Đại tá Nguyễn Duy Minh kể về nhiệm vụ 'tác chiến thời bình' ở Myanmar
Nói về những ngày Bộ đội Việt Nam làm nhiệm vụ ở Myanmar, Đại tá Nguyễn Duy Minh kể: Nắng nóng trên 40 độ C, mùi thi thể nồng nặc.
Ngày 9-4, Đại tá Nguyễn Duy Minh – Phó Cục trưởng Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng), Phó Trưởng đoàn cứu hộ, cứu nạn của Việt Nam tại Myanmar – đã có những chia sẻ về chuyến công tác đặc biệt cùng lực lượng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam.
Theo Đại tá Nguyễn Duy Minh, thời gian chuẩn bị cho sứ mệnh cứu hộ, cứu nạn tại Myanmar chỉ vỏn vẹn chưa đầy 24 giờ. Công tác chuẩn bị diễn ra trong bối cảnh vô cùng gấp rút, với nhiều khó khăn về không gian, trang thiết bị và các hoạt động hậu cần để đảm bảo đoàn công tác hoàn thành nhiệm vụ.

Đại tá Nguyễn Duy Minh – Phó Cục trưởng Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng), Phó Trưởng đoàn cứu hộ, cứu nạn của Việt Nam tại Myanmar. Ảnh: VIẾT THỊNH.
“Trên cơ sở chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, tất cả Thủ trưởng các cơ quan Bộ Quốc phòng đã phối hợp với tinh thần rất quyết liệt và khẩn trương, tranh thủ từng phút, từng giờ để đảm bảo mọi mặt cho đoàn công tác hoạt động thành công ở nước bạn và tinh thần ý chí của các thành viên đoàn cũng xác định đây là nhiệm vụ tác chiến trong thời bình”- Đại tá Nguyễn Duy Minh nhấn mạnh.
Nhận thức rõ ý nghĩa nhân đạo, nhân văn của nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước và quân đội giao phó, đoàn đã nhanh chóng lên đường và bắt tay vào công việc ngay khi đặt chân đến Myanmar.
Trong đêm đầu tiên, đoàn lập tức di chuyển đến thủ đô Naypyidaw để làm việc với các cơ quan chức năng sở tại và xác định các vị trí tìm kiếm cứu hộ.
“Chúng ta đối mặt với những vị trí tìm kiếm vô cùng khó khăn”- Đại tá Minh chia sẻ. Điều kiện làm việc tại hiện trường rất khắc nghiệt: nắng nóng trên 40 độ C, mùi thi thể nồng nặc, nhiều thi thể bị ngập sâu trong nước, dư chấn vẫn còn tiếp diễn và các công trình xung quanh có thể sập đổ bất cứ lúc nào, đe dọa tính mạng của lực lượng cứu hộ.
Bất chấp những hiểm nguy, đoàn đã nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ tại nhiều địa điểm. Đặc biệt, đoàn đã cứu hộ thành công tại một bệnh viện nơi có 17 thi thể bị vùi lấp.
“Với tinh thần không lùi bước trước bất kỳ khó khăn nào, chúng ta có thể tự hào vì đã ở lại và hoàn thành nhiệm vụ trong khi một số đoàn bạn phải rút lui vì tính chất phức tạp của nhiệm vụ cứu hộ thi thể nạn nhân”- Đại tá Minh cho biết.
Ngoài công tác cứu hộ, đoàn còn thực hiện hiệu quả các hoạt động hỗ trợ nhân đạo. Việt Nam đã trao tặng cho phía bạn 40 tấn lương khô, 3.000 lều bạt và 5.000 USD do các thành viên đoàn quyên góp. Toàn bộ số quà đã được bàn giao cho Bộ An sinh xã hội Myanmar, góp phần chia sẻ khó khăn với người dân bị ảnh hưởng bởi động đất.
Hoạt động cứu hộ, cứu nạn của đoàn không chỉ mang ý nghĩa nhân đạo sâu sắc mà còn góp phần nâng cao hình ảnh Việt Nam trong mắt cộng đồng quốc tế.
“Chúng ta đã lan tỏa tinh thần quốc tế cao cả, thể hiện bản sắc nhân văn của người Việt: tương thân tương ái, thương người như thể thương thân – chính điều đó giúp chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ”- Đại tá Minh khẳng định.
Bộ Quốc phòng sẽ tổ chức Lễ tuyên dương lực lượng cứu hộ, cứu nạn QĐND Việt Nam tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Myanmar.
Chia sẻ của Đại tá Nguyễn Duy Minh. Clip: VIẾT THỊNH.
Đoàn cứu hộ, cứu nạn của QĐND Việt Nam đã triển khai tìm kiếm nạn nhân tại ba khu vực chính, phát hiện 32 vị trí có người mắc kẹt và trực tiếp tham gia tìm kiếm tại 20 điểm, đưa ra ngoài 21 thi thể.
Đặc biệt, đoàn đã phối hợp với lực lượng cứu hộ sở tại cứu sống một thanh niên 26 tuổi – hành động được người dân địa phương và chính quyền Myanmar hết sức trân trọng. Ngoài ra, đoàn cũng phát hiện và bàn giao lại nhiều tài sản, trang thiết bị có giá trị hàng trăm nghìn USD cho Bệnh viện Ottara Thiri và người dân.