Dàn người đẹp Miss World hào hứng trải nghiệm văn hóa Khánh Hòa
Đặt chân đến Khánh Hòa trong chặng hành trình cuối cùng của Miss World lần thứ 73, hơn 100 thí sinh đến từ khắp nơi trên thế giới đã hóa thân thành những "đại sứ văn hóa", tự tay trải nghiệm làm gốm Bàu Trúc, hái nho Thái An và quảng bá vẻ đẹp danh thắng địa phương.
Sau chuỗi hoạt động tại Quảng Ninh và Hải Phòng, 111 thí sinh Miss World (Hoa hậu Thế giới) lần thứ 73 đã di chuyển đến Khánh Hòa để tiếp tục hành trình khám phá văn hóa, lịch sử và cảnh quan thiên nhiên trong chặng cuối của cuộc thi.

Một thí sinh Miss World trải nghiệm nghề dệt thổ cẩm truyền thống (Ảnh: BTC)
Tại đây, các người đẹp được chia thành nhiều nhóm nhỏ để tham gia chuỗi hoạt động trải nghiệm thực tế đầy phong phú như: Được mặc trang phục áo dài truyền thống Việt Nam; tìm hiểu nét văn hóa tín ngưỡng độc đáo của cộng đồng người Chăm; ghé thăm danh thắng Hòn Chồng và Bảo tàng Khánh Hòa để ghi nhận thêm những giá trị lịch sử, con người địa phương.
Tại làng gốm Bàu Trúc, những người đẹp còn được nghệ nhân hướng dẫn quy trình làm gốm thủ công và tự tay tạo hình sản phẩm. Trong khi đó, một nhóm thí sinh đã ghé thăm vườn nho Thái An để trải nghiệm mô hình nông nghiệp địa phương, tự tay hái và thưởng thức nông sản tươi. Hành trình khép lại bằng buổi ghi hình, quảng bá du lịch tại Hang Rái (Vườn quốc gia Núi Chúa).


