Đã đến lúc M.U sa thải Erik ten Hag

Mùa giải 2023-2024 mới đi qua được 1/3 chặng đường nhưng CĐV M.U đang phải chứng kiến cảnh 'Quỷ Đỏ' sa sút không phanh. Không chỉ bị tụt lại trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh, M.U còn bị loại từ vòng bảng Champions League với vị trí chót bảng A. Người phải chịu trách nhiệm cho sự sa sút đó không ai khác ngoài HLV Erik ten Hag.

M.U vẫn chưa thể hiện dấu ấn gì của HLV Erik ten Hag dù đã chi hơn 400 triệu bảng mua cầu thủ trong 18 tháng qua. Ảnh: AFP

M.U vẫn chưa thể hiện dấu ấn gì của HLV Erik ten Hag dù đã chi hơn 400 triệu bảng mua cầu thủ trong 18 tháng qua. Ảnh: AFP

Thất bại 0-3 trước Bournemouth cùng kết quả tệ hại tại đấu trường châu Âu đang gieo rắc bầu không khí u ám tại sân Old Trafford. Điều này cũng cho thấy HLV Erik ten Hag đã hoàn toàn thất bại trong công cuộc phục hưng M.U.

Khi tiếp quản chiếc ghế nóng tại sân Old Trafford, Erik ten Hag đã hùng hồn tuyên bố sẽ biến M.U trở thành một CLB có lối chơi kiểm soát và tấn công hấp dẫn nhất thế giới, như cái cách ông áp dụng tại Ajax. Ông thậm chí còn tuyên chiến với 2 HLV Jurgen Klopp và Pep Guardiola khi phát biểu sẽ sớm phá vỡ thế thống trị mà Man City - Liverpool đã tạo ra trong nhiều năm qua tại Ngoại hạng Anh.

Nhưng hơn 1 mùa giải trôi qua, M.U của Erik ten Hag đang chơi thứ bóng đá không khác những gì HLV tiền nhiệm Ole Solskjaer đã làm, thậm chí còn là phiên bản kém hơn so với Ole Solskjaer. M.U ở thời điểm hiện tại công đã kém, thủ càng tệ và chưa bao giờ thể hiện được dáng dấp của một CLB lớn. Dù xếp thứ 6 ở Ngoại hạng Anh, nhưng họ mới ghi được 18 bàn thắng (thấp nhất trong tốp 14 đội) và là đội duy nhất có hiệu số bàn thắng/bàn thua trong nhóm 8 đội dẫn đầu. Rõ ràng, một CLB hàng đầu châu Âu luôn bắt đầu mùa giải với mục tiêu vô địch thì không thể có khả năng ghi bàn kém như M.U được. Ngoài ra, không chỉ bị loại với vị trí cuối bảng A mà với 15 bàn thua phải nhận sau 6 vòng đấu, M.U còn thiết lập kỷ lục buồn khi trở thành đội bóng Anh đầu tiên để thủng lưới 15 bàn tại vòng bảng Champions League.

Không chỉ thất bại trong việc định hình lối chơi của M.U, HLV Erik ten Hag còn cho thấy khả năng tiêu tiền kém cỏi. Ông đã được Ban lãnh đạo M.U duyệt chi đến gần 500 triệu euro để chiêu mộ cầu thủ, nhưng đa phần trong số đó đều là những bản hợp đồng đáng thất vọng. Đáng chú ý, phần lớn những bản hợp đồng được mang về Old Trafford trong hơn 1 năm qua đều được ông chỉ định. Hàng loạt cầu thủ như: Antony, Amrabat, Onana, Reguilon, Malacia, Casemiro, Eriksen… đều đã và đang gây thất vọng, trong khi bộ đôi được kỳ vọng nhiều nhất là Hojlund - Mount lại đang trên đường trở thành “bom xịt của mùa giải”. Chỉ có duy nhất Lisandro Martinez phần nào thi đấu đúng kỳ vọng, nhưng lại gặp chấn thương.

Đáng nói hơn, HLV Erik ten Hag vẫn còn tại vị đến giờ là nhờ công của những cầu thủ mà ông đã ruồng bỏ ở mùa giải trước. Nếu không có sự tỏa sáng với những bàn thắng liên tục của bộ đôi Maguire - McTominay thì HLV người Hà Lan đã bị sa thải từ lâu. Nên nhớ đến đầu mùa giải năm nay, ông đã đốc thúc Ban lãnh đạo M.U bán Maguire và McTominay cho West Ham để có thêm ngân sách chuyển nhượng. Thử hỏi, nếu bộ đôi trên ra đi thì liệu M.U sẽ xếp thứ mấy trên bảng xếp hạng, khi mà chỉ riêng McTominay đã ghi được gần 1/3 số bàn thắng của “Quỷ Đỏ” tại Ngoại hạng Anh.

Điều khiến M.U suy nghĩ lúc này là sau khi bổ nhiệm HLV mới rồi “Quỷ Đỏ” sẽ tốt lên hay không. Tất nhiên, sẽ chẳng có gì đảm bảo sau khi sa thải HLV Ten Hag thì M.U thi đấu tốt hơn, nhưng nếu nhìn vào những gì HLV Unai Emery đang làm tại Aston Villa thì Ban lãnh đạo “Quỷ Đỏ” cần phải quyết tâm trong việc tìm và bổ nhiệm HLV tại sân Old Trafford. Và sẽ đến một ngày, họ sẽ tìm ra được người đủ sức biến M.U trở lại là một thế lực tại Anh cũng như châu Âu như ngày xưa.

Còn với HLV Erik ten Hag, việc bị sa thải chỉ còn là chuyện sớm muộn.

Trần Phạm

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/the-thao/202312/da-den-luc-mu-sa-thai-erik-ten-hag-5df3c24/