Đà Nẵng đưa hai vở diễn đặc sắc dự Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc 2025
Với hai tác phẩm 'Còn mãi với non sông' và 'Người mẹ Quảng Nam', Đà Nẵng kỳ vọng tạo dấu ấn tại Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc 2025.
Ngày 17.11, bà Nguyễn Thị Hương, Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật truyền thống TP Đà Nẵng cho biết đơn vị tham gia Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc 2025 với hai vở diễn: “Còn mãi với non sông” (Tuồng) và “Người mẹ Quảng Nam” (Ca kịch Bài Chòi).
Liên hoan diễn ra từ ngày 17 đến 26.11 tại Rạp Kim Mã (Nhà hát Sân khấu truyền thống Quốc gia Việt Nam), do Bộ VHTTDL tổ chức.
Sự kiện nhằm tôn vinh giá trị nghệ thuật truyền thống, khơi dậy niềm đam mê nghề nghiệp trong các thế hệ nghệ sĩ, đồng thời tìm kiếm những sáng tạo mới để góp phần phát triển sân khấu Tuồng và Dân ca kịch trong giai đoạn hiện nay.
Đây cũng là dịp để các đơn vị giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, đề xuất giải pháp đổi mới hoạt động nghệ thuật, đáp ứng nhu cầu thưởng thức ngày càng cao của công chúng.

Một cảnh trong vở Tuồng “Còn mãi với non sông”
Theo bà Nguyễn Thị Hương, Đoàn Nghệ thuật Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh sẽ tranh tài với vở “Còn mãi với non sông”, tái hiện bối cảnh lịch sử những năm đầu của triều vua Trần Thái Tông (niên hiệu Thiên Ứng Chính Bình), khi nhà Trần nối tiếp nhà Lý một cách không đổ máu nhưng đầy đau thương.
Nội dung vở tuồng xoay quanh vai trò quan trọng của Thái sư Trần Thủ Độ, người đã đưa nhà Trần thay thế nhà Lý mà “không dùng gươm đao”, “không đổ máu” và tận tâm, tận lực phò tá nhà Trần.
Nhận ra quyền lực chỉ là “chòm mây nổi giữa thinh không”, năm 1236, Trần Thái Tông bỏ kinh thành lên núi Yên Tử xuất gia nhưng Trần Thủ Độ và triều thần đã lên núi Yên Tử mời nhà vua trở về. Quay trở về kinh thành, vua Trần Thái Tông đã cùng Trần Thủ Độ và triều đình đoàn kết dựng nên đại nghiệp, đưa nhà Trần ba lần đánh thắng quân xâm lược Nguyên Mông, bảo vệ vững chắc giang sơn Đại Việt.
Song song đó, Đoàn Ca kịch Bài chòi tham gia liên hoan với vở “Người mẹ Quảng Nam”. Câu chuyện xoay quanh người mẹ quê Điện Bàn - có chồng và các con đều tham gia kháng chiến. Trong khói lửa chiến tranh, mẹ vừa nuôi giấu cán bộ, vừa âm thầm tiễn những người thân ra trận, chịu bao mất mát nhưng vẫn giữ trọn niềm tin vào cách mạng. Đỉnh điểm bi kịch là khi mẹ nhận tin con hy sinh - nhưng thay vì gục ngã, mẹ vẫn kiên cường tiếp tục con đường kháng chiến, trở thành “bà mẹ của dân quân cả vùng”, là chỗ dựa tinh thần cho bao người con cách mạng.
Thông qua hình tượng người mẹ, tác phẩm ca ngợi lòng yêu nước, kiên trung, bất khuất; tình mẫu tử thiêng liêng và đức hy sinh cao cả; tinh thần “Trung dũng - kiên cường” của những con người trên mảnh đất anh hùng.
Nhà hát Nghệ thuật truyền thống TP Đà Nẵng kỳ vọng hai vở diễn sẽ để lại dấu ấn tại Liên hoan, đồng thời góp phần quảng bá nét đẹp của sân khấu Tuồng và Ca kịch Bài chòi đến đông đảo khán giả cả nước.













