Đám cưới chưa kịp diễn ra, tôi bị hủy hôn chỉ vì không đồng ý đưa 100 triệu cho bạn trai trả nợ
Tưởng rằng tình yêu chân thành sẽ được đền đáp bằng một mái ấm hạnh phúc, nhưng tôi không ngờ người mình tin tưởng lại biến hôn nhân thành công cụ để lợi dụng, đẩy tôi vào cảnh ê chề, tuyệt vọng.
26 tuổi, tôi mới bắt đầu mối tình đầu. Không phải vì ế, mà vì trước đó, tôi dốc hết sức cho việc học, rồi tập trung khởi nghiệp. Là con gái quê, nhà nghèo, từ khi đặt chân lên thành phố, tôi đã vừa học vừa làm gia sư cho ba gia đình để tự trang trải. May mắn thay, chính một trong ba gia đình đó đã giới thiệu tôi công việc giúp tôi phát triển sự nghiệp, thăng tiến nhanh.
Khi mới 26 tuổi, tôi đã là trưởng phòng kinh doanh, được cấp trên tin tưởng. Lúc ấy, tôi gặp Phúc – một chàng trai thành phố, khéo léo, ga lăng. Phúc là người chủ động theo đuổi, nhanh chóng chiếm được cảm tình của tôi. Anh bảo bố mẹ đã lớn tuổi, mong con trai út sớm yên bề gia thất. Tôi yêu anh chân thành và nghĩ đơn giản: yêu là cưới.
Trong lần Phúc về ra mắt, bố mẹ tôi khuyên nên cân nhắc vì chúng tôi khác nhau nhiều. Tôi thì chất phác, ít nói, còn Phúc khéo miệng, trơn tru. Nhưng tôi tin vào tình cảm anh dành cho mình, cho rằng sự khéo léo sẽ giúp anh thành công, tôi và gia đình sẽ được nhờ.
Chưa đầy 14 tháng yêu, chúng tôi đã lên kế hoạch cưới. Gia đình hai bên cũng đồng ý. Đến ngày ăn hỏi, Phúc nhờ mẹ tôi tự lo toàn bộ lễ ăn hỏi, hứa sẽ chuyển tiền lại sau. Tin tưởng anh, tôi đã lấy tiền của mình ứng trước.

Ảnh minh họa.
Mọi chuyện tưởng như suôn sẻ, cho đến vài hôm trước lễ cưới, khi Phúc hẹn tôi đi thử váy và chụp ảnh cưới. Anh bất ngờ thú nhận vừa đầu tư cùng bạn một chuyến hàng lớn nhưng bị thua lỗ, đang nợ 350 triệu đồng. Anh xin tôi cho vay trước 100 triệu để "gửi bố mẹ lo đám cưới", hứa sau cưới sẽ gom tiền mừng, của hồi môn để trả nợ.
Nghe anh nói, tôi sững sờ. Gia đình tôi không giàu, tiền ăn hỏi anh còn chưa trả, giờ lại tính đến tiền cưới, tiền hồi môn của tôi để gán nợ. Tôi từ chối. Ngay lập tức, anh trở mặt, nói tôi sòng phẳng, thiếu tình người, rồi tuyên bố hủy hôn vì "chúng ta chưa đủ hiểu nhau".
Tôi gần như sụp đổ. Thiệp cưới đã phát, ngày giờ địa điểm đã định. Họ hàng, bạn bè khắp nơi đều biết. Tôi chỉ còn biết khóc khi nói chuyện với bố mẹ. Họ cũng sốc, gọi anh là kẻ tồi tệ. Ở quê, gái tân bị hủy hôn cận ngày cưới là nỗi nhục lớn. Tôi sợ sẽ bị dị nghị, khó lấy chồng sau này.
Mấy hôm nay, tôi xin nghỉ làm để gượng dậy. Trong công việc, tôi mạnh mẽ, quyết đoán, nhưng trong tình cảm, tôi lại yếu đuối như một con ngốc. Tôi đã trao cả tin yêu chân thành, tại sao anh ta lại nỡ nhẫn tâm đến vậy?
Hiện tại, tôi chỉ biết làm bạn với nước mắt. Tôi nên làm gì để vượt qua cú sốc này, để tìm lại chính mình và bình yên cho tâm hồn?