Đại dương có thể 'ngừng tha thứ'

Đại dương đã bao dung với loài người qua hàng thế kỷ, chở che những nền văn minh, nuôi sống hàng tỷ cư dân, điều tiết khí hậu, làm nên những hành lang giao thương quốc tế. Nhưng hiện 'trái tim xanh' ấy đang mệt mỏi - ô nhiễm, đánh bắt hủy diệt… và cả sự vô cảm của con người đang đẩy đại dương đến giới hạn.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên toàn thể của Hội nghị cấp cao về đại dương của Liên hợp quốc lần thứ 3 (UNOC 3). (Ảnh: Nhật Bắc)

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên toàn thể của Hội nghị cấp cao về đại dương của Liên hợp quốc lần thứ 3 (UNOC 3). (Ảnh: Nhật Bắc)

Hội nghị Đại dương Liên hợp quốc lần thứ ba (UNOC3) (từ ngày 9-13/6) tại thành phố Nice (Pháp) với chủ đề “Đẩy nhanh hành động và huy động tất cả các bên tham gia bảo tồn và sử dụng bền vững đại dương” đã thể hiện nỗ lực toàn cầu trong bối cảnh nhiều Mục tiêu phát triển bền vững số 14 - cuộc sống dưới nước (SDG14) đã bị chậm đáng kể và có nguy cơ không hoàn thành đúng hạn.

Các hoạt động của UNOC3 không chỉ là một Hội nghị - đó là một lời kêu gọi toàn nhân loại hành động. Và trong diễn đàn này, Việt Nam đã cất lên tiếng nói mạnh mẽ từ một quốc gia đang phát triển, nhưng đầy trách nhiệm.

Đại diện cho Việt Nam và các quốc gia ASEAN, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã để lại dấu ấn rõ nét, một tầm nhìn và lời cam kết. Tại Hội nghị, người đứng đầu Chính phủ khẳng định, ASEAN - “trái tim của một châu Á biển”, hội tụ các dòng chảy thương mại và văn hóa và hợp tác tụ hội qua nhiều thế kỷ.

Đặc biệt, Biển Đông là vùng biển có ý nghĩa chiến lược bậc nhất thế giới, với các tuyến hàng hải huyết mạch, hệ sinh thái biển giàu có và là điểm tựa về sinh kế, bản sắc văn hóa và an ninh của hàng trăm triệu người.

Trước sự kiện tại Nice, Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet cũng chia sẻ, ba trụ cột Đại dương - Khí hậu - Đa dạng sinh học như là kiềng ba chân. Bất cứ chân kiềng nào bị lung lay sẽ ảnh hưởng đến cả nhân loại.

Đại dương chứa đựng nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, nuôi sống con người, cũng là không gian để kết nối các lục địa. Do đó, những gì thế giới đang phải đối mặt liên quan đến an toàn, chủ quyền lãnh thổ, phát triển bền vững đại dương luôn là vấn đề mang tính sống còn.

Nhưng “đại dương đang ốm nặng”, với vai trò là nước chủ nhà, Pháp kêu gọi nhận thức chung về những nguy cơ đe dọa đại dương, cùng hành động kịp thời, thiết thực trước khi quá muộn. Đánh giá cao tiếng nói của Việt Nam, Pháp cũng mong muốn các nước cùng cất lên tiếng nói để cộng đồng quốc tế lắng nghe.

Đối với Việt Nam, cam kết của người đứng đầu Chính phủ không chỉ dừng ở lời nói. Việt Nam đã tự đặt mình vào tâm thế của một quốc gia “có trách nhiệm với tương lai hành tinh”. Việt Nam không thể một mình cứu đại dương. Nhưng Việt Nam có thể và đang trở thành một phần có trách nhiệm trong nỗ lực toàn cầu. Nói lên rằng, đại dương - kho báu xanh của nhân loại có thể hồi sinh, nếu con người đủ quyết tâm.

Và cam kết từ Nice là một thông điệp hành động - không còn thời gian để lưỡng lự, không còn chỗ cho những tính toán thiển cận. Dù đại dương có sức sống mãnh liệt và có thể tha thứ - nhưng chúng ta không thể mãi lạm dụng lòng vị tha bao la của tự nhiên... Bởi khi, đại dương “ngừng tha thứ”, chúng ta sẽ không có nơi nào để trốn chạy.

An Sinh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/dai-duong-co-the-ngung-tha-thu-317487.html