Đâm bạn gái trọng thương rồi lao ra đường và bị xe tải tông tử vong tại chỗ: Điều ám ảnh còn lại

Nguyên nhân ban đầu được cho là do mâu thuẫn tình cảm.

Hiện trường vụ việc.

Hiện trường vụ việc.

Ngày 30/6, thông tin từ UBND xã Quế Phú, huyện Quế Sơn (Quảng Nam) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc người đàn ông đâm bạn gái trọng thương. Sau đó, người này chạy ra đường và bị xe tải tông tử vong.

Trước đó, vào khoảng 14h30 ngày 29/6, anh T.M.T. (37 tuổi, trú xã Bình Triều, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) đến nhà bạn gái là chị N.H.T.V. (33 tuổi, ở xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, Quảng Nam).

Tại đây, giữa anh T. và chị V. đã xảy ra mâu thuẫn tình cảm. Sau đó, anh T. cầm hung khí đâm nhiều nhát vào người khiến chị V. bị thương nặng.

Sau khi gây án, T. chạy bộ ra quốc lộ 1A (đoạn qua xã Quế Phú, huyện Quế Sơn) rồi lao vào xe tải biển số 92H-004.xx, do anh L.P.Đ. (35 tuổi, trú huyện Đại Lộc, Quảng Nam) điều khiển, bị tông tử vong tại chỗ.

Còn chị V. được người dân phát hiện, đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Tờ Công an Đà Nẵng cũng thông tin về vụ việc cho hay, lúc 14 giờ 30 cùng ngày, anh Trương Mạnh Th. xảy ra mâu thuẫn với bạn gái là chị Nguyễn Hoa Tường V. (1992, trú xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) tại nhà chị V. Trong lúc mâu thuẫn, đỉnh điểm anh Th. đã dung hung khí đâm chị V. nhiều nhát, sau đó chạy bộ lên đường QL1A.

Cùng thời điểm này, ông Lê Phước Đ. (1990, trú thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) đang điều khiển xe tải BKS 92H-004… lưu thông trên QL1A, khi đến đoạn qua Km 961+100 (thuộc thôn Mộc Bài, xã Quế Phú, huyện Quế Sơn) thì anh Th. bất ngờ lao vào xe tải tự vẫn.

Hậu quả, anh Th. tử vong tại chỗ, chị V. được người dân phát hiện đưa đi cấp tại bệnh viện. Tiếp nhận thông tin, Công an tỉnh Quảng Nam khẩn trương có mặt khám nghiệm, điều tra vụ việc. Nguyên nhân xảy ra vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nhật Hạ (t/h)

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/dam-ban-gai-trong-thuong-roi-lao-ra-duong-va-bi-xe-tai-tong-tu-vong-tai-cho-dieu-am-anh-con-lai-18591.html