Đại Bảo Tháp tại Danakosha Ling: Dấu mốc cho sự phát triển của Phật giáo tại Phần Lan
Một bảo tháp chân truyền hiện diện ở quốc gia nào thì nơi đó có được an lạc, trí tuệ và sự hưng thịnh. Nay Phần Lan đã có bảo tháp đầu tiên', Dakpa Rinpoche khẳng định.
Ngày 04/08 vừa qua, Đại Bảo Tháp Giác Ngộ (Great Enlightenment Stupa) tại Danakosha Ling, tu viện Phật giáo Tây Tạng ở Jokioinen, Phần Lan, đã chính thức được khánh thành, đánh dấu bước phát triển mới trong sự quan tâm ngày càng lớn của người dân nơi đây đối với Phật giáo.

Lễ an vị Đại Bảo Tháp Giác Ngộ tại Danakosha Ling, Phần Lan. Nguồn: Facebook Oḍdiyạ̄na
Theo Helsinki Times, đây là bảo tháp lớn nhất tại Phần Lan, bên trong lưu giữ hơn 100.000 thần chú, kinh điển, xá lợi và nhiều vật phẩm cúng dường linh thiêng.
Chương trình trọng thể
Để chào mừng sự kiện này, Danakosha Ling đã tổ chức chương trình kéo dài năm ngày (31/07-04/08) với nhiều thời pháp và pháp hành đặc biệt. Dẫn dắt chương trình là Ni sư tôn quý Her Holiness Mindrolling Jetsun Khandro Rinpoche, cùng với Tulku Dakpa Rinpoche, vị sáng lập và lãnh đạo tinh thần của Danakosha Ling cùng chư Tăng Ni đến từ tu viện Mindrolling (Ấn Độ).
Trong quá trình kiến tạo bảo tháp, bốn bộ xá lợi đã được an trí bên trong, bao gồm cả tóc, pháp khí biểu tượng và những vật dụng đặc thù. Khandro Rinpoche cho biết: “Chúng tôi đặt cả súng và dao vào trong để giúp làm lắng dịu chiến tranh. Thế giới ngày nay có quá nhiều vũ khí và chiến sự. Có lẽ một ngày nào đó, chúng sẽ chấm dứt” (Yle.fi).
Tulku Dakpa Rinpoche nhấn mạnh rằng mọi chi tiết của bảo tháp đều được thực hiện theo nghi quỹ truyền thống Tây Tạng, với sự tham gia giám sát của 15 vị Tăng từ Ấn Độ. Nhờ vậy, bảo tháp trở thành một công trình mang vẻ đẹp và ý nghĩa tâm linh sâu sắc.

Lễ an vị Đại Bảo Tháp Giác Ngộ tại Danakosha Ling. Nguồn: Facebook Oḍdiyạ̄na
Phần thượng tầng của tháp được an trí các thần chú an lành và kinh điển. Bên trong còn có trà, thực phẩm, cùng các loại hạt tượng trưng cho sự sung túc. Bảo tháp được trang trí hình tượng sư tử tuyết, linh vật thiêng liêng trong văn hóa Tây Tạng và được thiết kế để xoay theo chiều kim đồng hồ.
“Một bảo tháp chân truyền hiện diện ở quốc gia nào thì nơi đó có được an lạc, trí tuệ và sự hưng thịnh. Nay Phần Lan đã có bảo tháp đầu tiên”, Dakpa Rinpoche khẳng định (Yle.fi).
Danakosha Ling - Trung tâm Phật giáo Tây Tạng tại Phần Lan

Tu viện Danakosha Ling tại Jokioinen, Phần Lan. Nguồn: Yle.fi
Danakosha Ling được thành lập từ năm 2001, khi Dakpa Rinpoche lần đầu tiên được mời đến Phần Lan giảng dạy và lưu trú. Đến năm 2005, cơ sở chính thức đăng ký hoạt động, dần phát triển vững chắc với nhiều khóa tu và sự kiện Phật sự. Đặc biệt, năm 2023, chính quyền Phần Lan công nhận Danakosha Ling là tu viện Phật giáo Tây Tạng đầu tiên tại quốc gia Bắc Âu này.
Sự lan tỏa của Phật giáo tại Phần Lan
Theo nhà nghiên cứu Johannes Cairns (thành phố Hameenlinna), số lượng Phật tử tại Phần Lan có nguồn gốc nhập cư đã tăng gấp đôi trong thập kỷ qua, vượt con số 20.000 người. Ông cho rằng sự phổ biến của Phật giáo không chỉ đến từ cộng đồng di dân, mà còn từ sự quan tâm ngày càng lớn của người dân bản địa đối với thiền tập, chánh niệm và các giá trị tinh thần.
Cairns nhận định, Phật giáo tại Phần Lan đang phát triển đa dạng, trong đó có xu hướng Phật giáo dấn thân xã hội, gắn kết tinh thần từ bi với các vấn đề đương đại như sức khỏe tâm thần và biến đổi môi trường. Ông nhấn mạnh: “Phật giáo được xây dựng trên lòng từ bi. Tại Phần Lan, người dân đang kết nối tinh thần đó với những thách thức như khủng hoảng phúc lợi xã hội và biến đổi khí hậu” (Yle.fi).
Bên cạnh đó, Yle.fi cũng cho biết kể từ đầu những năm 2000, đã có hơn 30 nhóm Phật giáo do người Phần Lan thành lập, trong đó phổ biến nhất là Phật giáo Tây Tạng và Thiền tông. Tuy nhiên, Cairns cũng lưu ý rằng sự đa dạng văn hóa do các cộng đồng nhập cư mang lại có thể tạo ra những va chạm nhất định. Dù vậy, ông bày tỏ kỳ vọng sự hiện diện của Đại Bảo Tháp Giác Ngộ sẽ là dấu mốc quan trọng, đưa Phần Lan gia nhập vào danh sách các quốc gia có công trình bảo tháp Phật giáo.
Tác giả: Dipen Barua/Chuyển ngữ và biên tập: Thường Nguyên
Nguồn: buddhistdoor.net