Xúc động hình ảnh cậu bé bẽn lẽn ôm heo đất đến ủng hộ bà con vùng lũ
Giữa dòng người tấp nập trong chợ, hình ảnh cậu bé ôm heo đất đến điểm tập kết ủng hộ bà con vùng lũ khiến nhiều người xúc động. Đó là cậu bé Lê Văn Tài, học sinh lớp 5A, Trường Tiểu học Nguyễn Công Sáu, xã Đại Lộc, TP Đà Nẵng.
Đoạn clip em Tài gửi gắm tình cảm đến các bạn vùng lũ đang lan truyền trên mạng xã hội.
Ngày 24/11, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại khoảnh khắc một cậu học sinh ôm theo con heo đất, đến điểm tập kết hàng để ủng hộ cho các tỉnh Nam Trung Bộ thiệt hại nặng nề sau lũ.
Khi được mọi người hỏi em có muốn nhắn gửi gì đến bà con vùng lũ không, cậu bé chia sẻ: "Con chỉ mong các bạn có cuộc sống yên vui và được những thứ mà các bạn muốn".

Cậu bé Tài ôm heo đất tới điểm tập kết ủng hộ đồng bào thiệt hại sau lũ
Tại điểm tập kết, cậu bé cẩn thận đập heo đất và đếm được 580.000 đồng. Từng tờ tiền mệnh giá 100.000, 50.000, 10.000, 2.000 và 1.000 đồng rơi ra từ heo đất là tất cả những gì em dành dụm. Điều đặc biệt, cộng đồng mạng còn "soi" ra chiếc kính của em bị gãy, chỉ còn một gọng và chưa được đổi kính mới.
Là người trực tiếp quay clip, chị Phan Xuân Diệu (ở TP Đà Nẵng) kể lại, khoảng 10h30 sáng 24/11, sau khi tan học, cậu bé được cha chở đến điểm tập kết hàng của chị tại chợ Quảng Huế, xã Đại Lộc, TP Đà Nẵng để gửi chút tấm lòng ủng hộ bà con vùng lũ.
Chị Diệu chia sẻ, nghe bé Tài tâm sự, ba bé làm nghề sửa xe, cuộc sống cũng chẳng khá giả. Qua câu chuyện, chị cảm nhận được đây là cậu bé rất hiểu chuyện, sống đầy tình cảm.

Em Tài được nhân viên chị Diệu tặng heo đất mới. Nhiều người phát hiện chiếc kính của em bị gãy, chỉ còn một gọng.
Đến nay, nhiều gia đình tại xã Đại Lộc vẫn đang chật vật sau thiên tai, nên tấm lòng hướng về bà con vùng lũ của bé Tài càng khiến mọi người thêm trân trọng.













