Đã đến lúc buông tha cho Phương Oanh

Phương Oanh có thể là một diễn viên, một người của công chúng, nhưng trên hết, cô cũng là một người mẹ có con nhỏ.

Những ngày qua, cái tên Phương Oanh liên tục bị réo gọi trên mạng xã hội, dù câu chuyện gây tranh cãi thực chất không hề xuất phát từ cô, cũng không liên quan trực tiếp đến cô. Thế nhưng, giữa "cơn bão" dư luận, nữ diễn viên lại trở thành tâm điểm hứng chịu hàng loạt lời công kích, mỉa mai, thậm chí xúc phạm.

Không khó để bắt gặp dưới các bài đăng của Phương Oanh những bình luận gay gắt. Nhiều tài khoản tràn vào trang cá nhân của cô, buông lời nặng nề, quy chụp, đổ lỗi. Điều đáng nói là, tất cả diễn ra trong bối cảnh cô không phải là nhân vật trung tâm của câu chuyện.

Phương Oanh là cái tên bị cư dân mạng réo gọi thời gian vừa qua.

Phương Oanh là cái tên bị cư dân mạng réo gọi thời gian vừa qua.

Giữa những ồn ào ấy, ngày 9/2, Phương Oanh đăng tải một bức ảnh đầy ẩn dụ với hình ảnh một người mẹ đang ở giữa làn nước, dường như kiệt sức, nhưng vẫn cố gắng nâng con mình lên cao khỏi mặt nước. Khoảnh khắc ấy không cần lời giải thích dài dòng. Nó gợi lên cảm giác chênh vênh, mỏi mệt, nhưng đồng thời cũng cho thấy bản năng bảo vệ con bằng mọi giá.

Bức ảnh nhanh chóng thu hút sự chú ý. Bên cạnh những bình luận tiếp tục công kích, không ít khán giả đã bày tỏ sự đồng cảm. Họ cho rằng, dù ở bất kỳ vị trí nào, Phương Oanh trước hết vẫn là một người mẹ. Và không ai đáng bị tấn công vì một câu chuyện không thuộc về mình.

Câu chuyện của Phương Oanh không phải trường hợp hiếm hoi. Trong thời đại mà mọi thông tin lan truyền với tốc độ chóng mặt, mạng xã hội ngày càng trở thành nơi con người dễ dàng "ném đá" hơn bao giờ hết. Chỉ cần một cái tên bị nhắc đến trong dòng sự kiện, dù trực tiếp hay gián tiếp, người đó có thể lập tức trở thành mục tiêu công kích. Không cần xác minh, không cần kiểm chứng, cũng không cần đặt mình vào hoàn cảnh của người trong cuộc.

Điều đáng lo ngại không chỉ nằm ở những lời lẽ cay nghiệt, mà còn ở tâm lý đám đông. Khi một làn sóng chỉ trích bắt đầu, nó dễ dàng cuốn theo hàng nghìn người khác, tạo thành hiệu ứng dây chuyền. Và giữa vòng xoáy ấy, sự thật nhiều khi trở nên thứ yếu.

Trên hết, Phương Oanh vẫn là một người mẹ, và không ai đáng bị tấn công vì một câu chuyện không thuộc về mình.

Trên hết, Phương Oanh vẫn là một người mẹ, và không ai đáng bị tấn công vì một câu chuyện không thuộc về mình.

Nghệ sĩ vốn quen với áp lực dư luận. Nhưng điều đó không đồng nghĩa họ phải chấp nhận mọi sự công kích vô lý. Đặc biệt là khi câu chuyện hoàn toàn không liên quan đến họ.

Phương Oanh có thể là một diễn viên, một người của công chúng. Nhưng trên hết, cô cũng là một người mẹ có con nhỏ. Những dòng bình luận ác ý không chỉ dừng lại ở màn hình điện thoại. Nó có thể ảnh hưởng đến tinh thần, đến gia đình, đến những đứa trẻ vô tội.

Chúng ta thường nói về sự văn minh trên mạng xã hội, nhưng chính những thời điểm như thế này mới cho thấy sự văn minh ấy đang ở đâu.

Phê bình là quyền của khán giả. Góp ý là điều cần thiết. Nhưng công kích cá nhân, quy chụp và xúc phạm người không liên quan lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.

Phương Oanh không đáng bị công kích đám đông.

Phương Oanh không đáng bị công kích đám đông.

Từ câu chuyện của Phương Oanh, có lẽ điều cần thiết nhất lúc này không phải là thêm một bình luận gay gắt, mà là sự tỉnh táo. Mạng xã hội không nên trở thành nơi trút giận hay tìm kiếm cảm giác "đứng về phía đám đông". Bởi phía sau mỗi tài khoản là một con người thật, với gia đình, với cảm xúc, với những đứa con đang lớn lên.

Phương Oanh có thể đang ở giữa "làn nước" của dư luận. Nhưng không ai đáng bị nhấn chìm chỉ vì một câu chuyện không thuộc về mình. Và có lẽ, điều văn minh nhất chúng ta có thể làm, là ngừng công kích trước khi những lời nói tưởng chừng vô hình ấy gây ra những tổn thương không thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Nhật Minh

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/giai-tri/da-den-luc-buong-tha-cho-phuong-oanh-202602120539162906.html