Đại đội Cảnh sát cơ động: 'Nắm đấm thép' trên mặt trận đấu tranh với tội phạm

Là lực lượng đầu tiên tiếp cận mục tiêu, trấn áp tội phạm, cũng là lực lượng trực tiếp đối mặt với gian khổ, hiểm nguy, nhưng với khí chất kiên cường, anh dũng của lực lượng ở tuyến đầu, Đại đội Cảnh sát cơ động (CSCĐ) thuộc Phòng CSCĐ (PK02), Công an tỉnh luôn được ví như

Là lực lượng đầu tiên tiếp cận mục tiêu, trấn áp tội phạm, cũng là lực lượng trực tiếp đối mặt với gian khổ, hiểm nguy, nhưng với khí chất kiên cường, anh dũng của lực lượng ở tuyến đầu, Đại đội Cảnh sát cơ động (CSCĐ) thuộc Phòng CSCĐ (PK02), Công an tỉnh luôn được ví như "nắm đấm thép” sắc bén trên mặt trận đấu tranh với tội phạm.

Cán bộ, chiến sỹ Đại đội Cảnh sát cơ động, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh luôn nỗ lực cao nhất để xứng đáng là "nắm đấm thép” trên mặt trận đấu tranh với tội phạm.

Cán bộ, chiến sỹ Đại đội Cảnh sát cơ động, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh luôn nỗ lực cao nhất để xứng đáng là "nắm đấm thép” trên mặt trận đấu tranh với tội phạm.

Đơn vị là nhà, cán bộ, chiến sỹ là anh em

Trung tá Phạm Văn Tuấn, Đại đội trưởng Đại đội CSCĐ là một trong số ít cán bộ, chiến sỹ (CBCS) có thời gian gắn bó với Phòng CSCĐ nói chung và Đại đội CSCĐ nói riêng. Do vậy, hơn ai hết anh hiểu, nắm rõ về đơn vị và hoàn cảnh của từng CBCS trong đơn vị. Anh chia sẻ: Mỗi CBCS luôn tự hào vì mình là lực lượng chiến đấu tinh nhuệ, thường xuyên được tổ chức huấn luyện bài bản với những yêu cầu nghiêm ngặt, cường độ cao để thực hiện tốt nhiệm vụ thường trực chiến đấu trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Với đặc thù đơn vị, hầu hết CBCS đều thực hiện việc ăn ở, sinh hoạt, huấn luyện tập trung tại đơn vị nên trong cuộc sống hay trong huấn luyện, chiến đấu, mỗi người đều coi đơn vị là nhà, CBCS là anh em. Tinh thần đó đã tạo sự gắn bó, đoàn kết, thống nhất cao về ý chí và hành động.

Còn theo Thượng tá Bùi Văn Vương, Phó trưởng phòng CSCĐ, là đơn vị "xương sống”, thực hiện nhiệm vụ trên tuyến đầu phòng, chống tội phạm, trực tiếp đối mặt với những gian khổ, hiểm nguy, mỗi CBCS Đại đội CSCĐ luôn xác định rõ trách nhiệm, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất cao độ, "vượt nắng, thắng mưa”, nỗ lực cao nhất trong rèn luyện, sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ.

Theo đó, trong năm 2023 và 3 tháng đầu năm nay, thực hiện nhiệm vụ được giao, Đại đội CSCĐ đã cử 153 lượt tổ với 444 lượt CBCS tuần tra vũ trang đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Qua công tác tuần tra kịp thời đấu tranh, phát hiện, ngăn chặn nhiều hành vi vi phạm, đối tượng phạm tội, được cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Viết tiếp truyền thống "sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng hy sinh”

"Với anh em chúng tôi, mỗi lần nhận lệnh lên đường là một lần bước vào trận đánh đầy quyết liệt và không khoan nhượng với tội phạm” - Trung tá Phạm Văn Tuấn, Đại đội trưởng Đại đội CSCĐ chia sẻ.

Gắn bó với Đại đội CSCĐ trong nhiều năm, Đại úy Nguyễn Văn Tuấn, Trung úy Nguyễn Hoàng Tuấn hay Thượng úy Bùi Duy Phúc không nhớ đã tham gia bao nhiêu trận đánh, từng đối mặt, chiến đấu với bao nhiêu tên tội phạm nguy hiểm, nhưng với họ, những trận đấu súng đầy cam go, quyết liệt thì không thể quên. Đó là trận đánh vây bắt và tiêu diệt tên trùm ma túy Vàng A Khua ở xã Hang Kia (Mai Châu); trận vây bắt "lão đại” Tráng A Trư trên đường vận chuyển trái phép 100 bánh heroin từ Mộc Châu về Hà Nội tiêu thụ. Hay bằng sự mưu trí, dũng cảm, CBCS CSCĐ đã giải cứu thành công cháu bé ở Mộc Châu (Sơn La) bị các đối tượng tội phạm bắt cóc đòi tiền chuộc. Và cũng chẳng ai quên trận đánh với tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm Tạ Văn Hùng (SN 1965) ở Tân Yên (Bắc Giang). Sau khi bị tiêu diệt, ngoài tang vật là số lượng lớn ma túy, cơ quan chức năng còn thu giữ của đối tượng 5 khẩu súng quân dụng, gần 100 viên đạn, 2 quả lựu đạn.

Cùng với những chiến công, trong cuộc chiến với tội phạm, những mất mát, hy sinh là không thể tránh khỏi. "Nhiều đồng chí, đồng đội của chúng tôi có tuổi đời rất trẻ, khao khát cống hiến như Thượng úy Đỗ Mạnh Linh, Đại đội phó Đại đội CSCĐ anh dũng hy sinh trong quá trình vây bắt đối tượng Tráng A Trư khi vừa bước qua tuổi 28; Thiếu tá Bùi Trung Dũng, nguyên Đại đội trưởng Đại đội CSCĐ dũng cảm trong chiến đấu và bị thương khi truy bắt đối tượng Vàng A Khua” - Trung tá Phạm Văn Tuấn, Đại đội trưởng Đại đội CSCĐ chia sẻ.

Không thể kể hết những gian khổ, hy sinh, nhưng tinh thần "vì nước quên thân, vì dân phục vụ” vẫn luôn được các anh tiếp tục tô thắm bằng những chiến công ngời sáng. Như mới đây các anh đã vận động, khống chế đối tượng "ngáo đá” dùng hung khí nguy hiểm khống chế bố đẻ ở phường Quỳnh Lâm (TP Hòa Bình); phối hợp các đơn vị chức năng truy bắt thành công phạm nhân trốn trại; tham gia triệt phá ổ nhóm bay, lắc, bắt giữ 39 đối tượng tại huyện Lương Sơn... Những chiến công đó của Đại đội CSCĐ góp phần tô đẹp hình ảnh người chiến sỹ Công an nhân dân, viết tiếp truyền thống "sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng hy sinh” của lực lượng CSCĐ Công an tỉnh.

Vũ Phong

Nguồn Hòa Bình: http://www.baohoabinh.com.vn/217/187902/dai-doi-canh-sat-co-dong-nam-dam-thep-tren-mat-tran-dau-tranh-voi-toi-pham.htm