Đã đến thời điểm nổ ra chiến tranh toàn diện giữa Israel và Hezbollah?

Cuộc giao tranh dữ dội qua biên giới Israel-Liban vào sáng 25/8 một lần nữa đưa Israel và Hezbollah tiến đến bờ vực chiến tranh toàn diện, nhưng liệu nó có xảy ra?

Một ngôi nhà tại Kiryat Shmona, miền Bắc Israel bị hư hại sau khi trúng tên lửa của phong trào Hezbollah ở Liban ngày 24/8. Ảnh: THX/TTXVN

Một ngôi nhà tại Kiryat Shmona, miền Bắc Israel bị hư hại sau khi trúng tên lửa của phong trào Hezbollah ở Liban ngày 24/8. Ảnh: THX/TTXVN

Cây bút Julian Borger của tờ Guardian (Anh) nhận định, nếu Israel và Hezbollah muốn chiến tranh toàn diện thì điều đó đã xảy ra từ lâu rồi và hiện nay vẫn chưa phải là thời điểm.

Cuộc giao tranh dữ dội qua biên giới Israel-Liban vào sáng 25/8 một lần nữa đưa Israel và Hezbollah tiến đến bờ vực chiến tranh toàn diện, nhưng một lần nữa họ đã dừng lại và rút lui.

Về mặt đạn dược đã sử dụng, đây là cuộc “đọ hỏa lực” lớn nhất trong nhiều tháng. 100 chiến đấu cơ của Israel xuất kích và trong hơn 7 tiếng đồng hồ đã tấn công trên 40 địa điểm tại Liban. Theo số liệu tính đến tối 25/8, có 3 người bị thương trong vụ không kích này. Kênh Al Jazeera cho biết hầu hết các cuộc không kích của Israel vào Liban đều diễn ra ở khu vực biên giới, sâu 5 km dọc theo đường biên giới dài 120 km.

Người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) Chuẩn đô đốc Daniel Hagari sáng 25/8 cho biết: "Trong hành động tự vệ nhằm loại bỏ những mối đe dọa, quân đội Israel không kích các mục tiêu khủng bố ở Liban, nơi Hezbollah đang lên kế hoạch tấn công vào thường dân Israel. Chúng tôi cho rằng Hezbollah đang chuẩn bị tấn công Israel, đồng thời gây nguy hiểm cho người dân thường Liban. Chúng tôi cảnh báo người dân thường ở các khu vực mà Hezbollah đang hoạt động phải di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm ngay lập tức vì sự an toàn của chính họ”.

Có thể thấy, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã quan tâm nhiều hơn đến thương vong của dân thường ở Liban so với ở Gaza. Israel khẳng định sẽ chiến đấu cho đến khi Hamas bị xóa sổ hoàn toàn ở Gaza, nhưng Ngoại trưởng Israel Katz nhấn mạnh vào ngày 25/8 rằng Tel Aviv không quan tâm đến một cuộc chiến như vậy với Hezbollah.

Cùng ngày 25/8, Hezbollah phóng 320 rocket và nhiều thiết bị bay không người lái đến Israel, tuy nhiên, chỉ dẫn đến một số trường hợp bị thương. Sau khi đọ hỏa lực với Israel, lãnh đạo Hezbollah Hassan Nasrallah đã phát biểu trên truyền hình. Phóng viên Zeina Khodr của kênh Al Jazeera thường trú tại Beirut nhận định, phát biểu của ông Nasrallah cho thấy thông điệp rõ ràng từ Hezbollah rằng việc trả đũa liên quan đến vụ ám sát chỉ huy quân sự Fuad Shukr đã kết thúc và đạt được mục đích.

Ông Nasrallah chỉ rõ rằng trọng tâm chính của cuộc tấn công của Hezbollah là căn cứ Glilot ở phía Bắc Tel Aviv, nơi có Cơ quan Tình báo Israel (Mossad) và nhóm tình báo quân sự Unit 8200. Nasrallah cáo buộc các cơ quan tình báo Israel đứng sau vụ ám sát các chỉ huy quân sự của Hezbollah Fuad Shukr. Ông nhấn mạnh rằng Hezbollah tấn công vào những mục tiêu này và tránh khu vực dân cư, bao gồm các cơ sở hạ tầng công cộng, như sân bay Ben Gurion ở Tel Aviv.

Ông Nasrallah thừa nhận cuộc tấn công hôm 25/8 bị trì hoãn vì một số lý do, bao gồm cả việc chuẩn bị sau khi Israel và Mỹ tăng cường lực lượng. Lãnh đạo Hezbollah Nasrallah cũng nêu bật rằng một trong những lý do chính khiến cuộc tấn công bị trì hoãn là để có thời gian cho các cuộc đàm phán ngừng bắn ở Gaza thành công.

Binh sĩ và xe quân sự Israel di chuyển tại thị trấn Kiryat Shmona, gần biên giới với Liban ngày 16/10/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Binh sĩ và xe quân sự Israel di chuyển tại thị trấn Kiryat Shmona, gần biên giới với Liban ngày 16/10/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Cả Israel và Hezbollah đều có những lý do để quyết định không tham gia chiến tranh ở thời điểm này. Israel không có đủ sức chịu đựng cho một mặt trận khác khi chưa hoàn thành mục tiêu tiêu diệt hoàn toàn Hamas ở Gaza trong khi Bờ Tây đang ở bờ vực bùng nổ bạo lực rộng hơn.

Các chỉ huy của IDF cũng hiểu rằng xung đột trên bộ với Hezbollah có thể khiến Israel phải trả giá đắt về mạng sống người dân. Bên cạnh đó, mặc dù các xe tăng Israel đã được nâng cấp nhưng chúng vẫn khá yếu thế trước các vụ tấn công du kích.

Các lãnh đạo Hezbollah cũng có tài sản về chính trị và kinh tế cần bảo vệ tại Liban, trong khi đó, xung đột với Israel có thể kéo theo thiệt hại nặng nề. Ông Nasrallah ngày 25/8 thừa nhận rằng tâm lý lo lắng đã bao trùm Liban kể từ vụ ám sát ông Shukr, quan ngại về nguy cơ xảy ra chiến tranh toàn diện với Israel. Nhưng ông nêu rõ: “Ở giai đoạn này, Liban có thể thở phào và thư giãn”.

Tuy cả Israel và Hezbollah đều không muốn chiến tranh toàn diện ngay bây giờ, nhưng điều đó không có nghĩa là nó sẽ không xảy ra bởi nguy cơ tính toán sai lầm luôn cao. IDF đã ở bờ vực chiến tranh ở Liban ngay sau ngày 7/10/2023, dựa trên thông tin tình báo sai lệch cho thấy Hezbollah có liên quan đến cuộc tấn công và các thành viên lực lượng này sắp tràn qua biên giới phía Bắc.

Giữa tình hình này, Mỹ đang cố gắng hết sức để giảm thiểu rủi ro. Mục tiêu chính của chính quyền Tổng thống Joe Biden kể từ ngày 7/10/2023 là ngăn chặn cuộc chiến ở Gaza trở thành một cuộc xung đột khu vực. Washington đã thúc giục đồng minh kiềm chế, đồng thời điều động bổ sung lực lượng vào Trung Đông để ngăn chặn kẻ thù. Chiến lược trọng tâm là đạt được thỏa thuận con tin để đổi lấy hòa bình ở Gaza, xoa dịu cuộc đối đầu ngày càng tồi tệ ở biên giới phía Bắc của Israel. Các cuộc đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza vẫn tiếp tục trong tuần này. Đáng chú ý, Hezbollah từng khẳng định sẽ dừng giao tranh ở miền Bắc Israel nếu có lệnh ngừng bắn tại Gaza.

Hà Linh/Báo Tin tức (Theo Aljazeera, Guardian)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/phan-tichnhan-dinh/da-den-thoi-diem-no-ra-chien-tranh-toan-dien-giua-israel-va-hezbollah-20240826102721251.htm