Dàn diễn viên trẻ của 'Cha tôi, người ở lại' nhận nhiều lời khen

'Cha tôi, người ở lại' là bộ phim truyền hình mới nhất của đạo diễn, NSƯT Vũ Trường Khoa, mở màn cho khung giờ phim mới trên VTV3 trong tháng 2. Ngay từ những tập đầu, dàn diễn viên trẻ của phim đã nhận về nhiều lời khen ngợi từ khán giả.

“Cha tôi, người ở lại” lên sóng lúc 20 giờ các ngày từ thứ 2 đến thứ 4, bắt đầu từ ngày 17/2, là câu chuyện về những mảnh ghép không may mắn, tình cờ gặp nhau và trở thành gia đình của nhau. Phim có sự tham gia của các NSƯT Bùi Như Lai, Thái Sơn, Kiều Anh, các nghệ sĩ Ngọc Huyền, Trần Nghĩa, Thái Vũ cùng nhiều nghệ sĩ tên tuổi khác như Thu Quỳnh, Lương Thu Trang, Minh Tiệp, Trung ruồi...

Bộ phim của đạo diễn, NSƯT Vũ Trường Khoa mang đến câu chuyện gia đình nhìn qua tưởng quen thuộc nhưng lại được khai thác ở những khía cạnh mới lạ. Đó là gia đình có tới 2 ông bố cùng nuôi dưỡng 3 đứa con không cùng huyết thống nhưng lại đầy ắp yêu thương, ấm áp. Ngược lại, những người thân ruột thịt của bọn trẻ lại lấy danh nghĩa người nhà để làm tổn thương, gây đau khổ cho chúng.

Khung cảnh gia đình Việt ấm áp trong phim.

Khung cảnh gia đình Việt ấm áp trong phim.

Bộ phim đem lại những thông điệp sâu sắc khi cắt nghĩa khái niệm: Thế nào là người nhà? Gia đình kết nối với nhau bằng huyết thống hay tình yêu thương chân thành? Bên cạnh câu chuyện gia đình ấm áp, "Cha tôi, người ở lại" còn là hành trình trưởng thành của 3 người con ở hai thời kỳ: thời cấp 3 đáng yêu với tuyến truyện học đường tạo nên hơi thở thanh xuân; và thời trưởng thành với những màu sắc mới mẻ, tươi tắn, cuốn hút về tình yêu của người trẻ. Tất cả đã tạo thêm sự tươi sáng cho bộ phim và dễ dàng tiếp cận khán giả trẻ.

Vốn là người rất kỹ càng trong việc khai thác tâm lý nhân vật, đạo diễn NSƯT Vũ Trường Khoa lựa chọn diễn viên hoàn toàn dựa trên độ hợp vai, theo đó 2 ông bố được đảm nhiệm bởi NSƯT Bùi Như Lai và NSƯT Thái Sơn, trong khi 3 người con là Ngọc Huyền, Trần Nghĩa và Thái Vũ. Phim còn có sự góp mặt của nhiều cái tên đáng chú ý khác như Thu Quỳnh, Lương Thu Trang, NSƯT Kiều Anh, Minh Tiệp, Trung ruồi...

“Cha tôi, người ở lại” được dựng theo bộ phim “Lấy danh nghĩa người nhà” của Trung Quốc. Việc thực hiện bộ phim theo một bản gốc đã quá nổi tiếng và ăn khách cũng là áp lực không nhỏ đối với bất kỳ ê-kíp làm phim nào. Tuy nhiên, đạo diễn, NSƯT Vũ Trường Khoa và ê-kíp diễn viên đã xác định sẽ kể lại câu chuyện trong phim theo cách của riêng mình, mang đậm những yếu tố văn hóa và xã hội Việt Nam.

Đạo diễn Vũ Trường Khoa cho biết, khi Việt hóa bộ phim này, anh xác định chỉ lấy cái tứ, nói đúng hơn là lấy mô hình của câu chuyện đó để diễn giải lại theo cách của riêng mình. “Khi trao đổi với các bạn biên kịch, tôi có nói với các bạn là cố gắng khai thác được tối đa bản sắc văn hóa, các màu sắc cuộc sống của xã hội Việt Nam. Tôi cho rằng, câu chuyện phim có thể giống nhau, nhưng cách thể hiện, cách kể lại khác nhau. Câu chuyện của chúng tôi có nét tương đồng, nhưng cũng có nét khác biệt so với bản gốc” – anh chia sẻ.

Một trong những nhân vật được chú ý nhiều nhất là An của Ngọc Huyền, với bản gốc do Đàm Tùng Vận thể hiện. Ngọc Huyền vốn là gương mặt quen thuộc và được yêu mến của phim truyền hình Việt qua các phim “Ga-ra hạnh phúc” và “Chúng ta của 8 năm sau”. Nữ diễn viên trẻ cho biết, đây là vai chính đầu tiên của cô, nhưng cô lại không hề áp lực. Ngay từ ban đầu khi biết bộ phim được chuyển thể từ bản gốc đã rất thành công và nổi tiếng, cô cũng nghĩ là phải làm sao vượt qua được khi nhân vật do Đàm Tùng Vận đóng đã được khán giả rất yêu mến như thế.

“Tôi đã nói chuyện với đạo diễn Vũ Trường Khoa và chú Khoa đã nói một câu tác động đến tôi cho tới tận bây giờ. Chú Khoa nói rằng, khi chọn ba cháu, chú đã tin rằng các cháu chính là những nhân vật đó rồi. Vậy cho nên đừng cố bắt chước, trở thành bất kỳ một ai khác, cứ là chính các cháu, đó chính là nhân vật mà chú cần” – Ngọc Huyền kể lại.

Vì thế, Ngọc Huyền đã làm theo cách của mình và đạo diễn Vũ Trường Khoa, là cứ thả lỏng, là chính mình, sẽ ra một màu sắc khác. “Thậm chí trong kịch bản có những đoạn ghi nhân vật An phải khóc nhưng đạo diễn nói rằng cứ thả lỏng, không phải khóc. Cảm xúc như thế nào thì cứ bộc lộ ra như thế. Đây là vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp tôi thấy thực sự thoải mái, thả lỏng nhất và được là chính mình nhất. Không chỉ vậy, mà cả các bạn diễn của tôi cũng thấy vậy” – nữ diễn viên trẻ kể lại.

Sự động viên và quyết tâm của đạo diễn, NSƯT Vũ Trường Khoa đã khiến cho các diễn viên trẻ phá bỏ được áp lực và gánh nặng tâm lý, diễn xuất thoải mái hơn. Và chính điều đó đã đem lại những lời khen ngợi từ khán giả ngay từ khi những tập đầu tiên vừa phát sóng.

Trần Nghĩa, bạn diễn cùng với Ngọc Huyền trong phim “Chúng ta của 8 năm sau”, cũng chia sẻ rằng, anh được đạo diễn khuyến khích thể hiện nhân vật theo cách riêng của mình. Trần Nghĩa cho biết: “Khi Thái Vũ và Ngọc Huyền gửi các poster cho tôi, tôi mới biết đây là một phim nước ngoài. Tôi làm phim với một tâm thế là làm bằng tư duy của mình, hiểu kịch bản và nhân vật như thế nào. Tôi cũng trao đổi với đạo diễn Vũ Trường Khoa là tôi muốn thể hiện nhân vật theo suy nghĩ của tôi và mong muốn của anh Khoa để nhân vật là của mình, của xã hội Việt Nam. Cũng giống như đọc một cuốn sách, mỗi người sẽ có một cảm nhận riêng”.

Các diễn viên trẻ của phim được khen ngợi.

Các diễn viên trẻ của phim được khen ngợi.

Còn với Thái Vũ, không chỉ là thể hiện nhân vật trong một bộ phim đã quá nổi tiếng, đây còn là vai chính đầu tiên của nam diễn viên trẻ này. Chính vì thế, “Cha tôi, người ở lại” có những thách thức không nhỏ đối với anh: Thái Vũ phải thể hiện nhân vật trong hai giai đoạn và nhân vật có tính cách khá trái ngược với anh ngoài đời.

“Ở ngoài, tôi là người có tính hướng nội một chút. Còn nhân vật này có rất nhiều màu sắc khác nhau, có khi là một cậu bé đáng yêu, lúc lại là tình cảm, che đi những cảm xúc thật và luôn khát khao tình yêu thương ở bên trong tâm khảm”.

Tuy nhiên, Thái Vũ cũng tự tin cho biết, trong phim, anh không chịu áp lực phải giống với một phiên bản nào cả. “Tôi tin rằng đây sẽ là một nhân vật rất riêng so với bản gốc. Trong phim, tôi và bố Bình đã phải đi tập đàn nguyệt và cùng nhau hòa tấu những bản nhạc của Việt Nam. Chính những yếu tố như vậy đã giúp cho bộ phim Việt Nam hơn”.

“Cha tôi, người ở lại” là phim mở màn cho khung giờ phim mới trên kênh VTV3 của Đài Truyền hình Việt Nam. Những phản hồi tốt của khán giả là động lực rất lớn đối với các nhà làm phim, nghệ sĩ cũng như đơn vị sản xuất trong việc đem đến những sáng tạo mới mẻ cho khán giả.

LINH KHÁNH. (Ảnh: VFC)

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/dan-dien-vien-tre-cua-cha-toi-nguoi-o-lai-nhan-nhieu-loi-khen-post860678.html