Đại dịch Covid-19 trong tranh thiếu nhi Hà Nội

Bên cạnh những bức vẽ về đô thị Hà Nội, các em nhỏ đã dành một khoảng trống đáng suy ngẫm về đại dịch Covid-19.

“Chỉ thị Việt Nam và hiệp lực các nước trong trận chiến chống Covid-19 “- tranh Nguyễn Hà Minh Anh, 11 tuổi.

“Chỉ thị Việt Nam và hiệp lực các nước trong trận chiến chống Covid-19 “- tranh Nguyễn Hà Minh Anh, 11 tuổi.

Triển lãm hàng năm “Bé vẽ Hà Nội” dành cho các bé yêu hội họa của Urban Sketchers Hà Nội (nhóm Ký họa đô thị Hà Nội) phải gác lại và thay thế bằng một triển lãm online.

Trên 80 tác phẩm của các tác giả nhí từ 4 - 13 tuổi được trưng bày trong triển lãm rất đa dạng chủ đề, từ các di tích, danh thắng, phố cổ, công trình kiến trúc, món ăn đường phố, cho tới các di sản văn hóa tinh thần như nghệ thuật múa rối.

Nhưng có lẽ, điều đặc biệt nhất mà các “họa sĩ nhí” đã thể hiện là đề tài Covid-19. Đó không chỉ là sự ám ảnh hay suy ngẫm về thế giới, mà còn là dấu hỏi rất lớn để mỗi người tự trả lời trước những biến đổi của thiên nhiên - dịch bệnh.

Hà Nội trong mắt trẻ thơ

Theo Ban tổ chức triển lãm nhân Tháng hành động vì trẻ em, ý tưởng ban đầu về một cuộc triển lãm tổ chức tại sân của Bảo tàng lịch sử quốc gia Việt Nam, là chỉ trưng bày triển lãm 50 tác phẩm tiêu biểu nhất, đẹp nhất của các bạn nhỏ. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nên triển lãm “Bé vẽ Hà Nội 2021” thay thế bằng hình thức tổ chức online trên Fanpage Urban Sketchers Hanoi.

Các tác phẩm trưng bày không chỉ giới hạn là tác phẩm được hoàn thành trong các buổi trực họa với nhóm Ký họa đô thị Hà Nội mà còn được mở rộng ra, bao gồm các tác phẩm vẽ lại cuộc sống xung quanh trong mùa dịch bệnh, như vẽ ô cửa sổ, vẽ nơi ở, món ăn, đồ uống… là bất kể đề tài nào tạo nên cảm hứng sáng tác cho các bạn nhỏ.

Đây là chủ đề quen thuộc và được coi là điểm nhấn tuyệt vời của nhóm Ký họa đô thị Hà Nội. Tuy tuổi đời còn rất nhỏ nhưng tranh của 12 họa sĩ nhí trong triển lãm cho thấy rất nhiều cá tính hội họa thú vị, độc đáo và không kém sáng tạo.

Thông qua các phương tiện thông tin, qua mạng xã hội nhóm đã được nhiều người biết hơn, nhiều bạn nhỏ yêu vẽ, yêu ký họa đã tìm đến với nhóm. Những gương mặt mới như Khánh An, Trần Lê Ca Thy, Ngọc Diệp, Chí Thành, Maki, Đằng Long, Minh Khuê, Đằng Long… mang đến những gam màu mới, nguồn năng lượng mới cho nhóm.

Tranh của Đằng Long với những mảng màu lớn, táo bạo, đầy cá tính khiến người xem phải trầm trồ không ngớt bằng những bình luận hay bấm like yêu thích. Chí Thành lại đem đến những mảng màu tương phản cạnh nhau, rực rỡ và sinh động.

Trần Lê Ca Thy, Khánh An là hai cô gái trầm tĩnh, tỉ mỉ trong từng chi tiết, biểu hiện cho tình yêu đô thị nơi mình gắn bó. Dù mỗi góc cạnh của cửa sổ, ban công, hay những cành lá đều như in đậm trong tâm trí.

Maki, Minh Khuê, Ngọc Diệp là những em nhỏ tuổi nhất có tranh tham gia triển lãm. Các em vẽ những chi tiết ngộ nghĩnh nhưng không kém phần tinh tế khi nhìn nhận di sản của Hà Nội. Đó là thành quả trong những chuyến đi thực tế, cụ thể khi đến những di tích, những ngôi nhà cũ ở phố cổ để nhận biết giá trị của lịch sử và di sản mà cha ông để lại.

Họa sĩ nhí miêu tả Covid-19

Xem những bức tranh trong triển lãm, họa sĩ Khải Đinh nói rằng: Thật sự ngạc nhiên về sketchers nhí Hà Nội. Tranh các bé vẽ giàu cảm xúc, màu đẹp, chủ đề rất phong phú. Ngắm các tác phẩm dạt dào cảm xúc của các bạn nhỏ, thấy những góc nhìn và chân trời hội họa rất trong sáng, tự nhiên.

Hà Nội những ngày này, mọi quanh quẩn đều kết thúc bằng chuyện Covid-19. Điều đó cho thấy những ám ảnh về dịch bệnh Covid-19 cũng đã kịp len lỏi vào tâm hồn các em nhỏ qua những bức tranh đầy bức bối, căng thẳng.

Các em nhỏ dường như đã lường trước được tình hình, ngoan ngoãn chấp nhận và ngay lập tức tìm cho mình những niềm vui khác, những thói quen khác trong cuộc sống.

Loạt tranh vẽ dịch bệnh Covid-19 ngồn ngộn chi tiết, với những mảng màu chói gắt đối lập đặt cạnh nhau của Nguyễn Hà Minh Anh và em Đoàn Minh Quân cho thấy rất rõ những ngột ngạt đang hiện diện trong mọi ngõ ngách đời sống. Đội ngũ các y bác sĩ căng mình chống dịch, các em nhỏ cũng căng thẳng chẳng kém bởi phải nghỉ học ở nhà trong thời gian dài.

Minh Anh được mẹ cho thỏa sức tung hoành trên 3 mảnh tường rộng đến 30m2. Anh em Minh Quân (Nhím) - Khôi Nguyên (Dế) có vẻ như theo dõi sát sao tình hình chống dịch để cho ra đời những tác phẩm vô cùng sinh động, ấn tượng về các biện pháp phòng chống dịch và tình người trong dịch bệnh.

Nguyễn Tân (Đậu) ngoài đam mê làm Toán còn dành thời gian mơ tưởng đến những ngày tươi đẹp không có Covid-19 với hàng phở bờ Hồ. Chị em Café - Merci thì cắp ghế ra đầm sen vừa ngắm hoa vừa tha hồ búng vẩy.

“Ông cụ non” Tất Khánh tranh thủ nghiên cứu về lịch sử mỹ thuật, các trường phái mỹ thuật và danh họa. Minh Châu (Chấu) mải mê sáng tác truyện tranh siêu nhỏ. Bông tập vẽ phong cảnh và chim chóc.

Nhưng sau tất cả, các em vẫn giữ được tinh thần trong sáng, lạc quan gửi gắm qua những bức tranh nói lên khát vọng chiến thắng virus, thoát khỏi Covid-19.

Mỗi trẻ thơ là một cá tính không thể trộn lẫn nhưng cùng chung tình yêu ký họa, yêu mỹ thuật. Qua những nét chấm phá trong bức tranh của mình, mỗi em nhỏ gửi gắm vào đó niềm mơ ước, thông điệp sống thật đẹp đẽ, hồn nhiên khiến người lớn không chỉ thổn thức, mà còn học từ đó cách sống giản đơn, trong sáng như trẻ nhỏ.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/van-hoa/dai-dich-covid-19-trong-tranh-thieu-nhi-ha-noi-rxdEnp6Gg.html