Dàn nghệ sĩ 'sốc nặng' khi Phương Mỹ Chi thua tại Sing! Asia
Phương Mỹ Chi đã khép lại hành trình của mình tại Sing! Asia 2025.
Sau hai tháng lên sóng với loạt tiết mục bùng nổ và cảm xúc, chương trình âm nhạc đình đám Sing! Asia 2025 đã chính thức khép lại vào sáng 27/7 bằng đêm chung kết kịch tính và nghẹt thở. Cuộc so tài cuối cùng quy tụ bốn gương mặt xuất sắc đến từ các quốc gia châu Á: Phương Mỹ Chi (Việt Nam), Chu Phi Ca và Khả Lâu (Trung Quốc), cùng Miyuna (Nhật Bản).

Đại diện cho Việt Nam, Phương Mỹ Chi mang đến hai phần trình diễn được đánh giá là đầy chiều sâu nghệ thuật và cá tính âm nhạc rõ nét. Nữ ca sĩ sinh năm 2003 mở màn bằng màn song ca “Lạc Trôi” cùng ca sĩ Hoàng Linh, một tiết mục kết hợp giữa âm hưởng dân gian đương đại và yếu tố sân khấu hiện đại. Tiếp đó là phần solo “Một Bó Đũa”, nơi cô phô diễn toàn bộ chất giọng nội lực, cảm xúc đong đầy và khả năng kiểm soát sân khấu ấn tượng.
Cả hai tiết mục đều nhận được sự tán thưởng nồng nhiệt từ khán giả quốc tế lẫn giới chuyên môn. Tuy nhiên, kết quả chung cuộc lại khiến không ít người ngỡ ngàng. Phương Mỹ Chi đạt tổng điểm 406,8, chỉ kém đúng 0,8 điểm so với Chu Phi Ca (407,6) và đành dừng chân ở vị trí thứ ba. Người dẫn đầu bảng điểm là Miyuna đến từ Nhật Bản với 411 điểm, giành quyền đối đầu trực tiếp với Chu Phi Ca trong vòng tranh ngôi vô địch. Kết quả cuối cùng, Miyuna chiến thắng với tỷ số 13-8, trở thành quán quân của Sing! Asia 2025.

Khoảnh khắc Phương Mỹ Chi bị loại khỏi top 2 đã tạo nên một cơn “chấn động” nhỏ trong trường quay. Không chỉ người hâm mộ, mà ngay cả các nghệ sĩ, ban giám khảo cũng thể hiện sự ngỡ ngàng. Nữ ca sĩ Miyuna không giấu được vẻ bối rối và bất ngờ. Ca sĩ Hoàng Linh, người đồng hành cùng Mỹ Chi trong tiết mục đầu lặng người vì kết quả. Trong khi đó, giám khảo Trương Lương Dĩnh cũng tỏ ra bối rối khi công bố điểm số. Những biểu cảm này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, trở thành đề tài nóng được cư dân mạng bàn luận.

Miyuna biểu cảm "quá sốc" trước kết quả của Phương Mỹ Chi.

Hoàng Linh lặng người trước kết quả công bố.

Biểu cảm có phần bối rối của Trương Lương Dĩnh.
Không phải ngẫu nhiên mà Phương Mỹ Chi lại nhận được nhiều kỳ vọng đến thế. Suốt hành trình tham gia chương trình, cô liên tục ghi điểm bằng các tiết mục được đầu tư chỉn chu, kết hợp nhuần nhuyễn giữa bản sắc dân tộc và tinh thần hiện đại. Giọng hát nội lực, khả năng làm chủ sân khấu và phong thái biểu diễn đầy duyên dáng đã giúp cô chinh phục trái tim khán giả từ nhiều quốc gia.
Dù không bước lên bục vinh quang, hành trình của Phương Mỹ Chi tại Sing! Asia 2025 vẫn là một dấu son đáng tự hào cho âm nhạc Việt Nam trên bản đồ châu lục. Trong một sân chơi ngày càng khốc liệt và nhiều màu sắc, việc một nghệ sĩ trẻ đến từ Việt Nam có thể vươn tới top 3 chung cuộc với điểm số sát nút đã là một kỳ tích. Thành công này không chỉ thể hiện nỗ lực cá nhân, mà còn mở ra nhiều hy vọng cho thế hệ nghệ sĩ trẻ Việt trên các sân khấu quốc tế.

Phương Mỹ Chi có thể chưa mang về chiếc cúp vô địch, nhưng cô đã mang đến niềm tự hào cho người hâm mộ quê nhà một chiến thắng theo đúng nghĩa khác: chiến thắng trái tim khán giả.