Đà Nẵng: Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn năm 2026
Ngày 6-4 (19-2-Bính Ngọ), Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn năm 2026 chính thức đã trang nghiêm diễn ra tại chùa Quán Thế Âm (48 Sư Vạn Hạnh, P.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng).

Chư tôn đức chứng minh
Quang lâm chứng minh, tham dự buổi lễ có Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Thường, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng; Hòa thượng Thích Thọ Lạc, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Văn hóa T.Ư; Hòa thượng Thích Từ Nghiêm, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng; Thượng tọa Thích Thông Đạo, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo TP; chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự; chư Tăng Ni Phật giáo TP; Tăng đoàn Thái Lan, Ấn Độ...

Đại biểu tham dự
Đại diện lãnh đạo các cấp có ông Ngô Xuân Thắng, Phó Bí thư Thành ủy TP.Đà Nẵng; ông Lê Chí Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP; bà Huỳnh Thị Thùy Dung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đà Nẵng; ông Đoàn Ngọc Hùng Anh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND TP; bà Nguyễn Thị Anh Thi, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP, Trưởng ban Tổ chức lễ hội; ông Nguyễn Mạnh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ, Giám đốc Sở dân tộc và Tôn giáo TP; bà Mai Thị Ánh Hồng, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND P.Ngũ Hành Sơn; ông Nguyễn Hòa, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND P.Ngũ Hành Sơn; lãnh đạo các cơ quan, ban ngành TP.Đà Nẵng, P.Ngũ Hành Sơn; đại diện các cơ quan lãnh sự các nước Nga, Ba Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Lào và hàng vạn Phật tử, quần chúng nhân dân tham dự.

Hòa thượng Thích Từ Nghiêm nêu ý nghĩa của lễ hội
Tuyên đọc ý nghĩa lễ hội, Hòa thượng Thích Từ Nghiêm cho biết, trong dòng chảy văn hóa và tín ngưỡng dân tộc, hình tượng Đức Bồ-tát Quán Thế Âm đã hòa quyện sâu sắc vào đời sống tinh thần của nhân dân Việt Nam. Từ mái chùa làng quê đến những lễ hội lớn, từ lời kinh tiếng mõ đến nếp sống hiền hòa, tất cả đều thấm đượm tinh thần từ bi cứu khổ của Ngài.
“Lễ hội Quán Thế Âm tại TP.Đà Nẵng được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, chính là sự kết tinh sinh động của truyền thống ấy. Diễn ra từ ngày 17 đến 20-2 ÂL hằng năm tại chùa Quán Thế Âm, lễ hội không chỉ là một sinh hoạt tôn giáo mà còn là một không gian văn hóa đặc sắc, nơi hội tụ niềm tin, lòng thành kính và bản sắc dân tộc.”, Hòa thượng Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi phát biểu
Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Anh Thi nhấn mạnh lễ hội Quán Thế Âm không chỉ là một sự kiện văn hóa - tín ngưỡng thường niên, mà còn là sự kết tinh của một hành trình văn hóa lâu dài, nơi những lớp trầm tích lịch sử, tín ngưỡng và đời sống dân gian được bồi đắp qua bao thế hệ.
“Từ một lễ vía mang ý nghĩa tôn vinh Đức Bồ-tát Quán Thế Âm - biểu tượng tối thượng của lòng từ bi, cứu khổ, cứu nạn, phổ độ chúng sinh, lễ hội đã dần trở thành một không gian văn hóa tâm linh đặc sắc, phản ánh sinh động sự hòa quyện giữa đạo và đời, giữa Phật pháp và tinh thần dân tộc.”, Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng nói.

Hướng về Thánh tượng Bồ-tát Quán Thế Âm
Thượng tọa Thích Thông Đạo thay mặt Ban Trị sự thành phố và Ban Tổ chức phát biểu cảm tạ chư tôn đức, lãnh đạo chính quyền, các cơ quan ban ngành, các đạo tràng Phật tử và thiện tín thập phương đã hỗ trợ, đóng góp để Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn năm 2026 được viên mãn.
Sau đó, phần nghi lễ khánh đản Đức Bồ-tát Quán Thế Âm được cử hành trong không khí trang nghiêm và thanh tịnh của hội chúng.

Đông đảo Phật tử, quan khách tham dự
Được biết, đây là năm thứ 4 Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn được UBND TP.Đà Nẵng chủ trì tổ chức với quy mô cấp thành phố, là 1 trong 15 lễ hội lớn của cả nước.
Những hình ảnh ghi nhận:






Thả bóng bay mang theo ước vọng thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc
Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/da-nang-le-hoi-quan-the-am-ngu-hanh-son-nam-2026-post79200.html











