Đà Nẵng: Xôn xao vụ trường mẫu giáo Elm School bỏ đói, bạo hành trẻ

Bà Giang thừa nhận nhiều lần bạo hành trẻ như: đẩy, đánh, xô ngã, tát, xách, ném, dọa nạt, kéo lê, bỏ đói học sinh. Vụ việc gây xôn xao, phẫn nộ dư luận.

Chiều 3/10, dư luận thành phố Đà Nẵng xôn xao vụ việc một giáo viên làm việc tại trường học tư thục Elm School (15 – 17 Nguyễn Phước Lan, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng) có thư xin lỗi, thừa nhận bạo hành trẻ.

Thư xin lỗi của bà Phan Thùy Giang đính kèm biên bản họp phụ huynh lớp Toddler ngày 29/9 được đăng tải trên Facebook của trường Elm School đang gây xôn xao dư luận thành phố Đà Nẵng

Thư xin lỗi của bà Phan Thùy Giang đính kèm biên bản họp phụ huynh lớp Toddler ngày 29/9 được đăng tải trên Facebook của trường Elm School đang gây xôn xao dư luận thành phố Đà Nẵng

Cụ thể, trên trang facebook của trường Elm School đã đăng tải thư xin lỗi của bà Phan Thùy Giang (giáo viên, thành viên sáng lập trường Elm School), thừa nhận các hành vi bạo hành trẻ nhỏ.

Theo đó, bà Giang thừa nhận trong thời gian làm việc ở lớp Toddler (tên lớp học - PV) tại trường, bà Giang đã nhiều lần xô ngã các em học sinh; có các hành vi: Đánh, xô ngã, tát, xách, ném, kéo lê học sinh ở trạng thái quỳ 2 đầu gối dưới sàn; dùng thìa gõ vào đầu gối, dọa nạt, đút cơm thô bạo, bắt học sinh ăn lại đồ ăn đã nhả ra .... đối với các em học sinh của lớp. Bên cạnh đó, lừa dối phụ huynh, bỏ đói các em nhỏ.

Trong thư bà Giang xin lỗi và xin rút khỏi trường Elm School.

Cùng với thư xin lỗi, bài viết còn đính kèm biên bản cuộc họp phụ huynh lớp Toddler ngày 29/9 trong đó có ghi rõ các hành vi của bà Giang và bà Giang thừa nhận. Trong biên bản cũng thể hiện nhà trường và phụ huynh cùng trích xuất camera để đối chiếu các hành vi, sự việc.

Trong biên bản cuộc họp, phụ huynh cháu F. của lớp cho biết con mình đi học về nhưng đói run 2 tay. Trong camera trích xuất có hình ảnh cháu bưng chén đi xin khắp lớp nhưng không cô nào cho. Phụ huynh cháu S. cho biết con mình khi đi học về đã sợ phải tắm, phải xịt nước, và đặt câu hỏi cô giáo đã làm gì khi dẫn trẻ vào nhà vệ sinh để xảy ra tâm lý lo sợ như vậy?

Ngay sau khi thông tin này được đăng tải đã gây xôn xao, bức xúc rất lớn. Rất nhiều người dân đã bày tỏ phẫn nộ vì hành vi của bà Giang.

Ngoài bức xúc của phụ huynh và nhiều người dân về hành vi của bà Giang, vấn đề đặt ra là tại sao trường có camera theo dõi nhưng các sự viện diễn ra trong rất nhiều ngày mà nhà trường không biết, không can thiệp.

Theo đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng, Elm School là nhóm lớp độc lập tư thục, do phường cấp giấy phép hoạt động. Sở đã yêu cầu phòng Giáo dục & Đào tạo quận Cẩm Lệ xác minh và báo cáo sự việc.

Được biết, trong chiều nay, phòng Giáo dục & Đào tạo quận Cẩm Lệ và cơ quan công an đã đến làm việc với trường để xác minh sự việc trên.

Vũ Lê

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/da-nang-truong-mau-giao-elm-school-thua-nhan-bo-doi-bao-hanh-tre-222014.html