Đâm chết người chỉ vì câu nói thách thức trong quán cà phê
Vì chuyện mượn điếu cày trong quán cà phê và vài câu nói qua lại, nam thanh niên đã vung dao giết người, sau đó bị bắt giữ khi đang trên đường bỏ trốn.
Hôm nay (8/2), Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh, TPHCM đã bắt khẩn cấp Nguyễn Hoài Sơn (23 tuổi, ngụ quận 8) để điều tra về hành vi giết người.
Nạn nhân bị sát hại là anh Đ.G.P. (19 tuổi, ngụ quận 8).
![Nghi can Nguyễn Hoài Sơn khi bị bắt giữ. Ảnh: CA](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_08_23_51426985/2b7c6caf56e1bfbfe6f0.jpg)
Nghi can Nguyễn Hoài Sơn khi bị bắt giữ. Ảnh: CA
Trước đó, ngày 4/2, Sơn ngồi một mình ở quán cà phê tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh.
Lúc này anh P. đến gần hỏi mượn Sơn điếu cày của quán đặt gần đó. Khi Sơn nói “lấy đi” thì anh P. cầm điều cày và nói câu gì đó Sơn không nghe rõ.
Sơn nói với anh P. sao không rời đi mà đứng đó làm gì?. Anh P. đáp trả “tôi đứng đây mắc mớ gì phiền đến anh”, rồi bỏ lên trên lầu của quán.
Bực tức, Sơn rút con dao có sẵn trong người rồi lên lầu của quán tìm anh P.
Thấy anh P. ngồi với nhóm bạn trong quán, Sơn đến chửi bới, dùng tay đánh. Anh P. đánh trả thì Sơn dùng dao tấn công, rồi bỏ chạy khỏi quán cà phê.
Anh P. bị đâm gục tại quán, được bạn bè đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.
Sau khi gây án, dọc đường tháo chạy, Sơn vứt hung khí xuống cầu Cần Giuộc, quận 8 rồi bắt xe lên Đà Lạt để lẩn trốn.
Công an vào cuộc điều tra, lần theo dấu vết bắt giữ được Sơn khi đang trên xe khách đến địa phận huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
Bước đầu Sơn thừa nhận hành vi như nói trên.