'Dân vận khéo' góp phần xây dựng biên giới vững mạnh ở Sơn La
Với phương châm 'Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt', BĐBP tỉnh Sơn La đã triển khai nhiều mô hình 'Dân vận khéo' hiệu quả, gắn bó mật thiết với cấp ủy, chính quyền và nhân dân vùng biên. Từ đó, củng cố 'thế trận lòng dân', góp phần xây dựng biên giới hòa bình, ổn định và phát triển bền vững.

Cán bộ Đồn Biên phòng Nậm Lạnh với mô hình “dạy chữ phổ thông cho nhân dân”. Ảnh: Phương Thùy
Nằm trên dải biên cương phía Tây Bắc của Tổ quốc, tỉnh Sơn La có trên 274km đường biên giới, là nơi sinh sống của đồng bào các dân tộc thiểu số như Mông, Thái, Khơ Mú... Cuộc sống của bà con dù còn không ít khó khăn, song vẫn chan chứa tình yêu quê hương, ý thức giữ gìn từng tấc đất thiêng liêng nơi biên cương. Và giữa núi rừng ấy, những người lính quân hàm xanh vẫn lặng lẽ “gieo mầm” tin yêu qua từng việc làm, từng mô hình “Dân vận khéo” như cách họ xây dựng biên giới bằng chính sức mạnh của lòng dân.
Từ năm 2020 đến nay, 26 mô hình “Dân vận khéo” được triển khai đồng bộ, lan tỏa từ các đồn Biên phòng đến từng bản, từng hộ dân, tạo nên diện mạo mới cho vùng đất biên giới. Trong đó, nổi bật là Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, thể hiện rõ nhất tinh thần “Vì nhân dân phục vụ” của BĐBP tỉnh Sơn La. Chương trình đã trao tặng hơn 31.190 suất quà Tết, tổ chức khám, cấp phát thuốc miễn phí cho trên 42.000 lượt người, hỗ trợ trên 26 tỷ đồng giúp xây dựng hàng chục mô hình phát triển kinh tế cho các hộ nghèo, hộ chính sách. Với nhiều gia đình vùng cao, món quà Tết của bộ đội không chỉ là vật chất, mà còn là niềm động viên tinh thần, là hơi ấm nghĩa tình giữa đại ngàn. Từ sự sẻ chia ấy, niềm tin của đồng bào với người lính Biên phòng càng thêm bền chặt. Ở nhiều bản Mông, bản Thái, đồng bào đã quen với hình ảnh cán bộ đồn Biên phòng cùng xuống ruộng, cùng trồng ngô, gieo lúa, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, phát triển kinh tế. Họ là “người con” của bản, là chỗ dựa tin cậy khi dân cần giúp, là cầu nối đưa chính sách của Đảng, Nhà nước đến gần với cuộc sống.
Một chương trình đầy nhân văn khác là “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng”, nơi tình thương được trao bằng hành động thiết thực. Tính đến nay, các đồn Biên phòng của tỉnh đã nhận đỡ đầu 110 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trong đó, 13 em được nuôi dưỡng, chăm sóc tại đồn. Trong tiếng đọc bài ê a nơi phòng học, có bóng dáng những người lính làm thầy, làm cha, làm anh. Họ cõng con chữ vượt núi, thắp sáng ước mơ cho thế hệ trẻ và bà con các dân tộc nơi biên giới, để tương lai của biên cương thêm vững vàng từ gốc rễ.
Trung tá Mùa A Thắng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Mường Lạn cho biết, đơn vị được phân công phụ trách 16 bản và 2 điểm dân cư của toàn xã, trong đó, có 8 bản đặc biệt khó khăn. Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn tại các địa bàn trọng điểm, trong thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mường Lạn đã triển khai hiệu quả công tác vận động quần chúng, phối hợp với chính quyền địa phương giúp nhân dân phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, bảo đảm an ninh trật tự vùng biên giới. Đơn vị còn thường xuyên cử cán bộ, chiến sĩ về các bản giúp nhân dân sản xuất, tham gia dọn vệ sinh, khơi thông cống rãnh khu trung tâm xã. Tổ chức các lớp học xóa mù chữ tại bản Pu Hao, Huổi Pá, Nong Phụ cho trên 140 học viên; lắp đặt loa truyền thanh tuyên truyền tại các bản vùng cao.
Đặc biệt, phong trào “Quần chúng tham gia tự quản đường biên, mốc quốc giới và an ninh trật tự khu vực biên giới” đã khơi dậy tinh thần làm chủ của nhân dân trong bảo vệ biên giới. Chỉ tính riêng từ năm 2023 đến nay, Đồn Biên phòng Mường Lạn đã phối hợp với dân quân, đoàn viên, thanh niên các bản giáp biên giới tổ chức 24 đợt tuần tra. Phối hợp tổ chức 7 đợt tuần tra song phương, với 60 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hoạt động, dấu hiệu xâm hại đường biên, cột mốc, vượt biên giới trái phép. Ở mỗi bản, mỗi dòng họ đã hình thành những “tai, mắt nhân dân”, cùng BĐBP tuần tra, phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi xâm phạm chủ quyền, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Không dừng lại ở đó, đơn vị còn phân công đảng viên đồn Biên phòng tham gia sinh hoạt tại chi bộ bản giáp biên, góp phần củng cố hệ thống chính trị cơ sở, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng ở địa phương. Nhiều đảng viên mang quân hàm xanh đã trở thành “hạt nhân” gắn bó với dân, giúp dân hiểu, dân tin, dân theo.

Đồn Biên phòng cửa khẩu Chiềng Khương phối hợp với Đoàn Thanh niên địa phương tặng dê cho các hộ thanh niên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ảnh: Phương Thùy
Giữa dòng chảy hiện đại, công tác dân vận của BĐBP tỉnh Sơn La vẫn mang đậm tinh thần “Bộ đội Cụ Hồ”, nhưng được làm mới bằng những cách làm sáng tạo, linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế. Ở đó, mỗi cán bộ, chiến sĩ đều là “tuyên truyền viên” vừa kiên định về chính trị, vừa thấu hiểu lòng dân. Cái “khéo” của người lính Biên phòng chính là biết “nói cho dân hiểu, làm cho dân tin, để dân làm theo” bằng chính tấm gương và sự chân thành của mình. Những năm gần đây, các đơn vị Biên phòng tỉnh Sơn La đã mở hàng chục lớp xóa mù chữ cho người dân vùng sâu, vùng xa; hướng dẫn đồng bào thay đổi nếp nghĩ, cách làm, xây dựng đời sống mới; tuyên truyền, phổ biến pháp luật, giúp dân hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ công dân nơi biên giới. Ở các bản người Mông trên vùng núi cao ở các xã Sông Mã hay Sốp Cộp, những lớp học ban đêm sáng đèn giữa rừng là minh chứng sống động cho nỗ lực “trồng chữ” của người lính Biên phòng.
Ở Sơn La, mỗi mô hình “Dân vận khéo” là một hạt giống tốt, được gieo trên vùng đất lòng dân, đâm chồi bằng niềm tin và đơm hoa bằng kết quả cụ thể. Từ giúp dân xóa đói, giảm nghèo đến xây dựng nông thôn mới, từ vận động giữ rừng, giữ mốc đến bồi dưỡng thế hệ trẻ..., tất cả đều hướng tới mục tiêu chung là xây dựng biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững. Khéo vận động không chỉ ở lời nói mềm dẻo, mà còn ở cách làm bền bỉ, cụ thể, kiên trì. Nhiều cán bộ Biên phòng hàng tháng trời bám bản, ăn cùng dân, ở cùng dân, học tiếng dân tộc để hiểu tâm tư, phong tục, từ đó mới “vận” được dân. Như lời chia sẻ của ông Hạng A Sềnh, Trưởng bản Phá Thoóng, xã Sốp Cộp: “Bộ đội nói ít mà làm nhiều. Thấy họ vì dân thật lòng, dân mình tin, mình theo thôi!”. Chính sự thật thà, gần gũi ấy đã tạo nên sợi dây kết nối máu thịt quân dân, làm cho biên giới thêm yên bình, vững chãi.
Chính quyền và nhân dân các xã biên giới đã đánh giá cao vai trò của BĐBP trong việc cùng địa phương xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Ở nhiều nơi, các mô hình “Dân vận khéo” đã trở thành “chìa khóa” mở đường cho sự phát triển. Nhờ có bộ đội hướng dẫn, bà con đã biết trồng cây ăn quả theo tiêu chuẩn VietGAP, chăn nuôi theo mô hình sinh học, chuyển đổi đất nương sang trồng cây có giá trị kinh tế cao. Đời sống vật chất, tinh thần được nâng lên, an ninh trật tự được giữ vững, các bản làng vùng biên ngày càng khởi sắc.












