Đà Nẵng: Tưởng niệm, tri ân các liệt sĩ trận chiến Gạc Ma
Ban liên lạc bộ đội Trường Sa thành phố Đà Nẵng tổ chức dâng hương, tưởng niệm, tri ân các liệt sĩ đã hy sinh trong trận chiến Gạc Ma năm 1988.
Sáng 14/3, tại đình Nại Nam (quận Hải Châu, Đà Nẵng) – nơi có bia tưởng niệm khắc tên 10 anh hùng liệt sĩ tại TP. Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam đã hy sinh trong Hải chiến Trường Sa - Trận chiến Gạc Ma năm 1988, Ban liên lạc bộ đội Trường Sa thành phố Đà Nẵng giai đoạn 1984 – 1988 tổ chức lễ tưởng niệm 37 năm sự kiện Gạc Ma và dâng hương, tri ân 64 liệt sĩ hy sinh trong trận chiến Gạc Ma năm 1988.

Tưởng nhớ các liệt sĩ đã hy sinh trong trận chiến Gạc Ma ngày 14/3/1988
Tại buổi lễ, các cựu binh Hải quân, thân nhân gia đình các liệt sĩ, đại diện địa phương, cùng nhiều bạn trẻ thanh niên đã thành kính nghiêng mình để tưởng niệm các liệt sĩ đã hy sinh.
Từ Quảng Nam ra dự lễ tưởng niệm, tri ân, ông Nguyễn Bá Hùng (xã Điện Thắng, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, là anh trai của liệt sĩ Nguyễn Bá Cường) xúc động cho biết, hàng năm cứ đến ngày 14/3, không chỉ gia đình ông và các thân nhân gia đình các liệt sĩ của Hải chiến Gạc Ma mà rất nhiều người đều dành sự tri ân, tưởng niệm đến 64 liệt sĩ đã hi sinh.
“Cứ đến ngày này, tôi thấy rất nhiều cán bộ, chiến sĩ, người dân, các cháu thanh niên tưởng niệm, tri ân các liệt sĩ. Điều này rất quý, rất ấm áp. Những sự quan tâm này cũng làm gia đình chúng tôi vơi đi mất mát”, ông Nguyễn Bá Hùng nói và cho biết thêm, gia đình ông có 3 anh em đều đi bộ đội để bảo vệ Tổ quốc. “Chúng tôi lớn lên trong chiến tranh. Trong thời kỳ của chúng tôi là thời kỳ bảo vệ Tổ quốc ở biên giới thì mọi thanh niên đều xông pha ra trận. Còn bây giờ là giai đoạn xây dựng, phát triển đất nước. Vì vậy, mỗi người, nhất là tuổi trẻ ở vị trí nào thì cố gắng làm tốt nhiệm vụ của mình. Bên cạnh nhiệm vụ chính là phát triển kinh tế thì phải cảnh giác và bảo vệ toàn vẹn chủ quyền, lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc”, ông Nguyễn Bá Hùng dặn.

Các cựu chiến binh hải quân, thân nhân gia đình các liệt sĩ, một số cơ quan đơn vị cùng nhiều đoàn viên thanh viên dự lễ tưởng niệm, tri ân các liệt sĩ trong trận chiến Gạc Ma 14/3/1988

Thân nhân, gia đình các liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong trận chiến Gạc Ma

Phút tưởng niệm của các cựu binh Hải quân dành cho các đồng đội đã ngã xuống trong trận chiến Gạc Ma

Dâng hương tri ân 64 liệt sĩ trong trận chiến Gạc Ma

Tri ân, trao quà cho thân nhân gia đình các liệt sĩ Gạc Ma

Bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đình Nại Nam, trong đó có tên 10 người con Quảng Nam, Đà Nẵng đã anh dũng hy sinh trong trận chiến Gạc ma 1988
Cách đây tròn 37 năm, vào ngày này, ngày 14/3/1988, 64 chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam đã tạo thành “Vòng tròn bất tử” để bảo vệ từng tấc đất, ngọn sóng trên biển Đông để khẳng định chủ quyền không thể chối cãi của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa).

Sự kiện ngày 14/3/1988 gắn với các địa danh Cô Lin, Gạc Ma, Len Đao mãi là dấu mốc bi tráng trong lịch sử bảo vệ chủ quyền Tổ quốc
Trong những ngày tháng 3 lịch sử, triệu trái tim người Việt Nam lại hướng về Gạc Ma – Quần đảo Trường Sa để thành kính tri ân những người con anh dũng đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng vì chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Sự kiện ngày 14/3/1988 gắn với các địa danh Cô lin, Gạc Ma, Len Đao mãi là dấu mốc bi tráng trong lịch sử bảo vệ chủ quyền Tổ quốc.