Dã tâm của con dâu hại mẹ chồng vì tài sản: Những đứa con bất hiếu

Khi đã tiêu hết tiền của mẹ chồng, cô con dâu đã nghĩ ra một kế hoạch tàn độc để giải quyết vấn đề tài chính của mình.

Khi Lynne Carlson bị đâm dã man và bỏ mặc cho đến chết trong phòng, bà không thể ngờ rằng cuộc tấn công tàn bạo ấy lại do những người mà bà yêu thương và tin tưởng nhất dàn dựng.

Doris Carlson

Những đứa con bất hiếu

Theo điều tra của cảnh sát, sau khi chuyển đến ở cùng bà Lynne Carlson, David Carlson và Doris Carlson hoàn toàn phụ thuộc tài chính vào mẹ, dùng tiền của bà để trang trải chi phí sinh hoạt.

Tuy nhiên, Lynne không bao giờ nhận được bất kỳ sự quan tâm nào từ con trai và con dâu. Trên thực tế, Doris còn tỏ ra khó chịu khi phải lo sinh hoạt hằng ngày cho mẹ chồng, thường xuyên la mắng, thái độ với bà.

Sau khi tiêu hết số tiền của mẹ chồng, Doris nhận ra rằng hai vợ chồng cô ta đã khánh kiệt. Để có thêm tiền trang trải cuộc sống, cô ta cho hai người tới nhà mình ở trọ là John McReaken và Scott Smith.

Việc này khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn khi bà Lynne ngày càng thất vọng với tình trạng ngôi nhà của mình. Cuộc sống của bà bị đảo lộn bởi sự hỗn loạn của những người sống cùng.

Sau khi được chuyển đến trung tâm chăm sóc nội trú, mọi thứ dường như tốt hơn với Lynne. Tuy nhiên, điều này buộc Doris và David phải tự kiếm sống thay vì chờ đợi những đồng tiền của mẹ như trước đây.

Tình hình tài chính của cặp vợ chồng càng khánh kiệt. Khi tiền đã cạn sạch, Doris nghĩ ra một kế hoạch tàn độc để giải quyết tất cả vấn đề của mình.

David là con duy nhất nên tài sản của Lynne đều sẽ thuộc về David. Tuy nhiên David sẽ chỉ nhận được thừa kế sau khi mẹ qua đời. Nóng lòng muốn thừa hưởng toàn bộ số tiền đó, Doris đề xuất thuê sát thủ giết mẹ chồng. Sau khi nghe vợ thuyết phục, David đã tuân theo.

Kế hoạch tàn độc

Doris sau đó tiếp cận với John, hỏi anh ta có biết ai muốn giết người thuê với giá 20.000 USD không. John nhận lời ra tay và rủ Scott tham gia hỗ trợ với lời hứa sẽ chia tiền.

Doris cung cấp cho họ găng tay và dao dùng khi gây án. Vài ngày sau, Doris chở John và Scott đến trung tâm nơi mẹ chồng ở để họ xác định vị trí căn hộ của Lynne cũng như các lối ra vào khu vực xung quanh.

Rạng sáng 25/10/1996, Doris lái xe chở hai kẻ giết người thuê đến bãi đậu xe của một cửa hàng tạp hóa cách trung tâm chăm sóc khoảng 5 dãy nhà. Tại đây, cô ta đưa cho họ chìa khóa căn hộ của mẹ chồng đồng thời dặn họ dàn dựng hiện trường giống vụ trộm, sau đó ngồi đợi trong xe.

Hai gã trai mặc đồ đen, mang theo găng tay và dao đột nhập vào căn hộ. Scott ở phòng khách, ngắt kết nối tivi và lục lọi đồ đạc. Trong khi đó, John đi vào phòng ngủ, đâm vào cổ và ngực bà Lynne. Khi họ quay lại xe, Doris đưa cả hai trở về nhà sau khi xác nhận đã hoàn thành kế hoạch.

Gần 1 tháng sau vụ tấn công, khi nạn nhân Lynne vẫn đang trong tình trạng nguy kịch tại bệnh viện, hai vợ chồng Doris cùng đồng phạm John và Scott đã bị bắt giữ với cáo buộc giết người.

Scott nhanh chóng hợp tác với cảnh sát, khai ra vai trò chủ chốt của Doris trong vụ giết mẹ chồng. Biết bạn đã thú nhận, John cũng đồng ý khai ra mọi chuyện, xác nhận câu chuyện của Scott.

(Còn nữa)

-----------------

Mời quý vị đón đọc kỳ tiếp theo vào 13h ngày 18/9 trên mục Pháp luật.

Đàm Anh (Theo Oxygen, Sportskeeda)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/da-tam-cua-con-dau-hai-me-chong-vi-tai-san-nhung-ua-con-bat-hieu-a626854.html