Đà Nẵng cấm biển, hàng nghìn ngư dân căng mình neo giữ 'gia tài' tại Âu thuyền Thọ Quang

Sáng 27.9, cơn bão số 10 (Bualoi) đang áp sát đất liền với tốc độ siêu nhanh và diễn biến cực kỳ khó lường. Tại Âu thuyền Thọ Quang (Đà Nẵng), hàng nghìn ngư dân đang chạy đua với thời gian, neo buộc, bảo vệ con tàu sinh kế của mình trước khi cuồng phong đổ bộ.

Âu thuyền Thọ Quang: Những "tay lưới" dày dạn khẩn thiết neo buộc tàu thuyền

Dù đã là nơi trú bão an toàn, sáng 27.9, âu thuyền Thọ Quang vẫn chứng kiến một khung cảnh khẩn thiết đến nghẹt thở. Hàng ngàn tàu thuyền đã được Bộ đội Biên phòng và chính quyền địa phương kêu gọi về đây trú tránh. Tuy nhiên, gió vẫn giật, mưa vẫn xối xả từng đợt, và không ai dám chủ quan.

Hàng nghìn ngư dân đang chạy đua với thời gian, bằng mọi giá phải neo buộc, bảo vệ con tàu sinh kế của mình.

Hàng nghìn ngư dân đang chạy đua với thời gian, bằng mọi giá phải neo buộc, bảo vệ con tàu sinh kế của mình.

Những ngư dân dày dạn kinh nghiệm, vừa trở về từ khơi xa sau khi nhận được tin báo bão, tranh thủ từng phút giây ngớt mưa để thu gom ngư lưới cụ, cùng nhau cột, chằng tàu thuyền một cách chắc chắn nhất.

Ông Trần Nam Trung, một ngư dân từ phường Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, chia sẻ với giọng nói đầy lo lắng nhưng kiên quyết: “Con tàu là gia tài của cả gia đình để mưu sinh. Phải đảm bảo an toàn nhất có thể. Chỉ cần sơ suất là thiệt hại vô cùng nặng nề".

Người dân dùng những dây thừng lớn để giằng buộc tài sản của mình.

Người dân dùng những dây thừng lớn để giằng buộc tài sản của mình.

Không chỉ neo đậu thông thường, ngư dân còn dùng các thanh gỗ lớn để cố định hàng loạt tàu cá lại với nhau, tạo thành một khối liên kết vững chắc, nhằm hạn chế tối đa nguy cơ va đập khi gió lớn giật. Thậm chí, nhiều người còn dùng dây thừng lớn, chằng cột tàu thuyền trực tiếp vào thân cây xung quanh âu thuyền để tăng cường khả năng chịu gió giật. Hành động này thể hiện sự quyết liệt, không khoan nhượng của người dân miền biển trước sức mạnh hủy diệt của thiên tai.

Lệnh cấm biển khẩn cấp: Đà Nẵng dồn tổng lực ứng phó

Bão số 10 được nhận định tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ siêu nhanh 30-35km/h và có xu thế dịch xuống phía Nam, Thành ủy Đà Nẵng đã lập tức ban hành công văn hỏa tốc chỉ đạo toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc.

Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng đã phát đi pháo hiệu kêu gọi và chính thức cấm tàu thuyền ra khơi theo quy định. Lực lượng biên phòng túc trực 24/24 tại âu thuyền và cảng cá Thọ Quang để hướng dẫn ngư dân neo đậu an toàn.

Các tàu thuyền đã được neo đậu tại nơi an toàn.

Các tàu thuyền đã được neo đậu tại nơi an toàn.

Theo dự báo mới nhất, đến 4h sáng 28/9, tâm bão chỉ còn cách Đà Nẵng khoảng 180km về phía Đông với cường độ mạnh cấp 12-13, giật cấp 16. Và đến 16h cùng ngày, bão sẽ đổ bộ vào vùng biển từ Hà Tĩnh – Huế, nhưng vẫn duy trì cường độ rất mạnh.

Nhận thức rõ tính nguy hiểm của bão, UBND TP Đà Nẵng đã ban hành Công điện yêu cầu các đơn vị chức năng khẩn trương rà soát, kiểm đếm toàn bộ tàu thuyền và sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn.

Ngư dân Đặng Thái Tình (trú phường Sơn Trà) chia sẻ: “Mấy chục năm đi biển, cứ nghe tin bão là phải chạy đua với thời gian. Chậm một chút thì nguy hiểm, không chỉ cho người mà cả tài sản, sinh kế của gia đình”. Tinh thần chủ động thu lưới, quay tàu vào bờ sớm của ngư dân cùng sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương, với lệnh sơ tán dân cần hoàn tất trước 19h ngày 28.9, đang tạo nên một thế trận vững chắc, quyết tâm giảm thiểu thiệt hại thấp nhất có thể trước cơn cuồng phong “thần tốc” này.

Trang Võ

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/da-nang-cam-bien-hang-nghin-ngu-dan-cang-minh-neo-giu-gia-tai-tai-au-thuyen-tho-quang-238120.html