Đám cưới ở Iran biến thành thảm kịch sau cuộc không kích của Mỹ
Cuộc vui tại một đám cưới ở thành phố Kuhestak, miền nam Iran, biến thành thảm kịch khi một quả bom đánh trúng ngôi nhà, khiến 4 người thiệt mạng và hơn 60 người bị thương.

Tối 1/9, hàng chục người tập trung tại nhà ông Ali Malahi ở thành phố Kuhestak, tỉnh Hormozgan, miền nam Iran, để dự đám cưới con gái ông. Những phụ nữ tham dự buổi tiệc henna với bàn tay vẽ hoa văn cầu kỳ. Trẻ em vui chơi ngoài sân, trong khi bên trong, gia đình chuẩn bị cho bữa tiệc.

Khoảng 21h30, nhiều tiếng nổ liên tiếp vang lên khi Mỹ tiến hành cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào Kuhestak, thành phố nằm gần eo biển Hormuz. Quân đội Mỹ cho biết, các cuộc tập kích nhằm vào hệ thống phòng không, đài radar và thiết bị hàng hải của Iran.

Một quả bom đánh trúng nhà ông Malahi, xuyên qua mái và biến nơi tổ chức đám cưới thành hiện trường hỗn loạn. Dép guốc phủ đầy bụi, lẵng hoa đứt đoạn và những tấm thảm nhuốm máu nằm khắp nơi.

Truyền thông nhà nước Iran cho biết, 4 người, gồm 2 phụ nữ và 2 trẻ em, thiệt mạng. Hơn 60 người bị thương.

"Quả bom đã phá hủy hoàn toàn trần nhà", ông Malahi nói trên truyền hình nhà nước Iran. Ông cho biết căn nhà bên cạnh cũng bị trúng bom.

Một khách mời tên Motahareh đăng ảnh từ buổi tiệc henna lên Instagram. Trong ảnh, cô rạng rỡ với khăn trùm đầu màu tím và áo họa tiết hoa. Chưa đầy 1 giờ sau cuộc tấn công, cô đăng bức ảnh khác. Vẫn chiếc khăn ấy, nhưng gương mặt đã lem luốc mascara.

"Đáng lẽ tối nay phải là đêm của tình yêu và tiếng cười. Nhưng đám cưới đã biến thành tang lễ, và một đêm ngọt ngào giờ đây mãi mãi là nỗi đau đớn", cô viết.

Trong số người thiệt mạng có Amir-Mohammad Karimi, cậu bé 6 tuổi. Mẹ cậu kể rằng con trai rất háo hức dự đám cưới nên đã cùng chị gái 14 tuổi Kiana đi trước. Khi nghe tiếng nổ, bà chạy ra đường và thấy 2 con nằm gục, người phủ đầy bụi đất.

Nhiếp ảnh gia địa phương Kian cho biết, anh đang ở cách hiện trường khoảng 450 m thì nghe âm thanh giống "tiếng còi rít lên từ phía biển", sau đó là một tiếng nổ lớn. Điện và sóng điện thoại lập tức bị ngắt.

"Mọi người bế những đứa nhỏ trên tay, tìm mọi cách đưa chúng đến bệnh viện bằng xe bán tải hay bất kỳ phương tiện nào sẵn có", Kian kể.

Theo anh, quả bom rơi vào khu vực dành cho phụ nữ dự tiệc, khiến phần lớn nạn nhân là phụ nữ và trẻ em. Một nạn nhân khác là Mohammad Malahi, 16 tuổi. Thi thể cậu biến dạng nghiêm trọng và người thân phải dựa vào chiếc điện thoại trong túi quần để xác nhận danh tính.

Hãng tin Fars xác nhận, 2 nạn nhân khác là bà Kolsoum Malahi Najandnia, 43 tuổi, và bà Zarkhatoun Taheri, 50 tuổi. Cô dâu và chú rể được cho là sống sót.

Giới chức Iran cáo buộc Mỹ phạm tội ác chiến tranh. Hội Chữ thập đỏ Iran cho biết người đứng đầu tổ chức đã yêu cầu Công tố viên Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) điều tra vụ việc.

Theo các chuyên gia được dẫn lời, những mảnh vũ khí tại hiện trường có đặc điểm phù hợp với bom lượn JSOW của Mỹ. Cựu chuyên gia xử lý bom đạn Trevor Ball nhận định cánh đuôi và phần vỏ trùng khớp với loại bom này. N.R. Jenzen-Jones, giám đốc Cơ quan Dịch vụ Nghiên cứu Vũ khí, cũng đưa ra nhận định tương tự.

CENTCOM tuyên bố quân đội Mỹ không nhắm mục tiêu vào dân thường. Tuy nhiên, giáo sư luật quốc tế Adil Haque cho rằng, Washington cần đưa ra lời giải thích minh bạch, bởi thoạt nhìn vụ tấn công "có vẻ hoàn toàn vô lý và không thể biện minh".



