Đà Nẵng mang yêu thương đến người dân vùng lũ Phú Yên cũ sau thiên tai

Những ngày này, nhiều nhóm thiện nguyện ở Đà Nẵng đang khẩn trương huy động nhu yếu phẩm, ủng hộ quần áo cũ, tổ chức điểm tập kết, nhanh chóng chuyển hàng cứu trợ đến tay người dân vùng lũ Phú Yên cũ. Đoàn xe cứu trợ này vừa lăn bánh, đoàn khác đã rục rịch chất hàng, đầy ắp nghĩa tình.

Mang áo ấm đến vùng lũ

Tại trường mầm non Ngọc Lan, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, cô và trò tất bật soạn sửa từng chiếc áo ấm, phân loại từng đôi giày để kịp giờ gửi theo đoàn cứu trợ của Trường Đại học Cảnh sát nhân dân gửi tới tỉnh Phú Yên cũ. Nơi người dân đang rất cần những vật phẩm trong sinh hoạt hằng ngày sau bão lũ.

Những đôi tay bé xíu, còn non nớt, còn vụng về, thế nhưng, các em bé lại rất chú tâm khi lựa chọn những đôi giày còn tốt gửi đến cho các bạn nhỏ vùng lũ.

Những đôi giày cũ được phân loại cẩn thận gửi đến các bạn nhỏ vùng lũ

Những đôi giày cũ được phân loại cẩn thận gửi đến các bạn nhỏ vùng lũ

Bà Nguyễn Quốc Thư Trâm, Hiệu trưởng nhà trường, chia sẻ: "Chỉ trong vòng 2 tiếng kêu gọi trong nội bộ nhà trường, chúng tôi quyên góp được 15 triệu đồng. Số tiền này được giao cho ban đời sống mua bánh hộp, sữa gửi đi. Nhưng điều đáng quý ở chỗ, dù kêu gọi âm thầm, 1 số phụ huynh biết thông tin đã tự nguyện đến chia sẻ cùng”.

673 lốc sữa, 673 hộp bánh, 100 chiếc áo ấm từ 1 đến 6 tuổi và 80 đôi giày là tấm lòng được cô trò, phụ huynh trường mầm non Ngọc Lan thương gửi đến học sinh vùng lũ Phú Yên cũ.

Trước đó, nhà trường đã nhiều lần kêu gọi kịp thời, ủng hộ đến đồng bào gặp bão lũ ở Miền Bắc, các trường mầm non xã Đại lộc - Quảng Nam cũ, tặng tiền cho đồng bào Xã Hùng Sơn. Những món quà tuy nhỏ bé, nhưng đó là thông điệp “ ôm lấy đồng bào, cùng dìu nhau qua giai đoạn khó khăn”, là tinh thần cô trò Ngọc Lan hướng tới trong thời điểm này.

Các cô giáo và phụ huynh hối hả gói ghém nhu yếu phẩm để kịp chuyến xe đêm

Các cô giáo và phụ huynh hối hả gói ghém nhu yếu phẩm để kịp chuyến xe đêm

Chuyến xe nghĩa tình đến với bà con vùng lũ sắp lăn bánh

Chuyến xe nghĩa tình đến với bà con vùng lũ sắp lăn bánh

Cùng hướng đến bà con Phú Yên cũ, các trường học khác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng cũng nhanh chóng huy động lực lượng học sinh, sinh viên góp sức phân loại quần áo cũ, nhu yếu phẩm tại 1 số điểm tập kết hàng cứu trợ của địa phương.

Khi nghe thông tin phát động kêu gọi từ đoàn trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt – Hàn cần tình nguyện viên đến hỗ trợ phân loại quần áo cũ tại chùa Long Hoa, phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, các em sinh viên thuộc nhóm từ thiện “Hand In Hand Việt – Hàn” của trường không ngần ngại gom góp quần áo, chăn mền còn sử dụng được mang đến điểm tập kết.

Sinh viên Nguyễn Thành Khang, quê Phú Yên cũ bùi ngùi cho biết, trước đó, nhóm các em đã gửi một phần kinh phí để hỗ trợ cho người dân ở Huế và nhu yếu phẩm, nước, sữa, mì tôm cho người dân ở Đà Nẵng (Quảng Nam cũ).

Ở đợt hỗ trợ lần này, nhóm cũng tiếp tục ủng hộ quần áo, đồ ấm và chăn cho người dân Phú Yên cũ nhằm chuẩn bị cho các chuyến xe cứu trợ.

“Bên cạnh đó, khi nhận được lời kêu gọi từ các kênh thông tin chính thống, nhóm đã đóng góp thêm một phần hiện kim. Dù giá trị không lớn, nhưng chúng em tin rằng mỗi sự chung tay dù nhỏ, đều có thể giúp bà con có được bữa ăn tạm ấm lòng, có quần áo để chống lại cái lạnh. Và quan trọng hơn là cảm nhận rằng họ không đơn độc trong những ngày khó khăn”.

Sinh viên trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt – Hàn đội mưa mang quần áo đến điểm tập kết

Sinh viên trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt – Hàn đội mưa mang quần áo đến điểm tập kết

Những nồi bánh chưng nghĩa tình

Không chỉ trao gửi tấm lòng đến bà con vùng lũ qua từng bộ quần áo, chăn mền, hộp sữa, quà bánh được gói ghém cẩn thận, nhiều phường tại thành phố Đà Nẵng còn quây quần cùng nhau gói bánh chưng, những gian bếp lại đỏ lửa suốt đêm để kịp gửi đến chuyến xe cứu trợ.

Người dân phường Tam Kỳ gói hơn 300 đòn bánh tét gửi vùng lũ. Người góp nếp, người góp củi, ai có tiền góp tiền, ai có sức góp sức. Giữa những gương mặt còn lam lũ của mưa gió miền Trung, từng bàn tay vẫn thoăn thoắt bên những nồi bánh sôi nghi ngút. “Mình trải qua rồi nên hiểu lắm. Ít nhưng góp lại thì thành nhiều, lá lành đùm lá rách”, bà An chia sẻ.

Mọi người cùng quây quần chuẩn bị gói bánh

Mọi người cùng quây quần chuẩn bị gói bánh

Bà con phường Tam Kỳ gói bánh chưng, bánh tét, bánh ú gửi vào bà con vùng lũ Phú Yên cũ

Bà con phường Tam Kỳ gói bánh chưng, bánh tét, bánh ú gửi vào bà con vùng lũ Phú Yên cũ

Và đây, những chuyến xe cứu trợ mang theo tấm lòng, sự sẻ chia, đồng hành của bà con Đà Nẵng đến với những người dân vùng lũ Phú Yên cũ sẽ tiếp tục lăn bánh với hi vọng khích lệ, động viên bà con nhanh chóng tái thiết, ổn định cuộc sống sau thiên tai.

Hoài Hân

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/da-nang-mang-yeu-thuong-den-nguoi-dan-vung-lu-phu-yen-cu-sau-thien-tai-502511.html