nhà cho bà con.

Người gặt, người gánh, người đẩy ghe, người tuốt lúa, người phơi… một không khí rộn ràng, tấp nập, khẩn trương. Nơi đây các cán bộ, chiến sĩ cùng bà con đang hối hả chạy đua với thời gian. Bởi các anh biết, nếu chậm một ngày nữa thôi là lúa của bà con có thể nẩy mầm, công sức cả năm trời của bà con sẽ trôi theo biển nước.

Gia đình chị Hồ Thị Thủy ở thôn A La có 2 sào lúa đều bị ngập hết, một vài đám ruộng chuẩn bị nảy mầm. Các con đi làm ăn xa, nhà neo người, đang rối bời ruột gan thì có các anh bộ đội về giúp. Chị mừng quá không nói được thành lời. Những ngày qua, các anh bộ đội như những người nhà của chị, làm quần quật cả sáng, trưa, chiều. Gặp chúng tôi chị cười nói: “Chừng đó ruộng nếu vợ chồng tui thu hoạch, cố gắng lắm cũng chỉ được gần một nửa, còn lại đành chịu mất trắng, may mà có các chú bộ đội về kịp. Nhờ các chú giúp nên hết ngày hôm nay tôi có thể yên tâm”.

Tôi gặp Trung tá Lê Hoàng, Phó chủ nhiệm Chính trị Ban CHPTKV 2, A Lưới 2 đang cùng đồng đội ngâm mình dưới ruộng, người ướt đẫm mồ hôi, anh cho biết: "Được tin lúa của bà con bị ngập nặng và gãy đổ do mưa bão số 10, Ban CHPTKV 2 chúng tôi khẩn trương hành quân về giúp dân gặt lúa. Thấy lúa bà con bị ngập nước nhiều quá anh em động viên nhau phải cố gắng hết sức, mỗi người làm việc bằng hai, từ ngày 28-9 đến nay anh cùng đồng đội đã giúp bà con ở các thôn A La và Y Leo thu hoạch xong gần 10 ha lúa. Giải quyết xong những ruộng bị ngập sâu”. Trên các đoạn đường bê tông, các nhà, sân kho nhiều cán bộ chiến sĩ đang tích cực phơi lúa, quét dọn, đến đâu cũng thấy màu xanh áo bộ đội trên mỗi con đường, thôn bản và trên những ruộng lúa chín vàng.

Bên cạnh việc cứu lúa giúp dân, những ngày qua, cán bộ chiến sĩ Ban CHPTKV 2, A Lưới 2 còn trực tiếp chỉ đạo dân quân các xã trên địa bàn biên giới, phối hợp với các đồn Biên Phòng giúp đỡ bà con chằng chống nhà cửa, di dời các hộ dân dân có nguy cơ ngập lụt, lũ quét đến nơi ở an toàn. Đơn vị còn hỗ trợ 30 suất quà bao gồm mì tôm, gạo, nước uống và các nhu yếu phẩm cho bà con có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Có thể nói sự có mặt kịp thời của cán bộ chiến sĩ Ban CHPTKV 2, A Lưới 2 trong những ngày qua về tận địa bàn các thôn A La và Y Leo xã A Lưới 3 giúp dân thu hoạch mùa màng đã kịp thời giành từng khóm lúa giúp dân, cứu được hơn 10 ha lúa có nguy cơ bị mất trắng. Các anh còn kịp thời chỉ đạo lực lượng dân quân các xã phường và phối hợp với các lực lượng trên địa bàn chằng chống nhà cửa, di dời nhiều hộ dân đến nơi an toàn và tặng quà cho bà con nhân dân. Các anh đã và đang vun đắp truyền thống gắn bó máu thịt quân dân, tô thắm thêm phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ: Từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu.

Bài, ảnh: TRẦN ĐÌNH THĂNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/cuu-tung-khom-lua-giup-dan-848433