Đã có hơn 1.600 người tử vong do động đất ở Myanmar, con số vẫn tiếp tục gia tăng

Ngày 29-3, các nhân viên cứu hộ đã cứu sống một người phụ nữ khỏi đống đổ nát của tòa nhà chung cư bị sập ở thành phố Mandalay, 30 giờ sau trận động đất tàn khốc tại Myanmar. Cô đã rất may mắn, hơn hàng nghìn nạn nhân khác không thể trở về.

Sau khi được giải cứu, Phyu Lay Khaing, 30 tuổi, đã được chồng cô, Ye Aung, đưa đến bệnh viện điều trị

Sau khi được giải cứu, Phyu Lay Khaing, 30 tuổi, đã được chồng cô, Ye Aung, đưa đến bệnh viện điều trị

Phyu Lay Khaing, 30 tuổi, đã được các nhân viên cứu hộ đưa ra khỏi đống đổ nát của chung cư Sky Villa và được khiêng bằng cáng để chồng cô, Ye Aung, đưa đến bệnh viện, hãng AFP đưa tin.

Đến nay, số người chết do trận động đất mạnh 7,7 độ richter ở Myanmar tăng rất cao khi nhiều thi thể được đưa ra khỏi đống đổ nát của các tòa nhà bị sập. Cụ thể chính quyền quân sự Myanmar cho biết đã tìm thấy 1.644 người thiệt mạng và 3.408 người khác bị thương, 139 người khác vẫn mất tích. Theo chính quyền quân sự Myanmar, con số này có thể tiếp tục tăng lên, và hiện “các số liệu chi tiết vẫn đang được thu thập”.

Tại Thủ đô Naypyidaw, các đội cứu hộ nỗ lực sửa chữa những con đường bị hư hại, trong khi điện, điện thoại và dịch vụ internet vẫn ngừng hoạt động ở hầu hết thành phố.

Trong khi đó, chính quyền thành phố Bangkok (Thái Lan) thông báo, đến nay đã tìm thấy 6 người chết, 26 người bị thương và 47 người vẫn mất tích, hầu hết là từ một công trường xây dựng gần chợ Chatuchak nổi tiếng của Thủ đô. Vào ngày 29-3, nhiều thiết bị hạng nặng đã được đưa vào để di chuyển một lượng lớn đống đổ nát, nhưng hy vọng tìm thấy người mất tích còn sống đang dần tắt dần.

Bà Naruemol Thomglek bật khóc khi chờ đợi thông tin về những người thân bị mất tích ở Bangkok, Thái Lan

Bà Naruemol Thomglek bật khóc khi chờ đợi thông tin về những người thân bị mất tích ở Bangkok, Thái Lan

Những chuyến bay chở các đội cứu hộ từ Trung Quốc đã hạ cánh tại sân bay ở Yangon thay vì bay thẳng đến các sân bay ở các thành phố lớn bị ảnh hưởng là Mandalay và Naypyidaw của Myanmar. Trung Quốc cho biết đã cử hơn 135 nhân viên cứu hộ và chuyên gia cùng với các vật tư như bộ dụng cụ y tế và máy phát điện, đồng thời cam kết viện trợ nhân đạo khẩn cấp trị giá 13,8 triệu USD.

Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga cho biết đã đưa 120 nhân viên cứu hộ và vật tư đến hỗ trợ Myanmar. Ấn Độ cũng đã cử đội tìm kiếm và cứu hộ cùng một đội y tế đến đây.

Hàn Quốc thông báo sẽ cung cấp viện trợ nhân đạo trị giá 2 triệu USD thông qua các tổ chức quốc tế. Trong khi đó, Liên hợp quốc đã phân bổ 5 triệu USD cho các nỗ lực cứu trợ tại Myanmar.

Vua Charles III của Anh đã gửi thông điệp chia buồn sau trận động đất gây chết người ở Myanmar, khi ông vẫn tiếp tục làm việc sau thời gian ngắn nằm viện. Trong một thông điệp gửi đến người dân Myanmar và đăng trên mạng xã hội, Vua Charles III cho biết: “Vào thời điểm khó khăn và đau lòng nhất này, tôi và Hoàng hậu xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến tất cả những người đã phải chịu đựng thảm kịch do mất đi những người thân yêu, nhà cửa và sinh kế quý giá của họ”.

Theo Guardian

Hoàng Cường

Theo Guardian

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/da-co-hon-1600-nguoi-tu-vong-do-dong-dat-o-myanmar-con-so-van-tiep-tuc-gia-tang-post607455.antd