Đậm dấu ấn lịch sử trong đêm nghệ thuật 'Tổ quốc trong tim' tại TP.HCM
Lần đầu diễn ra tại TP.HCM, chương trình chính luận nghệ thuật "Tổ quốc trong tim" mang đến một đêm nghệ thuật giàu cảm xúc với những ca khúc cách mạng, hình ảnh lịch sử và nghệ thuật trình diễn hiện đại.

Ngay từ chiều 23/8, không khí tại Khu đô thị Vạn Phúc (phường Hiệp Bình, TP.HCM) đã trở nên đặc biệt sôi động. Hàng chục ngàn người dân từ nhiều nơi đổ về, trong sắc đỏ của những chiếc áo in hình cờ Tổ quốc, háo hức chờ đợi chương trình chính luận nghệ thuật "Tổ quốc trong tim".


Không ít người dân cho biết cảm giác háo hức lần này gợi nhớ không khí của những sự kiện lớn dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (A50). Với họ, việc được cùng hàng chục ngàn người khoác lên mình sắc áo đỏ, hòa chung những ca khúc về quê hương, đất nước là một trải nghiệm đặc biệt.

Chương trình nghệ thuật chính luận "Tổ quốc trong tim" do Báo Nhân Dân và UBND TP.HCM phối hợp tổ chức (tiếp nối chương trình lần đầu diễn ra tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) vào ngày 10/8/2025) thu hút khoảng 50.000 khán giả. Với thông điệp "Tổ quốc chẳng ở đâu xa, Tổ quốc là ở trong tim mỗi người", chương trình tại TP.HCM được xây dựng gồm 3 chương: "Non sông một dải", "Sắc đỏ tự hào" và "Tổ quốc trong tim".

Trong đó, "Non sông một dải" đưa khán giả trở lại những dấu mốc quan trọng của lịch sử dân tộc, từ mùa thu năm 1945, chiến thắng Điện Biên Phủ, những bước chân trên Trường Sơn đến thời khắc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.




Chương trình có sự tham gia của 6 khối lực lượng thuộc Quân đội và Công an, gồm: Đội Tiêu binh danh dự thuộc Đoàn 275, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Khối Sĩ quan đại diện năm cánh quân thuộc Sư đoàn 309; Khối Nam sĩ quan An ninh nhân dân; Khối Nữ du kích miền Nam; Khối Nữ sĩ quan, chiến sĩ Gìn giữ hòa bình thuộc Lữ đoàn 25; và Khối Nữ sĩ quan Cảnh sát Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc thuộc Đơn vị Cảnh sát Gìn giữ hòa bình số 1, Bộ Công an.

Tiếp nối là chương "Sắc đỏ tự hào", lấy hình tượng lá cờ Tổ quốc làm trung tâm, gợi nhắc niềm tự hào, ý chí và những hy sinh của nhiều thế hệ người Việt Nam.

Khép lại chương trình là "Tổ quốc trong tim" với màu sắc trẻ trung, hiện đại và sôi động. Các tiết mục đương đại kết hợp sắc màu văn hóa ba miền tạo nên không gian kết nối nhiều thế hệ, đặc biệt hướng đến khán giả trẻ. Một điểm nhấn đáng chú ý của chương trình lần này là những chất liệu đặc trưng của phương Nam được đưa vào một cách tự nhiên, sống động.



Khán giả cũng rất thích thú với dàn nghệ sĩ của chương trình, quy tụ nhiều thế hệ. Đặc biệt, ở tuổi 65, giọng ca nam cao đầy nội lực của NSƯT Cao Minh vẫn giữ phong độ với dòng nhạc thính phòng, đồng thời ghi dấu qua cách nhả chữ đậm âm hưởng Nam Bộ và những ca khúc cách mạng về miền Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sự xuất hiện của ông tạo thêm điểm nhấn cho sân khấu “Tổ quốc trong tim”.



Bất chấp mưa gió, hàng chục ngàn khán giả vẫn ở lại đến những phút cuối cùng của chương trình. Trong sắc đỏ sao vàng, người trẻ, người lớn tuổi cùng hòa mình vào từng giai điệu, từng khoảnh khắc trên sân khấu. Không ít người chia sẻ rằng điều khiến họ xúc động không chỉ là những tiết mục được dàn dựng công phu, mà còn là cảm giác được cùng hàng vạn người chung một nhịp đập, cùng hát, cùng vẫy cờ và thể hiện tình yêu với Tổ quốc.

Ông Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đặt câu hỏi trong phần phát biểu mở màn: Điều gì khiến những con người sinh ra ở những vùng đất khác nhau, nói những giọng nói khác nhau, lại cùng lặng đi khi Quốc ca vang lên? Theo ông, câu trả lời không nằm trong một giáo trình, mà nằm “trong lồng ngực mỗi người”. Đó cũng chính là ý nghĩa của tên gọi “Tổ quốc trong tim”, nơi tình yêu đất nước được kết nối bằng những cảm xúc chung, vượt qua mọi khoảng cách.
Với sự kết hợp giữa âm nhạc, nghệ thuật trình diễn, hình ảnh lịch sử và những chất liệu văn hóa đặc trưng, chương trình chính luận nghệ thuật “Tổ quốc trong tim” đã mang đến một đêm nghệ thuật mãn nhãn, giàu cảm xúc và ý nghĩa. Đặc biệt, hình ảnh hàng chục ngàn khán giả bất chấp mưa gió vẫn ở lại đến những phút cuối cùng đã tạo nên một khoảnh khắc đẹp, cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của tình yêu quê hương, đất nước.
