Đâm chết hàng xóm để trả thù

Chỉ vì bực tức chuyện mình bị đánh, Nguyễn Duy Ôn đã 2 lần cầm kéo đi trả thù nhưng không thành. Đến lần thứ 3, khi phát hiện hàng xóm đang nằm trước sân, Ôn cầm kéo đi vào đâm vào hốc mắt. Sau 2 tháng điều trị tại nhiều bệnh viện, người này đã tử vong còn Ôn phải trả giá cho hành vi của mình.

Bị cáo Nguyễn Duy Ôn tại phiên tòa.

Bị cáo Nguyễn Duy Ôn tại phiên tòa.

Theo nội dung vụ án, giữa tháng 2-2024, Nguyễn Duy Ôn (1999, trú xã Hậu Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) đang ở nhà thì chị Nguyễn Thị D. (hàng xóm) đến chơi. Tại đây, giữa Ôn và chị D. xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau.

Lát sau, Ôn đi xuống khu vực bếp lấy dao để cắt thịt, chị D. lại nghĩ Ôn dùng dao để chém mình nên gọi điện cho chồng là anh Nguyễn Văn T. (1985) đến ứng cứu. Nhận điện thoại của vợ kêu cứu: “xuống nhà cu Ôn nhanh, cu Ôn cầm dao định chém em”, anh T. chạy đến nơi đánh Nguyễn Duy Ôn rồi vợ chồng nhà chị D. về nhà.

Nghĩ đến chuyện bị đánh, Nguyễn Duy Ôn vẫn ấm ức trong lòng và có ý định trả thù. Trong 2 ngày từ 23 và 24-5-2024, Nguyễn Duy Ôn cầm kéo đi xuống nhà anh T. với ý định trả thù. Tuy nhiên, vì thấy trong nhà anh T. có người đến chơi nên thanh niên này quay về.

Khoảng 20 giờ ngày 25-5-2024 sau khi ăn cơm xong, Ôn tiếp tục mang theo kéo nhọn đạp xe đến nhà anh T. Thấy anh T. đang nằm trên ghế xếp và sử dụng điện thoại dưới gốc cây lộc vừng trước nhà, Ôn đi đến hỏi thì anh T. không có phản ứng gì. Lúc này, Ôn cầm kéo đâm một nhát vào mắt phải anh T. rồi tiếp tục chửi và dọa giết.

Sau khi gây án, Nguyễn Duy Ôn bỏ xe đạp lại, chạy trốn về phía cánh đồng thuộc xã Phúc Thành (huyện Yên Thành). Đến 23 giờ cùng ngày, gã thanh niên này leo tường về nhà, lấy chiếc kéo ra rửa rồi đi ra phía sau vườn nhà để trốn. Sáng 26-5-2024, Nguyễn Duy Ôn bị cơ quan Công an bắt giữ.

Về phần nạn nhân, dù đã được mọi người đưa đi cấp cứu tại nhiều bệnh viện. Tuy nhiên do vết thương nặng nên đến ngày 20-7-2024, anh T. tử vong do suy hô hấp, suy tuần hoàn do vết thương xuyên nhãn cầu, vỡ thủng hộp sọ làm phù não, xuất huyết não...

Sau đó, cơ quan chức năng đã giám định tâm thần đối với Nguyễn Duy Ôn kết luận trước, trong và sau khi thực hiện hành vi phạm tội Ôn bị rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng các chất gây ảo giác, thể rối loạn thần.

Ngày 11-6, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Nguyễn Duy Ông về tội: “Giết người”. Tại phiên tòa, bị cáo rành rẽ toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Nguyễn Duy Ôn khai, do bức xúc việc chị D. đến nhà chơi nhưng mắt cứ nhìn mình trừng trừng, sau đó lại bị chồng của chị đó đánh nên nảy sinh ý định trả thù.

Mẹ của bị cáo trình bày hoàn cảnh gia đình khó khăn, chồng mất cách đây 6 năm, Ôn bị tâm thần, bản thân bà cũng đang mắc bệnh để xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt. Còn phía gia đình bị hại yêu cầu bị cáo bồi thường 3,5 tỷ đồng cho các khoản tiền như điều trị tại bệnh viện, mai táng phí, tổn thất tinh thần và cấp dưỡng nuôi con đến khi các cháu đủ 18 tuổi.

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến quyền được sống của con người nên cần xử lý nghiêm minh. Tuy nhiên, cũng cần xem xét các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo như thành khẩn khai báo, ăn năn hối lỗi, gia đình đã bồi thường 20 triệu đồng.

Cân nhắc toàn diện vụ án, tòa tuyên phạt Nguyễn Duy Ôn 17 năm tù về tội "Giết người". Về phần dân sự, tòa buộc bị cáo phải bồi thường cho đại diện bị hại hơn 1,3 tỷ đồng.

DƯƠNG HÓA

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/dam-chet-hang-xom-de-tra-thu-post314538.html