Đắm mình ở chốn thiên đường Lý Sơn

Tôi đã đến Lý Sơn, vương quốc tỏi trong những ngày nắng đẹp, thăm chùa Hang, thăm bãi biển đẹp đến độ không cưỡng nổi, là bạt ngàn tỏi chạy dài tầm mắt... Cảm xúc cứ như thế mà vỡ òa.

Vẻ đẹp huyền ảo của Lý Sơn.

Vẻ đẹp huyền ảo của Lý Sơn.

Trước khi đặt chân đến vùng đất này tôi vẫn luôn tìm hiểu về hòn đảo nằm ở ngoài khơi xa của tỉnh Quảng Ngãi với những thông tin: Lý Sơn được mùa tỏi, Lý Sơn đã có điện lưới Quốc Gia, Lý Sơn xây dựng các khách sạn…

Cuối cùng tôi cũng đặt chân lên hòn đảo được mệnh danh là “Vương quốc tỏi” sau 45 phút đi trên con tàu cao tốc. Tàu chạy êm, tôi chọn ngồi phía sau boong tàu để ngắm mênh mông biển, cảnh đẹp hai bên bờ và cả những con tàu ngược chiều. Lý Sơn chào chúng tôi bằng cảnh nhộn nhạo chào mời thuê xe điện tham quan, chào mời thuê ca nô đi đảo Bé và chào mời thuê khách sạn. Thật ra cách chào mời rất nhiệt tình và thân thiện.

Cảng Lý Sơn bình yên và thơ mộng.

Cảng Lý Sơn bình yên và thơ mộng.

Và Lý Sơn, trong hình ảnh mà tôi bắt gặp đầu tiên là kè xi măng chắn song khá cao ven con đường biển, là những con đường nhỏ chen cùng những hàng quán nhỏ, là bến cảng không có nhà chờ.

Lý Sơn nhỏ và chỉ có vài chiếc ô tô tư nhân, chủ yếu xe 7 chỗ ngồi để phục vụ khách du lịch ngắm cảnh. Lý Sơn cũng chỉ có tầm 30 chiếc xe điện, mỗi chiếc chở được 6 người vòng các điểm du lịch trong một buổi chiều.

Xe điện đưa du khách tham quan Lý Sơn.

Xe điện đưa du khách tham quan Lý Sơn.

Nhỏ nhưng Lý Sơn đẹp không bút nào có thể diễn tả được. Đó là cánh đồng tỏi trải dài giữa đất trời. Do thổ nhưỡng, tỏi Lý Sơn mọc lên từ nền cát trắng, xếp ken nhau vuông vức như hình bàn cờ nổi bật trên nền cát trắng nắng vàng.

Đó là con đường đẹp nên thơ dẫn lên Chùa Hang. Ngôi chùa hơn 400 tuổi, nằm trong hang đá lớn ở lưng chừng núi ngay gần cổng Tò Vò. Nơi đây thờ Phật và các vị có công khai hoang hòn đảo. Sân chùa lớn được bao quanh bởi hàng cây cổ thụ, nơi đặt tượng Phật Bà Quan Âm nhìn ra biển.

Đường lên Chùa Hang

Đường lên Chùa Hang

Đó là Hang Câu với một bên là các vách đá dựng thẳng đứng, một bên bãi biển với bờ cát trắng mịn. Đứng nơi mới thấy hết vẻ đẹp vẻ huy hoàng mà thiên nhiên đã ban tặng cho Lý Sơn.

Đó là núi Thới Lới độc đáo được hình thành từ 5 ngọn núi lửa độc đáo đã tắt từ lâu. Đỉnh Thới Lới có độ cao gần 170m so với mặt nước biển và một điểm tuyệt tác khác khi trên đỉnh Thới Lới lại có một hố nước ngọt. Từ đỉnh Thới Lới, nhìn xuống dưới sẽ bắt gặp những ngôi nhà lô xô, cả miệng núi lửa của cả triệu năm trước còn lưu lại hoặc đôi khi chỉ là triền núi với những loại cỏ cây hoang dại.

Những tảng đá kỳ ảo ở Lý Sơn.

Những tảng đá kỳ ảo ở Lý Sơn.

Bãi biển Lý Sơn thì không thể bỏ qua khi tham quan Vương quốc tỏi. Vì là nơi ngày xưa ngày xửa núi lửa phun nham thạch, nên biển Lý Sơn luôn có những triền đá với những tảng đá ngầm rêu phủ xanh. Với làn nước trong vắt màu xanh ngọc, Lý Sơn được nhiều du khách ưu ái gọi là "Maldives của Việt Nam".

Lý Sơn mang vẻ đẹp đầy cuốn hút.

Lý Sơn mang vẻ đẹp đầy cuốn hút.

Lý Sơn còn nhiều nữa những cảnh đẹp mà tôi chưa thể khám phá hết. Hẹn một lần nào đó, tôi sẽ quay lại hòn đảo đầy huyền thoại này, để một lần nữa được chạm vào nơi đây.

Khuê Việt Trường

Nguồn Du lịch TP.HCM: https://tcdulichtphcm.vn/du-khao/dam-minh-o-chon-thien-duong-ly-son-c14a81088.html