Đàn ông xây nhà, dựng tổ ấm
Ngày nay, quan điểm 'đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm' đã dần lỗi thời. Hạnh phúc gia đình không còn là trách nhiệm của riêng phụ nữ, mà là sự vun đắp từ cả hai phía.

Rời bục giảng về nhà, thầy giáo Lê Trọng Lực lại thành người nội trợ
Gác lại sở thích cá nhân
Vốn là một người đam mê thể thao, đặc biệt là bóng đá, nhưng sau khi lập gia đình, thầy giáo Lê Trọng Lực, giáo viên Trường THCS Cẩm Vũ (Cẩm Giàng, Hải Dương) tạm gác lại sở thích cá nhân để dành thời gian chăm lo cho vợ con. Vợ anh là nhân viên ngân hàng, thường xuyên phải đi công tác xa nhà. Vì thế, anh Lực đảm nhận phần lớn công việc gia đình, từ đưa đón con gái 19 tháng tuổi đi học đến chuẩn bị bữa tối cho cả nhà.
"Tôi hiểu công việc của vợ, nên luôn cố gắng san sẻ mọi thứ. Vợ chồng tôi cưới nhau rồi ra ở riêng, không có sự hỗ trợ từ ông bà hai bên. Nếu mình không xắn tay vào làm, vợ sẽ rất áp lực, mà gia đình thì cần sự bình yên, thấu hiểu mới có thể hạnh phúc", anh Lực chia sẻ.
Thay vì tụ tập cùng đồng nghiệp chơi thể thao hay đi nhậu nhẹt sau giờ làm, anh Lực luôn ưu tiên về nhà sớm để cùng vợ lo toan việc nhà và chăm sóc con cái. Chính sự san sẻ ấy mà tổ ấm của anh lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười.
Không có thời gian làm việc cố định như anh Lực, anh Nguyễn Chính Khoa, 34 tuổi, giám đốc một doanh nghiệp dược phẩm tại Thanh Hà lại thường xuyên bận rộn với công việc kinh doanh. Tuy vậy, với anh gia đình luôn là ưu tiên hàng đầu.

Dù công việc bận rộn nhưng gia đình anh Nguyễn Chính Khoa thường xuyên tổ chức những chuyến du lịch giúp gắn kết hơn tình cảm giữa các thành viên
"Dù bận nhưng tôi luôn cố gắng sắp xếp công việc để có thể dành thời gian bên vợ con. Vợ tôi cũng làm kinh doanh nên cả hai đều hiểu và thông cảm cho nhau. Tôi luôn chủ động san sẻ việc nhà để vợ không cảm thấy quá tải", anh Khoa nói.
Là một doanh nhân chỉn chu, nghiêm túc ngoài xã hội nhưng khi về nhà, anh Khoa không ngại vào bếp, dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc con cái. Không chỉ vậy, anh còn thường xuyên đưa cả gia đình đi du lịch, tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho con, giúp gắn kết tình cảm gia đình.
'Gà trống nuôi con' thời hiện đại
Nếu như anh Lực và anh Khoa là những người đàn ông san sẻ việc nhà với vợ, thì anh Đoàn Mạnh Thiệp ở TP Hải Dương lại gần như một mình đảm nhận vai trò "nội tướng" suốt 3 năm qua. Chị Thanh - vợ anh làm quản lý một công ty ở Hải Phòng, thường xuyên phải ở lại nơi làm việc và tranh thủ về nhà vào cuối tuần.
"Cháu lớn năm nay 12 tuổi, còn con nhỏ mới 5 tuổi. Ba bố con sống với nhau như ba người đàn ông thực thụ. Mỗi ngày đối với tôi là một thử thách, nhưng cũng là niềm vui khi nhìn thấy con lớn lên từng ngày. Nếu vợ tôi vẫn ở nhà như trước đây, chắc tôi chẳng bao giờ hiểu hết nỗi vất vả của cô ấy khi vừa phải đi làm, vừa phải chăm con", anh Thiệp chia sẻ.
Dù làm công việc tự do và có thời gian linh hoạt, nhưng sự vụng về của một người đàn ông trong vai trò nội trợ vẫn không tránh khỏi. Không ít lần hàng xóm phải nhắc nhở và giúp đỡ khi thấy hai đứa nhỏ mặc nhầm áo của bố hay anh Thiệp loay hoay mãi với những món ăn. Tuy vậy, anh luôn cố gắng để các con có một cuộc sống đầy đủ, không cảm thấy thiếu thốn tình thương của mẹ khi vắng nhà. Hai cậu bé cũng dần quen với cảnh ba bố con chăm nhau và luôn ngoan ngoãn, chịu khó học hành.

Từ khi vợ vắng nhà, anh Đoàn Mạnh Thiệp kiêm luôn vai trò "nội tướng"
Những câu chuyện trên chỉ là vài mảnh ghép nhỏ nhưng đầy ý nghĩa về sự thay đổi của người đàn ông trong thời đại mới. Nếu như trước đây, xã hội chỉ đòi hỏi họ kiếm tiền thì nay vai trò của họ trong gia đình đã mở rộng hơn rất nhiều. Đàn ông không chỉ cần xây dựng sự nghiệp mà còn phải cùng vợ san sẻ trách nhiệm gia đình, chăm sóc con cái và giữ lửa tổ ấm.
Ngày xưa, ông bà ta quan niệm rằng "Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm", nghĩa là người đàn ông lo kiếm tiền, gây dựng sự nghiệp, còn phụ nữ đảm nhận vai trò chăm sóc gia đình, con cái. Nhưng thời đại thay đổi, xã hội phát triển, phụ nữ không còn chỉ quanh quẩn với bếp núc mà cũng tham gia vào công việc xã hội, góp phần xây dựng kinh tế. Điều đó cũng đặt ra yêu cầu mới, đàn ông không chỉ xây nhà mà còn cần chung tay xây dựng tổ ấm.
Suy cho cùng, ngôi nhà dù có khang trang đến đâu nhưng thiếu đi sự quan tâm, yêu thương và đồng hành của cả hai vợ chồng thì cũng chỉ là bốn bức tường cơ học. Nhưng nếu trong ngôi nhà ấy, có bàn tay chăm sóc của cả vợ lẫn chồng, có tiếng cười của con trẻ, có sự san sẻ và thấu hiểu, thì đó mới thực sự là một tổ ấm trọn vẹn.
Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/dan-ong-xay-nha-dung-to-am-407587.html