Đặc khu Côn Đảo tổ chức lễ giỗ lần thứ 74 Anh hùng Võ Thị Sáu

Ngày 23-1, tại nghĩa trang Hàng Dương và Đền thờ Côn Đảo (thành phố Hồ Chí Minh), đã diễn ra Lễ giỗ lần thứ 74 của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu (23/1/1952 - 23/1/2026).

Nghĩa trang Hàng Dương tại Đặc khu Côn Đảo trong ngày lễ. Ảnh: M.Vũ

Nghĩa trang Hàng Dương tại Đặc khu Côn Đảo trong ngày lễ. Ảnh: M.Vũ

Tham dự lễ giỗ có các đồng chí lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo Đặc khu Côn Đảo, đại diện các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang, các đồng chí cựu tù chính trị Côn Đảo, cùng đông đảo nhân dân và du khách. Tất cả cùng hội tụ trong niềm xúc động, thành kính, tri ân người nữ anh hùng đã hiến trọn tuổi xuân cho quê hương, đất nước.

Phần mộ liệt sĩ - Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu tại Nghĩa trang Hàng Dương. Ảnh: M.Vũ

Phần mộ liệt sĩ - Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu tại Nghĩa trang Hàng Dương. Ảnh: M.Vũ

Các đại biểu, người dân và du khách thành kính dâng hương tưởng nhớ người nữ anh hùng. Ảnh: M.Vũ

Các đại biểu, người dân và du khách thành kính dâng hương tưởng nhớ người nữ anh hùng. Ảnh: M.Vũ

Đền thờ Côn Đảo cũng là địa điểm tổ chức lễ giỗ. Ảnh: M.Vũ

Đền thờ Côn Đảo cũng là địa điểm tổ chức lễ giỗ. Ảnh: M.Vũ

Màn nghệ thuật tái hiện giây phút hy sinh của người nữ anh hùng. Ảnh: M.Vũ

Màn nghệ thuật tái hiện giây phút hy sinh của người nữ anh hùng. Ảnh: M.Vũ

Trước đó, hơn 80 cán bộ, chiến sĩ Đoàn Đặc khu Côn Đảo đã phối hợp cùng Chi đoàn Tiểu đoàn Bộ binh 2, Chi đoàn Đại đội Pháo binh 8 và Chi đoàn Đại đội Pháo binh 9 tổ chức ra quân làm sạch Nghĩa trang Hàng Dương, tôn tạo bia mộ các anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ tại nghĩa trang. Đây không chỉ là một hoạt động vệ sinh môi trường, mà còn là hành trình tri ân sâu sắc, thể hiện đạo lý ngàn đời của dân tộc Việt Nam - “Uống nước nhớ nguồn”, là lời nhắc nhở đầy xúc động về sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Ảnh: M.Vũ

Trước đó, hơn 80 cán bộ, chiến sĩ Đoàn Đặc khu Côn Đảo đã phối hợp cùng Chi đoàn Tiểu đoàn Bộ binh 2, Chi đoàn Đại đội Pháo binh 8 và Chi đoàn Đại đội Pháo binh 9 tổ chức ra quân làm sạch Nghĩa trang Hàng Dương, tôn tạo bia mộ các anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ tại nghĩa trang. Đây không chỉ là một hoạt động vệ sinh môi trường, mà còn là hành trình tri ân sâu sắc, thể hiện đạo lý ngàn đời của dân tộc Việt Nam - “Uống nước nhớ nguồn”, là lời nhắc nhở đầy xúc động về sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Ảnh: M.Vũ

Nữ Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu sinh năm 1933) ở huyện Long Đất, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây), tham gia cách mạng từ năm 14 tuổi. Tháng 2-1950, chị bị địch bắt rồi đưa về giam ở khám Chí Hòa - Sài Gòn.

Một năm sau, thực dân Pháp đưa chị ra xét xử và kết án tử hình. Tiếp đó, chị bị đưa ra giam giữ tại Côn Đảo và xử bắn vào rạng sáng 23-1-1952.

Là chiến sĩ kiên cường, dũng cảm, chị Võ Thị Sáu là người tử tù đầu tiên ở Côn Đảo, cũng là nữ tù nhỏ tuổi nhất được Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Tuệ An

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/dac-khu-con-dao-to-chuc-le-gio-lan-thu-74-anh-hung-vo-thi-sau-731058.html