Đà Nẵng đẹp từ những địa danh

Trong một lần 'trà dư tửu hậu' với anh Nguyễn Bá Lân, một người Hà Nội gốc nhưng sinh sống ở Đà Nẵng hơn 20 năm nay, khi được hỏi về những lý do làm anh yêu và mê Đà Nẵng, anh đã bộc bạch rất say sưa những điều mà trong đó có một chi tiết nghe khá bất ngờ, tuy giản dị, đời thường nhưng lại có tính thuyết phục. Đó là Đà Nẵng có nhiều cái đẹp 'vật thể và 'phi vật thể' như tính cách con người xứ Quảng, phong cảnh đẹp, không khí trong lành, an ninh tốt, không có đắt đỏ…. Và trong nhiều cái đẹp vô hình và hữu hình ấy, có cái đẹp từ những địa danh.

Bay trên đỉnh Sơn Trà.

Bay trên đỉnh Sơn Trà.

Nếu là người Xứ Quảng gốc thì tự hào, thậm chí là thiên vị về quê hương âu cũng là chuyện bình thường, nhưng đây là chính gốc "người Hà thành", cũng từng sống và làm việc ở TPHCM trong lĩnh vực nghệ thuật nhưng lại có cái nhìn tinh tế về một chi tiết tưởng chứng như đơn giản về một vùng đất, để lấy đó là nguồn cảm hứng gắn bó máu thịt với nơi ấy thì quả là ít có. Nhân câu chuyện này, người viết cũng nghiệm ra rằng, Đà Nẵng đúng là cái đẹp đến từ những điều đơn giản nhưng qua cảm nhận, phân tích đánh giá dưới nhiều góc độ, trong đó có cảm nhận từ góc độ văn hóa nghê thuật thì quả là có nhiều điều thú vị.

Trong bài viết này, người viết nói về cái đẹp từ những địa danh. Có thể nói, Đà Nẵng quả là nơi có nhiều địa danh đẹp. Nhìn lại trước ngày Quảng Nam (cũ) sáp nhập vào Đà Nẵng, Đà Nẵng (cũ) đã sở hữu rất nhiều địa danh không chỉ có cảnh sắc mê hồn mà còn mang những cái tên đầy ý thơ và ý nghĩa lịch sử. Những địa danh mang vẻ đẹp thoát tục có thể kể đến như Ngũ Hành Sơn, cụm năm ngọn núi đá vôi (Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ) gắn liên với những câu chuyện huyền thoại và vẻ đẹp tâm linh; Tiên Sa, bãi biển mang cái tên gợi nhớ về truyền thuyết các nàng tiên giáng trần thưởng ngoạn. Đó còn là Bãi Bụt, nơi được mệnh danh là "tuyệt cảnh" dưới chân bán đảo Sơn Trà, cái tên gợi lên sự hiền hòa, linh thiêng như có Phật ngự trị. Suối Mơ, nghe tên đã thấy thơ mộng, và thật sự đây cũng là một điểm du lịch sinh thái với cảnh quan thơ mộng, dòng nước trong vắt len lỏi qua các khe đá như trong giấc mơ.

Thiên hạ đệ nhất hùng quan.

Thiên hạ đệ nhất hùng quan.

Bên cạnh đó, Đà Nẵng còn có những cái đẹp về địa danh mang hơi thở lịch sử và kiến trúc. Đó là Hải Vân Quan, được mệnh danh là "Thiên hạ đệ nhất hùng quan", nơi ranh giới giữa trời và biển với mây mờ giăng lối. Thành Điện Hải, một di tích lịch sử uy nghiêm, nơi lưu giữ tinh thần quả cảm của người dân Đà Nẵng trong những năm tháng chống ngoại xâm. Cầu Vàng, công trình kiến trúc nổi tiếng thế giới tại Sun World Bà Nà Hills, mang vẻ đẹp lộng lẫy như dải lụa vàng giữa mây ngàn. Biển Mỹ Khê nghe tên đã đẹp, vừa quen thuộc luôn nằm trong top những bãi biển đẹp nhất hành tinh, biểu tượng cho sự quyến rũ của thành phố biển. Ngoài những địa danh đẹp còn có những cái tên nghe rất nên thơ. Đó là Hải Châu, Cẩm Lệ, Sơn Trà.

Sau khi Quảng Nam về "chung nhà", Đà Nẵng có thêm những cái tên đẹp, dù là những đơn vị hành chính cấp huyện, chuyển thành cấp phường, xã nhưng những địa danh đẹp ấy vẫn còn được giữ lại ở một cấp "khiêm tốn" hơn thì cái đẹp vẫn bền vững. Đó là những cái tên như Quế Sơn, Trà My, Tiên Phước, Hà Lam, Hòa Xuân, Hương Trà, Hòa Vang.

Những con sông xứ Quảng cũng có nhưng cái tên đẹp như Thu Bồn, Vu Gia, Túy Loan; rồi Sông Tiên, Sông Hoài (một nhánh nhỏ của sông Thu Bồn), Ly Ly, sông Yên...

Ngoài ra, Đà Nẵng còn những cái tên mang phong vị lãng mạn. Hòn Kẽm Đá Dừng, một thắng cảnh hùng vĩ bên dòng sông Thu Bồn với những vách đá dựng đứng, mang vẻ đẹp hoang sơ và huyền bí; Suối Tiên (huyện Quế Sơn cũ), bao gồm 13 thác nước liên tiếp, được ví như chốn "tiên cảnh" giữa đại ngàn; Đỉnh Quế (Tây Giang cũ), nằm ở độ cao 1.369m, là điểm săn mây nổi tiếng với tầm nhìn bao trọn núi rừng Trường Sơn. Đó còn là những tên gọi nhắc đến vẻ đẹp bình yên như Hồ Phú Ninh, được ví như "Thiên đường nghỉ dưỡng" với 32 đảo lớn nhỏ, không khí trong lành và rừng nguyên sinh bao phủ; Biển An Bàng, cái tên gọi thanh tao, từng lọt top 25 bãi biển đẹp nhất châu Á trên MIA.vn; Bãi biển Hà My, một bãi biển nên thơ vừa đẹp về tên vừa đẹp về thực cảnh khi mà năm 2017 tờ báo nổi tiếng Telegraph bình chọn là 1 trong 10 bãi biển đẹp nhất châu Á và trở thành "nàng thơ" của du lịch miền Trung. Làng Bích họa Tam Thanh, ngôi làng chài ven biển trở thành "xứ sở cổ tích" nhờ những bức họa sống động trên tường... Còn nữa, Bàn Than, Giang Thơm, Khe Lim, Ngọc Linh…

Có thể nói, Đà Nẵng đã được thiên nhiên ban cho một vẻ đẹp hài hòa giữa núi rừng đồng bằng và ven biển, từ hoang sơ đến hiện đại. Đẹp từ những địa danh vừa hùng vĩ, gần gũi, kiêu sa nhưng không kém phần lãng mạn. Yêu quê hương, tự hào về quê hương, người Đà Nẵng luôn nâng niu và giữ gìn cái đẹp đó mãi trường tồn cùng năm tháng, đã, đang và sẽ tạo nên một bản sắc riêng có của mảnh đất thân thương mang tên "Xứ Quảng".

Dân Hùng

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/da-nang-dep-tu-nhung-dia-danh-post338647.html