Đà Nẵng: Tưng bừng Ngày hội tòng quân
Ngày 13/2, cùng với cả nước, thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ giao nhận quân năm 2025.
![Quang cảnh lễ giao nhận quân tại Quảng trường 2 tháng 9, quận Hải Châu, Đà Nẵng.](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_13_14_51467282/9afd15082446cd189457.jpg)
Quang cảnh lễ giao nhận quân tại Quảng trường 2 tháng 9, quận Hải Châu, Đà Nẵng.
Từ sáng sớm, hàng chục nghìn người dân đã có mặt tại các điểm giao nhận quân ở 7 quận, huyện để thanh niên lên đường nhập ngũ. Bầu không khí tại các điểm giao nhận quân đều trang nghiêm, hào hùng, nhưng cũng không thiếu những cái ôm nghẹn ngào, xúc động.
Tại điểm giao, nhận quân quận Hải Châu, Thiếu tướng Lê Ngọc Hải, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 5, phụ trách Tư lệnh Quân khu 5; các đồng chí Lê Trung Chinh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng; Trần Thắng Lợi, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đà Nẵng cùng cán bộ lãnh đạo quận Hải Châu, các ban ngành, địa phương trong quận đến dự, tặng hoa và quà động viên các tân binh lên đường nhập ngũ.
![Đồng chí Cao Thị Huyền Trân, Bí thư Quận ủy Hải Châu thắp lên ngọn đuốc truyền thống của quê hương Đà Nẵng.](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_13_14_51467282/c20459f168bf81e1d8ae.jpg)
Đồng chí Cao Thị Huyền Trân, Bí thư Quận ủy Hải Châu thắp lên ngọn đuốc truyền thống của quê hương Đà Nẵng.
Năm nay, thành phố Đà Nẵng có hơn 1.000 công dân nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự tại các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5 và hàng trăm công dân nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân.
Trong số này có 19 công dân tình nguyện lên đường làm nghĩa vụ; 10 đồng chí là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; 78% tân binh đã tốt nghiệp Trung học phổ thông; hơn 300 người có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học (chiếm 21,9%). Đặc biệt, Đà Nẵng tiếp tục có 7 cặp anh em tình nguyện nhập ngũ, đa phần các em đều trong độ tuổi từ 18 đến 25; bảo đảm sức khỏe tốt để làm nghĩa vụ.
Em Ngô Sanh Tài, đang là sinh viên năm thứ 2 Đại học Duy Tân đã tự nguyện tạm gác lại việc học tập để nhập ngũ, tự hào nói: "Nhập ngũ đối với chúng em vừa là nghĩa vụ, vừa trách nhiệm của người thanh niên đối với gia đình, quê hương, đất nước. Đang là sinh viên, nhưng em dừng việc học để thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng, sau khi hoàn thành trở về, em sẽ tiếp tục việc học tập".
![Chiến sĩ mới hào hứng bước qua cầu vinh quang, lên đường làm nghĩa vụ với đất nước.](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_13_14_51467282/316f979aa6d44f8a16c5.jpg)
Chiến sĩ mới hào hứng bước qua cầu vinh quang, lên đường làm nghĩa vụ với đất nước.
Thiếu tướng Lê Ngọc Hải, Phó Tư lệnh phụ trách Quân khu 5 cho biết: Trong sáng nay, các địa phương ở khu vực miền trung-Tây Nguyên đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân với hàng chục nghìn thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, được phân bổ về các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5.
Trong số này có hàng nghìn thanh niên tình nguyện viết đơn nhập ngũ, đạt tỷ lệ gần 25% và cũng có gần 1.390 thanh niên là đảng viên. Hầu hết các địa phương trên địa bàn Quân khu 5 đều đạt và vượt chỉ tiêu giao quân, nhất là các chỉ số sức khỏe loại 1, loại 2 có tăng; trình độ văn hóa của thanh niên nhập ngũ cao hơn những so với năm trước đây. Đặc biệt số cao đẳng, đại học có tăng. Các địa phương đã hoàn thành tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2025.
Tại lễ giao nhận quận Ngũ Hành Sơn, đồng chí Nguyễn Hòa, Chủ tịch UBND quận bày tỏ: "Chúng tôi tin rằng mỗi thanh niên lên đường nhập ngũ ngày hôm nay sẽ luôn ghi nhớ lời dạy của Bác Hồ, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của đất nước, dân tộc, cùng nhau vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao".
![Đồng chí Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng, tặng hoa cho các thanh niên quận Ngũ Hành Sơn lên đường nhập ngũ.](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_13_14_51467282/87c334360578ec26b569.jpg)
Đồng chí Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng, tặng hoa cho các thanh niên quận Ngũ Hành Sơn lên đường nhập ngũ.
Hai anh em ruột Nguyễn Ngọc Lợi (sinh năm 2003) và Nguyễn Kim Thắng (sinh năm 2001), trú phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn đều vừa tốt nghiệp đại học, người anh tốt nghiệp chuyên ngành công nghệ thông tin, người em tốt nghiệp chuyên ngành du lịch.
Riêng Nguyễn Kim Thắng đã có gia đình với một bé gái 2 tháng tuổi. Được đứng vào hàng ngũ của Vùng 3 Hải quân, hai anh em dù tự tin mình là dân biển chính hiệu, nhưng cũng không khỏi lo lắng trước những thử thách trong môi trường quân ngũ.
Ông Lê Văn Minh, trú phường An Hải Nam, quận Sơn Trà có mặt để tiễn cháu trai lên đường nhập ngũ nghẹn ngào chia sẻ: “Cha mất sớm, Lê Văn Danh là đàn ông duy nhất trong gia đình, lâu nay phải chăm lo cho mẹ và em gái, hoàn cảnh gia đình khá khó khăn, nhưng chúng tôi động viên để cháu đi và rất tự hào khi hôm nay thấy cháu chính thức trở thành người lính, để thực hiện trách nhiệm của mình với đất nước. Đây là vinh dự cho bản thân cháu, mà cũng là vinh dự của cả gia đình”.
![Chiến sĩ mới vẫy tay chào người thân trước khi lên xe về đơn vị.](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_13_14_51467282/a3b362465308ba56e319.jpg)
Chiến sĩ mới vẫy tay chào người thân trước khi lên xe về đơn vị.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/da-nang-tung-bung-ngay-hoi-tong-quan-post859821.html