Đắk Lắk: Quyết tâm không để dân vùng lũ đói, rét

Tây Hòa là một trong những xã bị ảnh hưởng nặng nề trong trận lũ lịch sử khi mực nước sông Ba dâng cuồn cuộn, khiến 17/21 thôn bị ngập, nhiều vùng chìm sâu cả mét nước. Đến thời điểm này, nước lũ đang rút dần, địa phương đang khẩn trương hỗ trợ nhu yếu phẩm, bảo đảm người dân không bị đói, rét.

Với tất cả tấm lòng hướng về tâm lũ, những chuyến xe chở hàng cứu trợ từ Buôn Ma Thuột và các nơi khác đã về đến xã. Bên cạnh đó, một số cá nhân, tổ chức gửi kinh phí về mua nhu yếu phẩm tại chỗ để tiếp tế cho người dân; địa phương sử dụng ngân sách khẩn cấp để chuẩn bị thực phẩm, nước uống.

Lực lượng cứu hộ vận chuyển lương thực, thực phẩm tiếp cho cho bà con vùng bị cô lập, chia cắt.

Lực lượng cứu hộ vận chuyển lương thực, thực phẩm tiếp cho cho bà con vùng bị cô lập, chia cắt.

Bà Nguyễn Thị Thái ở thôn Phú Thứ (xã Tây Hòa) cho biết, chia sẻ với những khó khăn, mất mát của người dân ở vùng bị ngập sâu, bà cùng con trai mang thực phẩm, quần áo đến gửi tặng người dân vùng chia cắt. Đồng thời, cùng con và một số hàng xóm chuẩn bị thực phẩm nấu ăn để chia sẻ với bà con đang sống trong cảnh khó khăn, thiếu thốn đủ thứ.

Công tác cứu trợ được khẩn trương chuẩn bị, từ sáng sớm, các lực lượng địa phương đã tập trung sắp xếp, đóng bao hàng hóa và vượt mưa lũ tỏa đi các hướng bằng xe tải nhỏ, xe máy và ca nô… để đưa đến các địa điểm như hội trường thôn, xã, trường học, nơi người dân được bố trí ở tạm. Các nhóm tập trung tiếp cận khu vực bị ngập, chia cắt để kịp thời tiếp ứng thực phẩm, nước uống cho người dân.

Người dân nhận thức ăn, nước uống từ các đoàn cứu trợ.

Người dân nhận thức ăn, nước uống từ các đoàn cứu trợ.

Đang gắng dọn nhà cửa khi nước lũ vừa rút bớt, ông Bùi Văn Cảnh, thôn Mỹ Thạnh Trung 1 (xã Tây Hòa) vui mừng khi đoàn cứu trợ tới. Cơn lũ kinh hoàng trong mấy chục năm qua ập đến nhanh, nước lên quá mạnh khiến cả nhà ông mắc kẹt mấy ngày nay, đồ ăn trong nhà đã hết. "Thấy anh em cứu trợ tới, bà con rất ấm lòng. Mong mưa lũ qua nhanh", ông Cảnh chia sẻ.

Các nhóm tiếp tục len lỏi đến các khu dân cư, người dân đang cần hỗ trợ. Đến gần trưa, nhiều người dân ở vùng an toàn chuẩn bị thêm những phần cơm canh nóng sốt cùng lực lượng cứu trợ đưa đến cho người dân. Dù rất cần, người dân chỉ lấy một túi thức ăn và một, hai chai nước nhỏ, còn để lại cho người khác. Nhiều người dân ở vùng an toàn cũng hỗ trợ chia, vận chuyển hàng tiếp tế.

Lực lượng cứu hộ giải cứu người dân bị mắc kẹt tại khu vực rốn lũ.

Lực lượng cứu hộ giải cứu người dân bị mắc kẹt tại khu vực rốn lũ.

Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát đường thủy số 1 (Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk), thiếu tá Nguyễn Trần Hiếu cho biết, toàn bộ cán bộ chiến sĩ cùng với hỗ trợ ứng cứu đưa người dân ra khỏi vùng ngập, sáng nay, anh em dùng ca nô tiếp tế đồ ăn, nước uống cho người dân vùng ngập sâu nhất là vùng thấp bị cô lập, chia cắt dọc Quốc lộ 29 đang thiếu thực phẩm. Những khu vực này, các phương tiện khác khó tiếp cận.

Bí thư Đảng ủy xã Tây Hòa Phan Xuân Hạnh thông tin, hiện nay toàn bộ các lực lượng nòng cốt bao gồm công an, quân đội và lực lượng xung kích của tỉnh đã được điều động tập trung về khu vực "rốn lũ" thuộc xã Hòa Thịnh và Hòa Mỹ Đông. Mực nước tại các khu vực này hiện đang duy trì ở mức rất cao, dòng chảy xiết khiến công tác tiếp cận các hộ dân bị mắc kẹt gặp vô vàn khó khăn. "Với tinh thần cứu dân là trên hết, bằng mọi giá chúng tôi phải đưa bà con ra khỏi vùng nguy hiểm", ông Hạnh khẳng định.

Hiện tại, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng hệ thống ca nô, xe lội nước đặc chủng đang nỗ lực len lỏi vào từng ngõ ngách, khu dân cư bị ngập sâu. Lực lượng cứu hộ đặt ưu tiên số một là giải cứu người già, trẻ em và những người dân đang mắc kẹt tại các vùng trũng thấp, có nguy cơ bị lũ cuốn trôi.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Thị Hòa An thăm hỏi, động viên bà con vùng lũ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Thị Hòa An thăm hỏi, động viên bà con vùng lũ.

Song song với công tác cứu nạn, vấn đề hậu cần cũng được tỉnh Đắk Lắk đặc biệt quan tâm. Lãnh đạo xã đã chỉ đạo các đơn vị chuẩn bị sẵn sàng lương thực, thực phẩm và nước uống tại các điểm tập kết.

"Mục tiêu là ngay khi đưa bà con về nơi tránh trú an toàn phải có đồ ăn, nước uống ngay, tuyệt đối không để bất kỳ người dân nào bị đói, bị rét trong thiên tai", Bí thư Đảng ủy xã Tây Hòa nhấn mạnh.

Hiện tỉnh đã huy động hàng trăm cán bộ, sinh viên tham gia phân loại hàng hóa, chất lên xe chở đến các địa phương bị ảnh hưởng nặng. Hoạt động cứu trợ đang diễn ra liên tục, khẩn trương, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự chung tay của các lực lượng chức năng, góp phần giúp người dân sớm vượt qua giai đoạn khó khăn nhất trong đợt ngập lụt.

Trực tiếp kiểm tra hiện trường và chỉ đạo công tác ứng cứu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Thị Hòa An yêu cầu các lực lượng quân đội, công an và chính quyền địa phương tập trung tối đa cho nhiệm vụ cứu người “không để người dân vùng lũ thiếu đói, khát trong bất kỳ hoàn cảnh nào”. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Thị Hòa An nhấn mạnh, tỉnh đang nỗ lực cao nhất để tiếp tế lương thực, nước uống và đáp ứng nhu cầu thiết yếu cho bà con, đặc biệt tại những khu vực bị cô lập.

Trùng Dương

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/dak-lak-quyet-tam-khong-de-dan-vung-lu-doi-ret-10396568.html