Đà Nẵng: Niềm vui ngày khai giảng ở vùng cao Trà Linh
Từ sáng sớm ở Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Ngọc Linh, ở xã Trà Linh, TP Đà Nẵng đã thấy các em mặc bộ trang phục của dân tộc mình rất đẹp, cùng nhau cười nói rộn ràng chờ tiếng trống trường mở hội khai trường. Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng đã có mặt tham dự.

Một góc quang cảnh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Ngọc Linh. Ảnh Nguyễn Tín.
Xã Trà Linh trên cơ sở sáp nhập xã Trà Nam và xã Trà Linh huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam cũ, xã có diện tích 158,19 km2 và dân số hơn 7.000 người, chủ yếu là đồng bào người Xơ Đăng.
Đến nay, công tác vận hành của xã dần đi vào ổn định; việc phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ được đồng bộ, nhịp nhàng. Tuy vẫn còn đó những khó khăn nhưng công tác chuẩn bị cơ sở vật chất cho nhà trường, cho ngày khai giảng năm học mới ở vùng cao này rất chu đáo.

Ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng tặng quà cho Ban Giám hiệu Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Ngọc Linh. Ảnh: Chí Đại.
Minh chứng điều đó, sáng nay khắp nơi cờ hoa rực rỡ, tiếng nói cười vui vẻ của phụ huynh đưa con đến trường, của thầy cô chào đón các em học sinh, trường lớp khang trang. Còn học sinh mặc bộ trang phục của dân tộc mình rất xinh đẹp. Tất cả cho ngày khai hội năm học mới, với niềm tin yêu.
Thầy giáo Nguyễn Trần Vỹ, Phó hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Năm học 2025-2026, nhà trường có 15 lớp với 387 học sinh. Trường có 32 cán bộ, giáo viên, nhân viên, trong đó 25 giáo viên trực tiếp giảng dạy. Hầu hết đạt chuẩn trình độ đào tạo, nhiều thầy cô là giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp huyện”.

Học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Ngọc Linh tham dự lễ khai giảng. Ảnh: Nguyễn Tín.
Tại đây, thay mặt chính quyền địa phương, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Nam Hưng đã trao tặng trường 5 máy tính xách tay để các thầy cô phục vụ giảng dạy. Ông Hưng cũng đã biểu dương những nỗ lực của tập thể nhà trường trong việc chăm lo, bồi dưỡng học sinh dân tộc thiểu số và bày tỏ sự tin tưởng, chính quyền địa phương và nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống hiếu học, đổi mới và sáng tạo trong dạy và học, gặt hái được những kết quả tốt trong năm học này.
Ở những ngôi trường vùng cao này có những chuyện thật sự cảm động, như ngay trong ngày khai giảng, phụ huynh và học sinh lớp 1A đã mang tặng các thầy cô giáo của mình những bó rau rừng, hay măng vừa đào được trên núi.
Cảm động trước tình cảm này, thầy giáo Nguyễn Trần Vỹ nói: “Món quà đơn sơ nhưng thật sự trân quý. Bởi đây là tình cảm chân thành, sự yêu quý của các bậc phụ huynh nên chúng tôi cực kì xúc động. Đó là những ân tình không thể đong đếm”.

Học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Ngọc Linh vui vẻ chào mừng năm học mới. Ảnh: Chí Đại.
Chúng tôi được biết, không chỉ Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Ngọc Linh, xã Trà Linh mà ở vùng cao này, nhiều nơi các em học sinh đem theo mình là những mầm cây dược liệu như: sâm nam, sâm quy hay cây quế giống để xuống trồng ở vườn dược liệu của trường.
Ngược lại nhà trường cũng chăm lo cho những phụ huynh xa nhà, đi lại khó khăn, như nhà trường tổ chức chỗ ăn ở cho các phụ huynh theo con đến trường. Đây chủ yếu là những người già, theo con cháu mình những ngày đầu đến trường rồi ở lại. Họ cùng thầy cô giáo trong trường chăm sóc bữa ăn, giấc ngủ cho con em mình. Người nấu cơm, người nhặt rau… rồi cùng nhau sống trong tình yêu thương.