Dân đồng thuận, việc khó thành dễ

Ở những thành phố lớn, việc mở rộng những tuyến đường, kiệt, hẻm nhỏ là vấn đề khá nan giải. Bởi do mật độ dân cư đông đúc, nhà cửa san sát nhau nên việc đền bù, giải tỏa rất phức tạp. Tuy nhiên, ở TP Đà Nẵng thì người dân đồng thuận, việc khó thành dễ.

Sở dĩ có được thành công này là nhờ sự quyết tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể kiên trì vận động, thuyết phục nhân dân, vận dụng cách làm sáng tạo, linh hoạt trong công tác dân vận. Theo đó, số cán bộ, đảng viên được chia thành nhiều tổ công tác kiên trì “đi tận ngõ, gõ tận nhà” giải thích tường tận cho người dân hiểu rõ về ý nghĩa của việc mở rộng những tuyến đường, kiệt, hẻm nhỏ là tạo đường đi, lối lại thông thoáng, tiện lợi, đẹp mắt.

 Một con hẻm được mở rộng ở quận Hải Châu, TP Đà Nẵng. Ảnh: PLO

Một con hẻm được mở rộng ở quận Hải Châu, TP Đà Nẵng. Ảnh: PLO

Cùng với việc cải tạo, nâng cấp lòng đường, việc đầu tư nâng cấp hệ thống cấp thoát nước, cảnh quan... tạo diện mạo đô thị khang trang, sạch đẹp. Nhờ vậy, người dân đồng thuận, ủng hộ nhiệt tình chủ trương của chính quyền. Từ năm 2021, UBND thành phố đã đầu tư dự án cải tạo, mở rộng 97 tuyến đường từ 3,5m thành 5,5m tại các quận: Hải Châu, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn và Liên Chiểu. Đến năm 2024, UBND thành phố tiếp tục đầu tư kinh phí nâng cấp 59 tuyến đường, kiệt, hẻm ở các quận Hải Châu, Sơn Trà nhằm thay đổi căn bản cơ sở hạ tầng các khu dân cư.

Ông cha ta có câu: “Tấc đất tấc vàng”, vậy mà ở Đà Nẵng thì những ‘‘tấc vàng” ấy lại được nhiều hộ dân không so tính thiệt hơn, tự nguyện hiến cho tập thể. Có thể nói hành động hiến đất của các hộ dân thể hiện sự hy sinh không nhỏ, bởi từ bao đời nay, người dân luôn nặng tình, nặng nghĩa với mảnh vườn, thửa đất mà tổ tiên, cha ông để lại. Đất đai góp phần giúp họ mưu sinh, tạo dựng cuộc sống. Nhưng vì lợi ích chung, họ sẵn sàng hiến đất mà không đòi hỏi một quyền lợi nào. Họ chính là những tấm lòng vàng có sức lan tỏa sâu sắc.

Từ câu chuyện “gần dân, việc khó thành dễ” ở Đà Nẵng, chúng ta nhận thấy thực tế trong thời gian qua, vẫn còn một số cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chính quyền quan liêu, xa dân, không gần gũi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Thậm chí còn thờ ơ, vô cảm với đời sống nhân dân; còn nhũng nhiễu dân, coi thường dân...

Để thực sự là “công bộc của dân” như Bác Hồ răn dạy, người cán bộ, đảng viên phải sâu sát cơ sở, lắng nghe ý kiến của dân, từ đó hiểu rõ tâm tư nguyện vọng của nhân dân để có biện pháp giải quyết thấu đáo. Người cán bộ, đảng viên phải làm tốt công tác chăm lo đời sống nhân dân, giải quyết tốt những vấn đề an sinh xã hội...

TÙNG LÂM

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/cung-ban-luan/dan-dong-thuan-viec-kho-thanh-de-790621