Đang đi dạo, người đàn ông bỗng 'đứng hình' trước cảnh tượng rợn người, dân làng ùn ùn kéo đến xem

Một người đàn ông 50 tuổi đang đi dạo bất ngờ bị con trăn lớn từ dưới kênh nước tấn công, cái kết khiến cả xóm ngỡ ngàng.

Đây là những cảnh tượng ở làng Ampalu, tỉnh Tây Sumatra, Indonesia đến hiện trường xem con trăn gấm khổng lồ được cho là đã "suýt vồ" một người dân địa phương.

Đoạn clip được chia sẻ trên Nnewsflare cho thấy con trăn dài 6 mét với cái bụng phình to nằm trong một con kênh.

Phát hiện con trăn vào khu dân cư, dân làng lập tức gọi chính quyền đã đến hiện trường và với sự giúp đỡ của người dân, đã đưa nó ra khỏi dòng nước.

Sau khi người dân và chính quyền giải cứu con trăn, nó đã được giao cho Cơ quan Bảo tồn Tài nguyên Thiên nhiên Tây Sumatra.

Con trăn khổng lồ bụng phình to bị bắt giữ sau khi suýt vồ một cư dân trong làng ở Indonesia. Ảnh cắt từ clip.

Con trăn khổng lồ bụng phình to bị bắt giữ sau khi suýt vồ một cư dân trong làng ở Indonesia. Ảnh cắt từ clip.

Ông Herman, 50 tuổi, một cư dân địa phương cho biết ông đã đối mặt với con trăn khi đang kiểm tra kênh nước. Người đàn ông này nhấn mạnh con trăn đang nấp sau một bụi cây và suýt vồ lấy ông.

Trăn là một trong những loài rắn lớn nhất thế giới, nổi bật với khả năng siết mồi cực mạnh. Chúng không có nọc độc mà săn mồi bằng cách quấn chặt cơ thể quanh con mồi cho đến khi nạn nhân không thể chống cự.

Thức ăn của trăn khá đa dạng, từ chim, chuột, mèo, chó cho đến các loài rắn khác, thậm chí trong một số trường hợp hiếm, chúng có thể tấn công cả con người.

Thời gian gần đây, không ít vụ trăn xuất hiện trong khu dân cư được ghi nhận. Nguyên nhân chủ yếu là do môi trường sống tự nhiên bị thu hẹp, đặc biệt vào mùa nắng nóng, khiến chúng phải bò vào khu vực có người sinh sống để tìm kiếm thức ăn. Điều này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đòi hỏi người dân cần nâng cao cảnh giác.

Trúc Chi (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/dang-di-dao-nguoi-dan-ong-bong-dung-hinh-truoc-canh-tuong-ron-nguoi-dan-lang-un-un-keo-den-xem-204260404202437581.htm