Đâm chết hàng xóm vì bị nói ngáy to

Một người đàn ông ở vùng ngoại ô Philadelphia (Mỹ) đã đâm chết người hàng xóm sau khi hai bên cãi nhau dữ dội vì tiếng ngáy của hung thủ.

Christopher Casey (56 tuổi) đã bị tuyên án tù sau khi nhận tội ngộ sát ngoài ý muốn liên quan đến cái chết của Robert Wallace (62 tuổi) vào ngày 14/1. Casey cũng đã nhận tội sở hữu một công cụ gây án để khép lại một vụ án có động cơ không quá phổ biến trong hệ thống tư pháp Mỹ.

Theo đó, hai người đàn ông sống cạnh nhau, ngăn cách bởi bức tường chung trong một ngôi nhà song lập ở Upper Morland, Pennsylvania, The Guardian đưa tin.

Wallace đã tỏ ra khó chịu vì Casey ngáy to và thường xuyên nên đã đẩy cửa sổ tầng một của người hàng xóm và đe dọa sẽ giết anh ta, các công tố viên địa phương cho biết trong một tuyên bố.

Cuối cùng Wallace đã bình tĩnh lại và đề nghị trả tiền phẫu thuật để chữa chứng ngáy ngủ của Casey, theo trích dẫn hồ sơ cảnh sát.

Nhưng Casey không tin lời đề nghị giúp đỡ của Wallace là chân thành. Anh ta đâm Wallace nhiều nhát vào ngực bằng một con dao lớn kiểu quân đội trước khi gọi cảnh sát đến nhà.

 Casey đã đâm chết hàng xóm sau khi cãi nhau về tiếng ngáy.

Casey đã đâm chết hàng xóm sau khi cãi nhau về tiếng ngáy.

Các cảnh sát đến và thấy Wallace nằm trên mặt đất cách căn hộ khoảng 15 m. Những người ứng cứu đầu tiên đã đưa Wallace đến một bệnh viện địa phương, nơi anh được tuyên bố đã tử vong. Trong khi đó, Casey cũng được đưa đến bệnh viện để điều trị vết thương do đâm vào đùi phải do anh ta tự gây ra.

Sau đó, chính quyền cáo buộc Casey về tội giết người cấp độ 3, ngộ sát cố ý và tàng trữ công cụ phạm tội, đồng thời tuyên án tù thay vì nộp tiền bảo lãnh là 1 triệu USD.

Casey đã ra hầu tòa trước thẩm phán tòa án tiểu bang Pennsylvania, Risa Vetri Ferman, vào hôm 14/8 và nhận tội với các cáo buộc giảm nhẹ, cho thấy anh ta về cơ bản đã giết Wallace vì sự liều lĩnh vô ý. Đổi lại, anh ta chấp nhận mức án từ 11,5 đến 23 tháng tù.

Tờ Inquirer đưa tin rằng thỏa thuận nhận tội cho phép Casey được tại ngoại sau 8,5 tháng bị giam giữ, trong đó anh ta phải chấp hành thêm một tháng nữa trước khi được thả để chịu 3 năm quản chế.

Gia đình Wallace nói với Ferman rằng nạn nhân đã không thể ngủ được từ lâu do tiếng ngáy của Casey. Điều đó đã khiến Wallace rất mệt mỏi, đến mức ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng làm việc cũng như cuộc sống cá nhân của anh.

Casey đã xin lỗi gia đình Wallace, gọi cuộc tranh cãi chết người giữa anh và người hàng xóm là "đáng tiếc".

Đinh Phạm

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/dam-chet-hang-xom-vi-bi-noi-ngay-to-post1491862.html