Đại án Đăng kiểm: 2 cựu Cục trưởng đối diện mức án nào?

Bị xác định vai trò cầm đầu, 2 cựu Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam thừa nhận sai phạm và bị đề nghị mức án cao. 252 bị cáo khác cũng thừa nhận hành vi phạm tội, mong pháp luật khoan hồng.

Nhiều bị cáo được đề nghị lại mức án

Sau hơn 1 tháng xét xử và nghị án, hôm nay (23/8), TAND Tp.Hồ Chí Minh sẽ tuyên án đối với 254 bị cáo liên quan các sai phạm xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và các trung tâm đăng kiểm trên địa bàn Tp.Hồ Chí Minh, tỉnh Long An, Bến Tre, Sóc Trăng.

Trước đó, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội, tỏ ra ăn năn hối hận và mong được pháp luật khoan hồng. Về phần tội danh, các bị cáo không có ý kiến, nhưng cũng có nhiều bị cáo băn khoăn về số tiền bị cáo buộc phải chịu trách nhiệm liên quan đến hành vi phạm tội của mình.

Sau quá trình tranh luận, đại diện VKS cân nhắc, xem xét cho nhiều bị cáo được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ hình phạt, làm căn cứ đề nghị lại mức án với nhiều bị cáo. Trong đó, đáng chú ý là nhiều bị cáo được đề nghị chuyển sang án tù treo thay vì tù giam như đề nghị ban đầu.

Một nhóm các bị cáo trong đại án đăng kiểm tại TAND Tp.Hồ Chí Minh.

Một nhóm các bị cáo trong đại án đăng kiểm tại TAND Tp.Hồ Chí Minh.

Theo đó, bị cáo Đặng Việt Hà (cựu Cục trưởng Cục Đăng kiểm, trước đó bị đề nghị 20 năm tù) được đề nghị giảm án còn 18-19 năm tù về tội Nhận hối lộ. 41 bị cáo khác cũng được đề nghị giảm từ 1-3 năm tù.

Đặc biệt, 6 bị cáo bị cáo buộc tội Đưa hối lộ, được đề nghị xem xét thay đổi mức án từ tù giam sang án treo, bao gồm: Phạm Anh Tuấn, Huỳnh Văn Châu, Hồ Hoàng Ra, Nguyễn Hữu Thạch, Cao Văn Long, Bùi Quang Minh.

2 bị cáo Nguyễn Huy Quang, Vũ Đức Đại trước đó bị đề nghị phạt từ 2-3 tù, nay được VKS đề nghị cho hưởng án treo về tội Nhận hối lộ.

Bị cáo Nguyễn Văn Cang trước đó bị đề nghị từ 3-4 năm tù, nay được đề nghị cho hưởng án treo về tội Môi giới hối lộ.

Bị cáo Lê Văn Cường bị đề nghị từ 3-4 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Trần tình của cựu Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam

Nói lời sau cùng, bị cáo Trần Kỳ Hình, cựu Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam bày tỏ lòng biết ơn, nhắc lại về quá trình cống hiến suốt 37 năm 7 tháng không ngừng nghỉ trong ngành đăng kiểm, từ nhân viên đến vị trí lãnh đạo.

Thừa nhận mắc sai lầm, bị cáo Trần Kỳ Hình tỏ ra hối hận vì đã để xảy ra sai phạm trong năm cuối cùng trước khi nghỉ hưu, dẫn đến phải hầu tòa trong vụ án này.

Bị cáo Hình thừa nhận trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm người đứng đầu ngành Đăng kiểm và cảm thấy dằn vặt lương tâm "còn đau đớn hơn cả án tù".

Bị cáo Hình xin lỗi gia đình, xin lỗi Đảng, Chính phủ, Nhà nước và ngành giao thông vận tải về những gì đã xảy ra và thể hiện sự tiếc nuối sâu sắc về những đóng góp đã mất. Từ đó, bị cáo Hình mong được pháp luật khoan hồng cho mình và cho các bị cáo khác để có cơ hội sớm trở về, sửa chữa sai lầm.

Nhắc đến vợ con trong lời nói sau cùng, bị cáo Hình bật khóc nước nở. Theo bị cáo, do nay tuổi đã cao, bị đề nghị án tù cao, không biết có còn có cơ hội trở về để trả nghĩa cho người vợ hơn 40 năm gắn bó hay không.

"Cho dù đã muộn, tôi kính xin HĐXX, VKS và những người liên quan cho tôi được hưởng sự nhân đạo của Đảng, sự khoan hồng của pháp luật cũng như tấm lòng nhân đạo của chủ tọa và những người liên quan", bị cáo Hình nói rồi tiếp tục bật khóc.

Bị cáo Đặng Việt Hà (cựu Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam) khi nói lời sau cùng cũng thừa nhận các sai phạm. Bị cáo này cũng mong gửi lời xin lỗi tới Đảng, Nhà nước, nhân dân, lãnh đạo Bộ GTVT và toàn thể cán bộ, nhân viên Cục Đăng kiểm và mong được HĐXX tuyên mức án thấu tình đạt lý.

Khi nói lời sau cùng, hơn 200 bị cáo khác cũng mong pháp luật khoan hồng, tuyên mức án thấp để sớm có cơ hội được trở về, làm lại cuộc đời. Trong đó, có nhiều bị cáo không kiềm chế được cảm xúc, đã bật khóc ngay tại bục khai báo.

Hiện HĐXX TAND Tp.Hồ Chí Minh đang tuyên án. Do bản án dài, dự kiến phiên tuyên án đại án đăng kiểm sẽ kéo dài cả ngày.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/dai-an-dang-kiem-2-cuu-cuc-truong-doi-dien-muc-an-nao-204240823092432296.htm