Hàng rau duy nhất ở thị trấn Phố Ràng

Sau khi nước rút, người dân thị trấn Phố Ràng (Bảo Yên) phải đối mặt với nhiều thiếu thốn, khó khăn, thậm chí ngay mớ rau xanh cũng trở nên khan hiếm.

Chiều 11/9, đi quanh chợ Phố Ràng và một số tuyến phố ở trung tâm thị trấn, dù tìm mỏi mắt cũng không thể thấy được một hàng rau. Tuy nhiên, khoảng 15 giờ, trên hành lang đi bộ tuyến đường Võ Nguyên Giáp (đối diện với Trường Mầm non thị trấn) xuất hiện gánh hàng rau, với gần 30 chục mớ rau muống, rau ngót và vài túi măng.

 Gánh hàng rau của chị Phan Thị Hiệu.

Gánh hàng rau của chị Phan Thị Hiệu.

Thật khó diễn tả được sự vui mừng của không ít người dân thị trấn Phố Ràng khi mua được mớ rau xanh. Bởi theo chia sẻ của những người có mặt, thì đây là gánh hàng rau xanh duy nhất ở thị trấn Phố Ràng vào thời điểm này.

Không mặc cả, không chọn lựa, người bán đưa mớ rau nào, người mua lấy mớ đó, bởi nếu chần chừ thì sẽ không còn cơ hội.

Chỉ hơn 1 giờ đồng hồ, gánh hàng rau chỉ còn vài ba mớ, trong khi người mua vẫn tiếp tục tìm đến.

 Người dân thị trấn Phố Ràng "khát" rau xanh sau lũ.

Người dân thị trấn Phố Ràng "khát" rau xanh sau lũ.

Qua tìm hiểu, được biết chủ gánh hàng rau này là chị Phan Thị Hiệu, thôn Bon 2, xã Minh Tân. Chị Hiệu chia sẻ: Toàn bộ rau do gia đình trồng, không phun thuốc trừ sâu. Thấy người dân vùng lũ thiếu rau xanh, tôi đã thu hoạch và mang đi bán.

"Dù biết thị trường thiếu rau xanh, trong khi nhu cầu của người dân rất cao nhưng không vì thế mà tôi tăng giá bán. Với rau muống, tôi bán 5.000 đồng/mớ nhỏ, 10.000 đồng/mớ to; rau ngót 10.000 đồng/mớ. Thực ra, tôi lấy công làm lãi, bởi còn phải thu hái, chở từ nhà đến thị trấn hơn 10 km", chị Hiệu tâm sự.

Có thể đó là gánh hàng rau duy nhất ở thời điểm này, dù người dân không mặc cả nhưng việc không lợi dụng sự khan hiếm để tăng giá của chị Hiệu là rất đáng trân trọng.

Vũ Thanh Nam

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/hang-rau-duy-nhat-o-thi-tran-pho-rang-post390048.html