Đã tìm ra trend chụp hình 'ngả nghiêng' mới dự sẽ gây bão mạng xã hội đầu năm 2020, nhưng muốn làm không phải chuyện dễ!

Nếu chưa biết đến trend chụp hình mới toanh này thì bạn đã thành 'người tối cổ' rồi đó!

Bây giờ nếu không chịu khó mỗi ngày bỏ vài tiếng đồng hồ ra để lướt mạng xã hội thì có ngày bạn sẽ hóa thành… "người tối cổ" khi chẳng kịp nắm bắt những trào lưu mới từ dân mạng! Thật sự, nhiều khi chỉ cần rời xa cái điện thoại trong chốc lát, mở lên là thấy trend mới xuất hiện. Trong khi mình vẫn còn đang mơ màng chưa hiểu rõ nó bắt nguồn từ đâu.

Như mới đây, người dùng mạng xã hội đua nhau chia sẻ hàng loạt bức hình check-in chụp theo kiểu "ngả nghiêng" bất chấp không gian và thời gian, sau đó đăng trong hàng loạt những group liên quan đến du lịch và nhiếp ảnh trên Facebook. Nhanh chóng, nhiều bạn khác cũng liền học hỏi và khoe "chiến tích" ngay bên dưới.

Trào lưu chụp hình mới toanh nào đây ta? - (Ảnh: @tyxsomewhere)

Trào lưu chụp hình mới toanh nào đây ta? - (Ảnh: @tyxsomewhere)

Ảnh: Lê Thanh Hoàng

Ảnh: Lê Thanh Hoàng

Ảnh: Lê Đình Tín

Ảnh: Lê Đình Tín

Được biết, đây là kiểu chụp hình "đối xứng" khi ghép 4 bức ảnh theo góc nghiêng 45 độ tại 1 địa điểm bất kỳ lại với nhau. Tất cả những đường nét vô tình trùng khớp, tạo thành một hình thoi đầy góc cạnh và bắt mắt. Muốn tạo ra những bức ảnh ghép "ảo diệu" này, bạn phải canh góc cực chuẩn đấy!

Một góc Ninh Thuận qua ảnh chụp của bạn Nguyễn Nhật Huy.

Một góc Ninh Thuận qua ảnh chụp của bạn Nguyễn Nhật Huy.

Có ai nhận ra đây là Hải Phòng không? - (Ảnh: Hoang Huy Doan)

Có ai nhận ra đây là Hải Phòng không? - (Ảnh: Hoang Huy Doan)

Cũng là Ninh Thuận nhưng ở một góc nhìn khác hơn qua ống kính của bạn Kiều Trung Tiến.

Cũng là Ninh Thuận nhưng ở một góc nhìn khác hơn qua ống kính của bạn Kiều Trung Tiến.

Sài Gòn hiện đại qua góc chụp của bạn Bùi Tuấn Anh.

Sài Gòn hiện đại qua góc chụp của bạn Bùi Tuấn Anh.

Có ai đoán ra đây là vùng biển nào không? - (Ảnh: Hoàng An).

Có ai đoán ra đây là vùng biển nào không? - (Ảnh: Hoàng An).

Nếu để ý, bạn sẽ biết hôm qua (02/02/2020) là một ngày đối xứng, được cư dân mạng truyền tai nhau rằng chứa đựng sự cân bằng, hài hòa. Với người Trung Quốc, họ viết năm trước, tháng và ngày sau, khi đọc lên còn na ná như 爱你爱你你爱你爱 (yêu cậu yêu cậu, cậu yêu, cậu yêu). Không chỉ mang ý nghĩa trong tình yêu, ngày hôm qua cũng vô tình trở thành nguồn cảm hứng cho các tay chơi ảnh tạo ra trend chụp hình "ăn theo" mới toanh này.

Cùng ngắm nhìn thêm một số tác phẩm cực "nghệ" khác đến từ cộng đồng mạng nhé!

@tyxsomewhere

@tyxsomewhere

Góc Hồ Tây thơ mộng vào một chiều hoàng hôn ở thủ đô. - (Ảnh: Anh Tuan Ly)

Góc Hồ Tây thơ mộng vào một chiều hoàng hôn ở thủ đô. - (Ảnh: Anh Tuan Ly)

4 hình ảnh quen thuộc nhất của Hà Giang là cánh đồng hoa tam giác mạch - đồng lúa - sông Nho Quế và ruộng bậc thang qua ống kính của bạn Hà Hiển.

4 hình ảnh quen thuộc nhất của Hà Giang là cánh đồng hoa tam giác mạch - đồng lúa - sông Nho Quế và ruộng bậc thang qua ống kính của bạn Hà Hiển.

Một góc biển trời Phú Yên của bạn Nghĩa Bùi.

Một góc biển trời Phú Yên của bạn Nghĩa Bùi.

Đất trời Hạ Long qua do tài khoản Anh Tuấn Bayern đăng tải.

Đất trời Hạ Long qua do tài khoản Anh Tuấn Bayern đăng tải.

Chưa hoàn thiện lắm nhưng ảnh chụp Đà Nẵng của Bích Ngọc cũng đã rất cố gắng!

Chưa hoàn thiện lắm nhưng ảnh chụp Đà Nẵng của Bích Ngọc cũng đã rất cố gắng!

Thung lũng đèn Trại Mát (Đà Lạt) lung linh về đêm qua ống kính của bạn Bùi Tuấn Anh.

Thung lũng đèn Trại Mát (Đà Lạt) lung linh về đêm qua ống kính của bạn Bùi Tuấn Anh.

Không mau bắt kịp trào lưu là thành "người tối cổ" thiệt đó bạn ơi!

Không mau bắt kịp trào lưu là thành "người tối cổ" thiệt đó bạn ơi!

Banana

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/da-tim-ra-trend-chup-hinh-nga-nghieng-moi-du-se-gay-bao-mang-xa-hoi-dau-nam-2020-nhung-muon-lam-khong-phai-chuyen-de-2202032161425328.htm