Đang câu cá dưới suối, nam thiếu niên bị thứ đáng sợ tấn công

Chuyến câu cá của chàng trai 17 tuổi đã biến thành nỗi kinh hoàng khi cậu bị một con cá sấu tấn công.

Một thiếu niên đã may mắn thoát chết sau khi bị cá sấu cắn trong lúc đi câu cá với bạn bè ở phía nam Cairns, Úc.

Dexter, 17 tuổi, đang đi qua vùng nước nông của một con suối thì phát hiện con bò sát bơi ngang qua chân mình.

"Tôi đang đi thì con cá sấu ở ngay vùng nước nông phía trước mặt, nhưng tôi không nhìn thấy nó" Dexter kể với 7NEWS.

"Nó cứ thế trôi khỏi bờ rồi nằm đè lên chân tôi một lúc và tôi đã nói với mấy người phía sau: 'Đừng cử động, có một con cá sấu đang đè trên chân tôi'", Dexter nói.

Chàng thiếu niên cố gắng giữ bình tĩnh, tin rằng việc đứng yên sẽ ngăn con cá sấu tấn công.

"Nếu chúng ta giữ bình tĩnh thì sẽ không sao, nhưng rồi nó đột nhiên xuất hiện và tấn công tôi", anh ấy nói.

Con cá sấu cắn Dexter và để lại một vết thương nhỏ ở bụng. Cậu ấy không cần đến sự trợ giúp y tế.

"Nó nhỏ nên tôi không nghĩ nhiều về chuyện đó" Dexter nói. "Nếu nó to hơn một chút thì, đúng rồi, tôi sẽ lo lắng".

Nam thiếu niên bị con cá sấu tấn công.

Nam thiếu niên bị con cá sấu tấn công.

Nhóm người này đã từng câu cá ở con suối đó nhiều lần trước đây và chưa bao giờ gặp cá sấu trong khu vực, vì họ tin rằng việc đi bộ qua nước là an toàn. Mặc dù vết thương tương đối nhẹ nhưng trải nghiệm này đã để lại dấu ấn trong tâm trí cậu thiếu niên.

"Tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ quay lại đó nữa", Dexter nói.

Cả cá sấu nước mặn và cá sấu nước ngọt đều được tìm thấy ở vùng Cairns. Chúng sinh sống ở cả các dòng suối nước ngọt và các con lạch nước lợ.

Bộ Môi trường, Du lịch, Khoa học và Đổi mới (DETSI) cho biết cá sấu có thể sẽ phản ứng tự vệ và cắn nếu con người quấy rầy chúng trong môi trường sống tự nhiên, hoặc nếu chúng cảm thấy bị dồn vào đường cùng.

Phương Linh (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/dang-cau-ca-duoi-suoi-nam-thieu-nien-bi-thu-dang-so-tan-cong-20426010117090157.htm