'Đại Mộng Quy Ly' lên sóng: Phim đẹp siêu thực nhưng quá chậm gây buồn ngủ

Bộ phim truyền hình thứ hai của đạo diễn Quách Kính Minh - 'Đại Mộng Quy Ly' đã lên sóng với diễn xuất chính của Hầu Minh Hạo, Điền Gia Thụy, Trần Đô Linh, Trình Tiêu, Lâm Tử Diệp… Phim có điểm cộng, nhưng cũng có không ít điểm trừ.

* Lưu ý: Bài viết có thể tiết lộ nội dung phim

Mới đây, bộ phim truyền hình thứ hai trong sự nghiệp của đạo diễn Quách Kính Minh - Đại Mộng Quy Ly đã lên sóng. Phim được quan tâm bởi sở hữu dàn diễn viên đẹp đều: Hầu Minh Hạo, Điền Gia Thụy, Trần Đô Linh, Trình Tiêu, Lâm Tử Diệp… Nhiều khán giả cũng tò mò muốn biết Đại Mộng Quy Ly đã khắc phục được những điểm trừ so với Vân Chi Vũ - bộ phim truyền hình đầu tay của Quách Kính Minh - hay chưa.

Sau 5 tập đầu tiên, nhiều khán giả nhận xét Đại Mộng Quy Ly có nhiều điểm cộng nhưng đồng thời cũng có những điểm trừ, và chúng không khác là bao so với Vân Chi Vũ. Điểm cộng nổi trội nhất chính là gu thẩm mỹ của Quách Kính Minh rất đẹp. Do đó, từ tạo hình nhân vật đến bối cảnh, dưới ống kính của Đại Mộng Quy Ly tất cả đẹp như một bức tranh.

Với sự duy mỹ này, dĩ nhiên các diễn viên dưới ống kính của Quách Kính Minh đều đẹp. Hầu Minh Hạo trong vai Đại yêu Chu Yếm đầy ma mị, Điền Gia Thụy duy trì “phong độ nhan sắc” với vai Trác Dực Thần… Trong đó, được khen ngợi nhiều nhất là tạo hình của hai diễn viên nữ Trần Đô Linh - vai Văn Tiêu và Trình Tiêu - vai Bùi Tư Tịnh. Nếu Trần Đô Linh xinh đẹp nữ tính, đài các thì Trình Tiêu lại đẹp phóng khoáng, anh khí.

Bối cảnh và nội dung phim cũng gây tò mò khi xây dựng một thế giới nơi người và yêu cùng tồn tại, mỗi nhân vật chính đều có một quá khứ đau thương chờ được hé mở. Không chỉ có hành trình bắt yêu trừ tà hấp dẫn, Đại Mộng Quy Ly cũng hứa hẹn sẽ lấy nước mắt khán giả bởi các mối quan hệ tình cảm, yêu hận đan xen.

Tuy nhiên, bên cạnh các điểm cộng, điểm trừ của Đại Mộng Quy Ly cũng không hề ít. Điểm trừ dễ thấy nhất là trang điểm quá đậm, từ diễn viên chính đến khách mời, từ nhân vật là người đến yêu ma quỷ quái. Những cảnh quay lấy góc máy trung cảnh trông còn hài hòa, nhưng khi góc máy cận cảnh gương mặt các diễn viên thì lớp trang điểm khá dày này lộ ra ngay lập tức.

Một số bình luận cho rằng với các nhân vật là yêu ma, trang điểm đậm để trông ma mị thì có thể hiểu được, nhưng những nhân vật khác đều trang điểm như thế thì nhìn chung lại không đẹp. Ở một số cảnh quay cận mặt Hầu Minh Hạo, netizen trung Quốc còn soi nam diễn viên bị mốc nền.

Netizen Trung Quốc soi lớp trang điểm của Hầu Minh Hạo bị mốc nền.

Netizen Trung Quốc soi lớp trang điểm của Hầu Minh Hạo bị mốc nền.

Một điểm trừ khác của Đại Mộng Quy Ly là nhịp phim quá chậm. Từ Vân Chi Vũ điều này đã bị phàn nàn, nhưng có vẻ Quách Kính Minh vẫn không tiếp thu mà còn làm “ố dề” hơn. Các cảnh đánh nhau lạm dụng slow motion - chuyển động đã chậm, cách đọc thoại của Đại Mộng Quy Ly còn chậm hơn, đã thế các nhân vật cứ nhả từng từ một với giọng thều thào. Dường như đạo diễn Quách Kính Minh muốn thông qua đó khiến phim trông bí ẩn, có chiều sâu, nhưng phần đông người xem lại thấy đó là “làm màu”, “tỏ vẻ nguy hiểm”.

Từ những bộ phim trước đó, có thể thấy phim của Quách Kính Minh đẹp nhưng nội dung mỏng, rời rạc.

Năm ngoái, Vân Chi Vũ lên sóng, mở đầu thuận lợi nhưng càng chiếu càng lê thê và cuối cùng kết thúc lãng xẹt khiến nhiều khán giả “thả phẫn nộ”. Đại Mộng Quy Ly chỉ mới lên sóng nên chưa thể nhận định được nội dung liệu có bị mắc lỗi này hay không. Tuy nhiên, nhiều ý kiến bình luận rằng nội dung của Đại Mộng Quy Ly mở đầu mơ hồ, khó theo dõi.

Dàn diễn viên diễn không tệ nhưng cũng khó nói là diễn tốt khi mặt bằng chung tất cả đều diễn đều đều. Do các cảm xúc được thể hiện cũng phải “đẹp” theo tiêu chuẩn của Quách Kính Minh nên đôi lúc trông không được thực. Như khi Trác Dực Thần - nhân vật của Điền Gia Thụy - khóc khi nhớ đến cái chết của anh trai, anh rơi nước mắt đẹp như tranh vẽ nhưng lại không có sự đau lòng hay phẫn nộ vì anh trai đã chết, còn kẻ thù lại đang đứng trước mặt.

Một số bình luận của netizen:

“Phim gì mà tăng tốc độ lên x2 mới thấy bớt chậm.”

“Khó chịu kiểu đọc thoại chầm chậm tỏ ra nguy hiểm ghê.”

“Có mình tui thấy mấy tình tiết hài như thả miếng bị rớt, lạnh tanh như lấy từ trong tủ lạnh ra hả?”

“Trần Đô Linh xinh đẹp quá! Tôi xem mà cứ xuýt xoa.”

“Xem xong 3 tập rồi mà thấy cốt truyện vẫn mơ hồ.”

“Trang phục đẹp, cảnh quay đẹp, diễn viên đẹp không có nghĩa nó sẽ kể một câu chuyện hay. Tôi nghĩ đó chính là phim này.”

“Trên mặt mỗi người đều có ba ký phấn.”

“Tập đầu buồn ngủ nhưng xem đến tập 3 thì thấy cũng ổn. Tôi tò mò nội dung về sau nên chắc là vẫn xem tiếp.”

“Tôi thấy Đại Mộng Quy Ly vẫn trung thành với tiêu chuẩn của Quách Kính Minh: cốt truyện rời rạc, nhân vật kiêu ngạo, hình ảnh ma mị.”

“Phim xem cũng ổn, không đến mức tệ như người ta nói đâu.”

Câu chuyện của Đại Mộng Quy Ly kể về một thế giới nơi người và yêu cùng tồn tại. Sau cái chết của Thần nữ, ranh giới giữa hai giới người và yêu không còn kiểm soát, dẫn đến yêu thú hoành hành. Lúc này, Đại yêu Chu Yếm (Hầu Minh Hạo) cùng với Văn Tiêu (Trần Đô Linh), Trác Dực Thần (Điền Gia Thụy), Bùi Tư Tịnh (Trình Tiêu), Bạch Cửu (Lâm Tử Diệp) lập thành một nhóm, cùng nhau bắt yêu dẹp loạn. Trong quá trình đó, họ dần phát hiện ra sự thật tàn nhẫn đằng sau sự gian ác của yêu thú.

Đại Mộng Quy Ly hiện đang phát sóng trên iQIYI.

HẢI ĐƯỜNG

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/dai-mong-quy-ly-len-song-phim-dep-sieu-thuc-nhung-qua-cham-gay-buon-ngu-post1686160.tpo