Dân góp sức, thôn, buôn đổi thay nhờ dấu ấn nông thôn mới ở xã Krông Năng (Đắk Lắk)
Giữa vùng đất đỏ bazan bạt ngàn, những tuyến đường bê tông mới ở xã Krông Năng (tỉnh Đắk Lắk) đang dần kết nối buôn làng với nhịp sống hiện đại. Mỗi mét đường hình thành đều in đậm dấu ấn bàn tay và công sức của người dân.
Sự chung sức, đồng lòng của bà con đã và đang biến những “chủ trương lớn” thành hiện thực sống động giữa cao nguyên đầy nắng gió.
Khi người dân làm chủ cuộc đổi thay
Sau khi sáp nhập 3 đơn vị hành chính (thị trấn Krông Năng, Ea Hồ, Phú Lộc), xã Krông Năng (tỉnh Đắk Lắk) có tổng diện tích 98,34 km², với 9.517 hộ dân, 43.462 nhân khẩu, 40 thôn, buôn. Địa bàn rộng, dân cư đông, đời sống không đồng đều, điều kiện phát triển nhiều khu vực còn nhiều hạn chế. Thế nhưng, chính trong điều kiện ấy, phong trào xây dựng nông thôn mới vẫn tiếp lan tỏa và bừng lên mạnh mẽ.

Người dân xã Krông năng (tỉnh Đắk Lắk) hiến đất chung tay xây dựng các tuyến đường giao thông nông thôn.
Ngay từ những ngày đầu triển khai, người dân trong xã háo hức nhưng cũng trăn trở - làm sao để những con đường, góc xóm, nhà văn hóa đều được khang trang khi nguồn lực còn hạn chế. Và câu trả lời đã đến từ chính tinh thần tự nguyện của nhân dân.
Đầu năm 2025, khi tuyến đường giao thông nông thôn ở thôn 3 (xã Krông Năng) khởi công, không khí trong làng như bừng sáng. Công trình có tổng mức đầu tư 5 tỉ đồng từ ngân sách nhà nước, nhưng kinh phí đền bù... bằng 0 đồng. Ngay khi chủ trương được triển khai, các hộ dân dọc tuyến đã tự nguyện hiến đất, tháo dỡ hàng rào, cây cối để tạo mặt bằng sạch giúp công trình được triển khai thuận lợi nhất.
Ông Trần Văn Khánh, Phó Bí thư, kiêm Trưởng thôn 3 kể: “Tuyến đường thôn 3 dài 2,5 km, trước đây là đường đất lầy lội mùa mưa, bụi mù mịt mùa khô. Việc đi lại, vận chuyển nông sản hay con em đến trường đều rất vất vả. Khi có chủ trương của Đảng và Nhà nước về việc xây dựng tuyến đường này, chúng tôi họp dân, đi từng nhà vận động, tuyên truyền. Kết quả thật bất ngờ, bà con đồng thuận gần như tuyệt đối, người hiến đất, người góp công, người chặt bỏ cà phê đang mùa thu hoạch để làm đường”.
Theo thống kê, người dân thôn 3 đã hiến tổng cộng 0,7 ha đất để phục vụ thi công tuyến đường thôn 3, trong đó có những hộ hiến đất trị giá hàng trăm triệu đồng. Gia đình ông Lê Văn Dự (SN 1966) là một trong những hộ tiêu biểu.
Ông Dự chia sẻ: “Làm đường không chỉ thuận tiện cho mình mà còn giúp cả thôn, cả xã phát triển. Đất đẹp hơn, đời sống tốt hơn. Hiểu điều đó nên gia đình tôi hiến hơn 1.000 m² đất, rồi còn đồng ý cho làm mương thoát nước dài 200m đi qua rẫy mà không yêu cầu bồi thường gì cả”.
Không riêng gì ông Dự, ông Nguyễn Đức Đi (SN 1972) cũng tự nguyện hiến hơn 40m chiều dài đất rẫy để làm đường. Ông nói: “Trước đây, mùa mưa, gia đình tôi phải mất hơn nửa tiếng mới vượt qua chặng đường hơn 2km để đưa được nông sản về nhà. Nay đường bê tông sạch sẽ, chỉ 15 phút là đã di chuyển từ nhà đến rẫy và ngược lại. Bà con phấn khởi lắm”.

Một tuyến đường giao thông nông thôn xanh sạch đẹp tại thôn 5, xã Krông Năng.
Tương tự, nhiều năm nay, gia đình bà Trần Thị Thu Thủy (SN 1969, trú tại thôn 1, xã Krông Năng) cũng tự nguyện hiến hơn 300m đất để mở rộng, xây dựng các tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn, trong đó có đường thôn 3. “Mình góp chút công, chút đất thôi mà làng đẹp, con cháu đi học an toàn, việc vận chuyển nông sản cũng trở nên thuận lợi thì đó là niềm hạnh phúc rất lớn lao”, bà nói.
Từ phong trào dân vận khéo đến sức lan tỏa cộng đồng
Cùng với sự đồng thuận, giúp sức của nhân dân, cấp ủy, tổ chức đảng cũng đã quan tâm lãnh đạo cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương của Trung ương về công tác dân vận thành các giải pháp để triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế. Với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” được triển khai nghiêm túc, kịp thời, đầy đủ; dân chủ ở cơ sở được mở rộng, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.
Từ thực tiễn thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã có nhiều mô hình, điển hình được nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân hưởng ứng thực hiện và được đông đảo nhân dân đồng tình ủng hộ tạo nên sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư. Nhiều công dân đã tự nguyện hiến đất, cây trồng, tự giải phóng mặt bằng, đóng góp kinh phí để cùng với Ngân sách Nhà nước đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn.

Một góc trung tâm xã Krông Năng (tỉnh Đắk Lắk) nhìn từ trên cao.
Công tác dân vận chính quyền cũng được triển khai đồng bộ: vừa tuyên truyền, vừa gắn chính sách phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh. Chính quyền không chỉ “nói” mà “làm cùng dân”, đến tận nhà dân để giải thích, vận động.
Ông Lê Hồng Văn - Chủ tịch UBND xã Krông Năng chia sẻ: “Khó khăn lớn nhất trong xây dựng nông thôn mới không chỉ là thiếu vốn, mà là làm sao để người dân tin và cùng tham gia. Chúng tôi luôn nỗ lực vận động và kiên trì giải thích, để bà con hiểu và thấy rõ lợi ích. Khi dân đã tin, đã tự giác làm, thì bất cứ chủ trương nào cũng có thể thành công”.
Từ tinh thần đó, các thôn, buôn trong xã đã hình thành tổ tự quản vệ sinh, tổ an ninh nông thôn,… Không chỉ vậy, người dân trên địa bàn còn chủ động hỗ trợ nhau chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất.
Những nỗ lực của cả hệ thống chính trị và tinh thần đoàn kết của nhân dân đã giúp cho cơ cấu kinh tế xã Krông Năng chuyển dịch rõ nét, nông - lâm nghiệp - thủy sản chiếm 65,5%, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 8,43%/năm. Người dân ứng dụng kỹ thuật vào canh tác, trồng xen canh cà phê, sầu riêng, hồ tiêu. Các cây trồng chủ lực này đã giúp nhiều hộ dân nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống, góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội tại địa phương ngày càng phát triển.
Xã Krông Năng hôm nay không chỉ đổi thay ở những con đường mới, mà đổi thay trong chính suy nghĩ của người dân, từ chỗ trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân đã chủ động trong mọi việc để cùng nhau xây dựng quê hương ngày càng ấm no, hạnh phúc. Chính tinh thần ấy đang dệt nên nền tảng vững chắc để xã Krông Năng tiếp tục vươn xa hơn trên con đường nông thôn mới.












